Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (7/10) công bố kế hoạch biến khu đất tại một sân golf của ông ở West Palm Beach, Florida, thành khu nghỉ dưỡng kiểu Trại David cho các tổng thống kế nhiệm.

Tổng thống Donald J. Trump lên chuyên cơ Air Force One tại Sân bay Quốc tế Palm Beach ở West Palm Beach, Florida vào thứ Hai, ngày 23/3/2026, trên đường đến Memphis, Tennessee. (Ảnh: Molly Riley/ Nhà Trắng)

Ông Trump cho biết chính Sở Mật vụ Mỹ đã gợi ý đặt khu nghỉ dưỡng tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump, và ông thấy đây là một “ý tưởng tuyệt vời”.

“Có vẻ như tổng thống nào cũng chơi golf,” ông Trump nói tại Phòng Bầu dục. “Mật vụ và quân đội đã đề nghị tôi việc này. Họ đã quen với nơi đó, vì mỗi lần tôi đến, họ thấy nơi này gần như an toàn hết mức”.

“Nơi này không phải dành cho tôi, mà dành cho tất cả các tổng thống tương lai”, ông nói.

Theo ông Trump, sân golf chỉ cách sân bay khoảng hai phút. “Vậy nên họ sẽ thật sự có mặt ngay tại chỗ, và có thể nghỉ cuối tuần ở đó, như một khu nghỉ dưỡng, kiểu như Trại David”.

Trại David là khu nhà thuộc sở hữu của Chính phủ liên bang Mỹ tại bang Maryland, bao quanh là rừng cây. Từ thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt, các đời tổng thống Mỹ đã sử dụng nơi này để nghỉ cuối tuần và tổ chức các cuộc gặp của tổng thống.

Tháng 9/1978, Thủ tướng Israel khi đó là Menachem Begin và Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat đàm phán tại đây và đạt được Hiệp định Trại David lịch sử, dẫn đến việc Cairo công nhận nhà nước Israel. Đổi lại, Israel đồng ý rút quân khỏi Bán đảo Sinai, vùng đất nước này chiếm đóng từ cuộc chiến năm 1967.

Phóng viên hỏi ông Trump về khu nghỉ dưỡng sau khi Palm Beach Post hồi tháng trước đưa tin luật sư Harvey Oyer của ông đã gửi thư cho các ủy viên hội đồng quận Palm Beach hôm 3/9 để chính thức nộp đề xuất.

“Cũng như Trại David, Lâu đài Windsor hay Điện Élysée được cả thế giới biết đến, Sân golf Tổng thống tại quận Palm Beach rồi cũng sẽ như vậy”, ông Oyer viết trong thư.

Trong tuyên bố gửi Palm Beach Post, Quản lý quận Palm Beach Joseph Abruzzo cho biết ông rất mong được tìm hiểu “cơ hội lịch sử” này.

Ông Trump, người từng là mục tiêu của một số vụ ám sát hụt, cho rằng địa điểm ở West Palm Beach sẽ có lợi thế nếu trở thành khu nghỉ dưỡng của tổng thống, vì khu vực xung quanh không có nhà cao tầng.

Ông nói thêm rằng không có ngôi nhà nào nhìn xuống sân golf, nên Mật vụ sẽ không cần kiểm tra các khu nhà lân cận trước khi tổng thống hoặc khách VIP đến.

“Ở đó không có những ngôi nhà với người nấp sau cửa sổ”.

Ngày 15/9/2024, khi còn là ứng viên tổng thống, ông Trump trở thành mục tiêu của kẻ âm mưu ám sát Ryan Routh. Người này chĩa súng trường qua hàng rào khi ông Trump đang chơi golf tại chính sân golf này.

Routh, người ủng hộ Ukraine cùng nhiều phong trào khác, bị nhân viên Mật vụ phát hiện, chặn lại trước khi kịp nổ súng vào ông Trump, sau đó bị bắt.

Tháng 2/2026, Routh bị kết án tù chung thân.