Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif hôm thứ Sáu (27/2) chính thức tuyên bố Pakistan và nước láng giềng Afghanistan đã bước vào trạng thái “chiến tranh công khai”.

Ảnh cắt từ video “We are ready” của nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP)

Trước tuyên bố này, hai bên đã xảy ra giao tranh vũ trang dữ dội trong đêm. Pakistan tiến hành không kích nhiều địa điểm, bao gồm cả thủ đô Kabul. Cả hai nước đều báo cáo thương vong lớn.

Ông Asif đăng tuyên bố cứng rắn trên nền tảng X: “Sự kiên nhẫn của chúng tôi đã đến giới hạn. Giờ đây, giữa chúng tôi và các bạn (Afghanistan) đã bước vào trạng thái chiến tranh công khai.”

Theo quan chức Pakistan và người phát ngôn chính phủ Afghanistan, Zabihullah Mujahid, các mục tiêu không kích của Pakistan bao gồm Kabul, thành phố phía nam Kandahar và tỉnh đông nam Paktia Province.

Pakistan cho biết chiến dịch này nhằm đáp trả các cuộc tấn công xuyên biên giới từ phía Afghanistan, đồng thời tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đang đưa ra phản ứng quyết đoán trước hành vi “xâm lược sai trái” và đã phá hủy nhiều cứ điểm Taliban then chốt dọc biên giới.

Hiện hai bên đưa ra con số thương vong rất khác biệt và chưa thể được xác minh độc lập.

Bộ Quốc phòng Afghanistan tuyên bố đã tiêu diệt 55 binh sĩ Pakistan, bắt giữ một số binh sĩ “còn sống làm tù binh”, đồng thời phá hủy 19 đồn bốt của quân đội Pakistan. Phía Afghanistan cho biết họ có 8 binh sĩ thiệt mạng và 11 người bị thương.

Người phát ngôn truyền thông của Thủ tướng Pakistan là Mosharraf Ali Zaidi phủ nhận việc có binh sĩ Pakistan bị bắt giữ. Ông này cáo buộc cuộc xung đột khiến ít nhất 133 tay súng Afghanistan thiệt mạng, hơn 200 người bị thương, đồng thời nói rằng Pakistan đã phá hủy 27 đồn bốt Afghanistan và bắt giữ 9 tay súng.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan, Attaullah Tarar, cho biết phía Pakistan có 2 binh sĩ thiệt mạng và 3 người bị thương.

Ông Asif tiếp tục đưa ra cáo buộc nghiêm khắc đối với chính quyền Taliban, cho rằng Taliban không nỗ lực duy trì ổn định khu vực mà biến Afghanistan thành “thuộc địa của Ấn Độ” và tập trung các phần tử vũ trang toàn cầu để “xuất khẩu khủng bố”.

Ngoài ra, phía Pakistan cũng chỉ trích chính quyền Taliban tước đoạt các quyền cơ bản của người dân Afghanistan, đặc biệt là quyền của phụ nữ theo giáo lý Hồi giáo.

Giới chức Pakistan cho biết hàng chục người tị nạn Afghanistan đang chờ hồi hương tại cửa khẩu tây bắc Torkham đã được sơ tán đến khu vực an toàn do giao tranh bùng phát.

Tháng 10/2023, Pakistan tiến hành chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm trục xuất người nhập cư không giấy tờ, kêu gọi những người đang cư trú bất hợp pháp tự rời đi để tránh bị bắt và cưỡng chế hồi hương. Iran cũng bắt đầu các chiến dịch kiểm tra người nhập cư vào thời điểm tương tự.

Kể từ đó, hàng triệu người đã vượt biên trở về Afghanistan, bao gồm cả những người sinh ra tại Pakistan từ nhiều thập kỷ trước, đã lập gia đình và gây dựng doanh nghiệp tại đây.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người Tị nạn (UNHCR) cho biết chỉ riêng năm ngoái đã có 2,9 triệu người trở về Afghanistan và từ đầu năm nay đến nay đã có gần 80.000 người hồi hương.

Đây được xem là sự leo thang nghiêm trọng nhất trong quan hệ hai nước kể từ khi nỗ lực hòa giải do QatarTurkey làm trung gian thất bại vài tháng trước.

Hiện chính phủ Afghanistan vẫn chưa đưa ra phản hồi ngoại giao chính thức đối với phát biểu “chiến tranh toàn diện” của ông Asif.

Lý Ngọc t/h