Tổ chức Điều tra: Quan chức cấp cao ĐCSTQ thừa nhận việc thu hoạch nội tạng sống
- Cao Tĩnh
- •
Ngày 21/7, ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) ở nước ngoài, phát biểu tại “Diễn đàn Tự do Trung Quốc và An ninh Mỹ–Đài Loan” được tổ chức tại Trung tâm Khách tham quan Quốc hội Mỹ. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của ông.
“Thưa quý vị,
Tôi đại diện cho Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công đứng tại đây để tuyên bố một kết luận gây chấn động lương tri nhân loại:
Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công khi họ còn sống không phải là tin đồn, cũng không phải phỏng đoán, mà là tội diệt chủng tập thể và tội ác chống nhân loại của nhà nước, được chứng minh bằng một lượng lớn bằng chứng trực tiếp và được chính các quan chức cấp cao nhất của ĐCSTQ đích thân thừa nhận.
Trong hơn 20 năm qua, các điều tra viên của chúng tôi đã thực hiện hết cuộc gọi bí mật này đến cuộc gọi bí mật khác tới các bệnh viện, hệ thống Ủy ban Chính trị và Pháp luật, hệ thống nhà tù ở Trung Quốc, cũng như các cấp cao nhất của ĐCSTQ. Trong 20 năm, chúng tôi đã công bố 413 báo cáo điều tra, thu thập 866 bằng chứng ghi âm trực tiếp và tích lũy hơn 4.000 tài liệu chứng cứ. Trong số đó, 66 bản ghi âm là những bằng chứng thép trong đó chính những kẻ gây tội ác thừa nhận bằng lời nói và trực tiếp chỉ ra sự thật về tội ác.
Danh sách này khiến người ta phải rùng mình: năm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ—Trương Cao Lệ, Lý Trường Xuân, Trương Đức Giang, Chu Vĩnh Khang và Tăng Khánh Hồng; Phó Chủ tịch Quân ủy Quách Bá Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Thương mại Bạc Hy Lai; Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt; và Bộ trưởng Bộ Y tế Tổng Hậu cần Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Bạch Thư Trung. Ngoài ra, tại 41 bệnh viện ghép tạng, 45 viện trưởng, chủ nhiệm khoa và bác sĩ phẫu thuật chính cũng đã trực tiếp đề cập đến việc thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công trong các cuộc điện thoại.
Thưa quý vị, tôi đặc biệt muốn nói với các vị rằng—ngày 24/6/2015, tôi đã trực tiếp gọi điện cho ông Trương Cao Lệ, khi đó là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ kiêm Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, với thân phận là thư ký Lưu tại văn phòng ông Giang Trạch Dân.
Khi tôi đề cập đến việc yêu cầu ông ta tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ngăn chặn “việc truy cứu trách nhiệm đồng chí Giang Trạch Dân vì đã ra lệnh lấy nội tạng của hàng triệu học viên Pháp Luân Công”, vị Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ kiêm Phó Thủ tướng Quốc vụ viện này không tỏ ra kinh ngạc, không nói rằng mình không biết, càng không phản đối, mà chỉ trả lời một câu: “Ồ, nhất định rồi!”
Tôi nghiêm túc hỏi lại lần thứ ba: “Ông phải biết rằng việc truy cứu trách nhiệm về chuyện thu hoạch nội tạng sống của hàng triệu học viên Pháp Luân Công là một vấn đề có trách nhiệm rất lớn, rất nghiêm trọng. Ông biết không? Ông hiểu không?”
Ông ta trả lời: “Xin Chủ tịch Giang cứ yên tâm!”
Tháng 1/2020, trong quá trình thu thập chứng cứ qua điện thoại, chúng tôi đã gọi cho bác sĩ Lý Quốc Vĩ thuộc khoa ghép thận Bệnh viện Tây Kinh, Đại học Quân y Không quân Trung Quốc. Ông ta không chút do dự cam kết có thể cung cấp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, thậm chí còn nói:
“Chỉ cần các anh đủ gan, chỉ cần các anh dám xem, tôi có thể dẫn các anh đến tận giường cho các anh xem, để các anh tận mắt thấy người này chỉ mới hơn 20 tuổi.”
Thưa quý vị, đây không phải tình tiết trong một tiểu thuyết kinh dị. Đây là một bác sĩ ghép tạng thản nhiên bàn bạc qua điện thoại về việc lấy nội tạng của một sinh mạng đang sống để đổi lấy lợi nhuận khổng lồ. Sự lạnh lùng coi người sống như hàng hóa và coi việc sát hại để lấy nội tạng như một công việc thường nhật, chính là hình ảnh tàn nhẫn nhất của ngành công nghiệp đẫm máu, siêu lợi nhuận này.
Ngoài các bản ghi âm điện thoại, chúng tôi còn nắm giữ một lượng lớn lời khai của nhân chứng.
Tại Bệnh viện Tổng hợp Quân khu Thẩm Dương, nhân chứng đã đưa ra bằng chứng về toàn bộ quá trình thu hoạch nội tạng sống; ông Lục Thụ Hằng, một người Mỹ gốc Hoa, đã làm chứng về cảnh người thân của mình tận mắt trải qua việc các học viên Pháp Luân Công bị thu hoạch nội tạng tại Bệnh viện Vũ cảnh Thượng Hải mà không được gây mê—một cảnh tượng vô cùng thảm khốc; nhà bình luận kinh tế Nhật Bản ông Sugawara Ushio đã tận mắt chứng kiến tại Bệnh viện Tổng hợp Vũ cảnh Bắc Kinh, một học viên Pháp Luân Công ngoài 20 tuổi bị cắt đứt gân ở cả hai tay và hai chân, bị trói trên giường để chuẩn bị lấy gan; Trần Cường, người phụ trách liên lạc về nội tạng ghép tại Bệnh viện 307 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, thậm chí thẳng thắn nói rằng họ vận hành theo một dây chuyền liên kết giữa chính quyền, cảnh sát và nhà tù, đồng thời có thể cung cấp hồ sơ danh tính của người hiến tạng là học viên Pháp Luân Công; còn Chu Gia Bân, trưởng phòng “610” ở Mẫu Đơn Giang, Hắc Long Giang, thì công khai thừa nhận đã thu hoạch nội tạng của học viên Pháp Luân Công Cao Nhất Hỷ và bán chúng.
891 bệnh viện và 9.856 bác sĩ có giấy phép hành nghề bị cáo buộc tham gia. Đây là một chuỗi tội phạm hoàn chỉnh, kéo dài từ các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ, đến các văn phòng “610” địa phương, rồi tới tận bàn phẫu thuật. Mục đích chỉ có một—tiêu diệt hoàn toàn đức tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”, đồng thời dùng lợi nhuận khổng lồ từ việc ghép tạng để nuôi dưỡng và duy trì chính quyền tội phạm này. Tội ác này đã kéo dài 27 năm và vẫn đang tiếp diễn.
Thưa quý vị, trong lịch sử chưa từng có một chính quyền nào lại có thể một cách có hệ thống, trong thời gian dài như vậy và trắng trợn đến thế, coi những con người còn sống như một kho nội tạng có thể đem bán.
Chế độ chuyên chế có thể giết người, nhưng không thể tiêu diệt sự thật; quyền lực có thể che giấu trong một thời gian, nhưng không thể che đậy những bằng chứng thép chất chồng suốt hơn 20 năm.
Mỗi bản ghi âm là một lời thú tội không thể xóa bỏ; mỗi nhân chứng là một người chứng kiến tội ác diệt chủng của chế độ chuyên chế; mỗi cái tên đều đã được lịch sử ghi lại.
Chính nghĩa có lẽ sẽ đến muộn, nhưng tuyệt đối không bao giờ vắng mặt.
ĐCSTQ là một tổ chức khủng bố nhà nước, là con quỷ gây họa cho nhân loại!
—Và mỗi người có mặt tại đây hôm nay đều là nhân chứng vạch trần con quỷ này.
Xin cảm ơn quý vị!
Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG)”
Từ khóa Mổ cướp nội tạng Thu hoạch nội tạng sống Pháp Luân Công












![[Chuyên đề] Pháp Luân Công 27 năm phản bức hại: Khôi phục sự thật và hy vọng](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/07/id14812433-2026720vigil-09-600x400-1-446x295.jpg)



















