Trận đấu giữa nhà sáng lập Tesla Elon Musk và nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã thu hút sự chú ý. Ông Musk thông báo rằng “trận đấu trong lồng” với ông Zuckerberg sẽ diễn ra ở Ý.

Hôm 11/8, người sáng lập Tesla, ông Elon Musk đã tweet trên mạng xã hội của mình: “Trận đấu này sẽ được sắp xếp bởi quỹ của tôi và Zuck (không phải là UFC). Trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên này nền tảng này (Twitter) và Meta (Facebook). Tất cả mọi thứ trong khung hình đều theo phong cách của La Mã cổ đại, vì vậy sẽ không có bất kỳ thứ hiện đại nào cả. Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Ý, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và họ đã đồng ý về một địa điểm mang tính sử thi.”

Ông Musk cũng viết bên dưới dòng tweet này: “Mọi thứ được làm sẽ thể hiện sự tôn trọng đối với quá khứ và hiện tại của nước Ý”. “Và [tất cả số tiền thu được] sẽ được quyên góp cho các cựu chiến binh.”

Sau đó, ông Musk viết một dòng tweet khác bằng tiếng Latin: “Thật tuyệt vời khi lạc vào nơi này.”

Tuy nhiên, ông Musk không công bố ngày cụ thể của cuộc chiến với ông Zuckerberg.

Theo Reuters đưa tin, Bộ trưởng Văn hóa Ý Gennaro Sangiuliano xác nhận rằng chính ông đã nói chuyện với ông Musk về “cách tổ chức một hoạt động từ thiện hoành tráng đánh thức lịch sử”. Tuy nhiên, cuộc so tài giữa ông Musk và ông Zuckerberg sẽ không được tổ chức tại Rome, thủ đô nước Ý.

Ông Gennaro Sangiuliano cho biết trong một tuyên bố rằng bất kỳ sự kiện nào có sự hợp tác của ông Musk sẽ quyên góp được một khoản tiền lớn, số tiền này sẽ được gửi cho hai bệnh viện nhi lớn ở Ý để nâng cấp cơ sở y tế và nghiên cứu y học để chống lại bệnh tật.

Tổng hợp báo cáo tổng hợp từ truyền thông Âu, Mỹ, vào tháng 6 năm nay, trên mạng xã hội Twitter, ông Musk đã đăng một bài đăng chế giễu Meta (Facebook), khiến ông Zuckerberg bất mãn, cả hai so găng trên mạng xã hội. Ông Musk công khai thách thức (đưa ra chiến thư cho) ông Zuckerberg, thách đấu ông tại UFC ở Las Vegas. Ông Zuckerberg đã lập tức chấp nhận lời thách đấu. Mẹ của ông Musk đã từng ra mặt ngăn cản.

Vào ngày 6/8, ông Musk đã tweet rằng cuộc đọ sức giữa ông và ông Zuckerberg sẽ được phát trực tiếp trên Twitter và tất cả số tiền thu được từ việc phát sóng trực tiếp sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Vào ngày 7/8, ông Zuckerberg đã viết trên mạng xã hội Threads: “Tôi đã sẵn sàng. Khi lần đầu tiên Musk định chiến đấu trong lồng sắt, tôi đã yêu cầu ông ấy tổ chức nó vào ngày 26/8. Nhưng đến hiện tại ông ấy chưa xác nhận, vì vậy tôi không mong đợi cuối cùng sẽ chơi trong trong trận thi đấu này.”

Ông Musk đã trả lời trên nền tảng truyền thông xã hội X (trước đây gọi là Twitter): “Thời gian [thi đấu] vẫn đang được xác nhận. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra MRI cổ và lưng trên. Trước khi bắt đầu, có thể phải phẫu thuật. Tuần này sẽ biết.”

Ý tưởng tranh luận trong lồng sắt

Ông Chris Anderson, giám đốc của hãng diễn thuyết nổi tiếng thế giới TED đưa ra đề nghị tổ chức tranh luận “làm thế nào để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn” trong lồng sắt. 

Ông Anderson, đã đề xuất trên nền tảng xã hội X (trước đây là Twitter) vào ngày 8/8 rằng cũng có thể có một cuộc thi tranh luận trong lồng sắt, chẳng hạn như làm thế nào để làm cho tương lai tốt đẹp hơn…, các bạn không cần phải đánh nhau. Tôn chỉ của TED là “sử dụng sức mạnh của ý tưởng để thay đổi thế giới”.

Về vấn đề này, ông Musk bày tỏ tán đồng. Ông trả lời rằng: “Ý tưởng này nghe hay đấy!” Quả thực là một phương thức đọ sức, “Tôi tin rằng nó sẽ là một môn ‘thể thao cao quý’ (noble sport)”.

Trước đó, mẹ của ông Musk, bà Maye Musk, đã nói khi hai bên bắt đầu chấp nhận lời thách thức: “Cả hai người họ ngồi trên ghế bành, cách nhau 4 feet (khoảng 1,2 mét), ai hài hước nhất sẽ thắng!” Đương nhiên, cách nói của ông Chris Anderson càng khiến cho hai người đã trưởng thành nghe lọt tai hơn.

Thành thật mà nói, mặc dù ông Musk chỉ mới thông báo hai ngày trước rằng cuộc chiến có thể xem được trên nền tảng X. Nhưng ngày hôm sau, ông nói rằng ông cần phẫu thuật trước trận đấu.

Trí Đạt (t/h)