Võ sĩ judo Trung Quốc bị xử thua sau khi cắn tay đối thủ Nhật
- Lý Ất Hân
- •
Một nữ võ sĩ judo Trung Quốc hôm thứ Năm (1/10) bị xử thua do phạm luật tại Á vận hội 2026 ở Nhật Bản, sau khi cắn vào cánh tay đối thủ chủ nhà hơn 20 giây.
Trận tứ kết hạng 70 kg nữ tại Nhà thi đấu quốc tế Aichi là cuộc đối đầu giữa võ sĩ kỳ cựu Đường Tịnh, 31 tuổi, và Rin Maeda, 21 tuổi, đại diện nước chủ nhà. Hai người giằng co ngay từ đầu trận, truyền thông Đài Loan cho biết.
Đường Tịnh mãi không tìm ra cách phá thế, rồi bị lép vế khi hai bên vật nhau dưới thảm. Khi cả hai lăn ra ngoài khu thi đấu, cô cố vùng thoát và cắn vào cánh tay trái của Maeda. Cú cắn kéo dài hơn 20 giây.
Maeda lập tức báo với trọng tài và vén võ phục lên cho xem. Trên cánh tay cô hằn rõ một vết răng đỏ sẫm.
Trọng tài cho xem lại video ngay tại chỗ. Ngay cả huấn luyện viên đội Trung Quốc cũng đến xem cùng. Sau khi bàn bạc, trọng tài chính cho Maeda vào thẳng bán kết.
Biên bản chính thức ghi Maeda thắng ippon ở thời điểm 1 phút 12 giây, còn Đường Tịnh bị xử thua do phạm luật (hansoku-make), nhưng không nêu cụ thể lỗi nào.
Từ chối phỏng vấn, không dự vòng tranh huy chương đồng
Trang tin THE DIGEST của Nhật Bản đưa tin Đường Tịnh tỏ vẻ không hiểu khi nghe phán quyết. Cô dường như muốn giải thích rằng miệng mình chỉ vô tình chạm vào tay đối thủ. Ban trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định. Đường Tịnh bắt tay Maeda rồi rời thảm đấu.
Sau trận, phóng viên của trang này tìm đến khu vực phỏng vấn hỗn hợp để hỏi cô điều gì đã xảy ra. Đường Tịnh chỉ lạnh lùng đáp “No” và từ chối trả lời phỏng vấn.
Đường Tịnh vẫn còn cơ hội tranh huy chương đồng qua vòng đấu vớt. Tuy nhiên, cô không ra sân, để đối thủ nghiễm nhiên đi tiếp. Sự cố bất ngờ này trở thành tâm điểm của môn judo tại Á vận hội năm nay.
Judo vốn đề cao lễ nghi, sự tôn trọng và tinh thần võ đạo. Vì vậy, cắn đối thủ không chỉ là phạm luật mà còn làm xấu đi cái nhìn của công chúng về tư cách vận động viên và đạo đức thi đấu.
Cư dân mạng chỉ trích, kể cả tại Trung Quốc
Truyền thông Nhật Bản liên tục đưa tin về pha phạm luật hiếm gặp này. Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao trong cộng đồng mạng quốc tế và báo chí nước ngoài. Nhiều người để lại bình luận chỉ trích Đường Tịnh thiếu tinh thần thể thao.
Một người viết: “Judo là môn thể thao Nhật Bản mang đến cho thế giới. Bắt đầu bằng lễ, kết thúc bằng lễ. Ai dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để thắng thì đừng tập judo nữa”.
Một người khác mỉa mai: “‘Bóng đá Kung Fu’ đã nổi tiếng thế giới vì đủ thứ lý do tiêu cực, giờ lại thêm ‘judo cắn người’ sao? Những người này tưởng mình đang đá bóng chắc? Đây chẳng phải là đánh nhau sao?”
Một số cư dân mạng Trung Quốc lên tiếng bênh vực, cho rằng chưa rõ toàn bộ sự việc. Họ lập tức bị phản bác: “Vết cắn rõ mồn một, lại còn qua lớp võ phục. Không cắn thật mạnh thì không thể để lại dấu như thế”.
Vài tài khoản truyền thông cá nhân ở Trung Quốc tìm cách gọi vụ việc là “cắn nhầm” và cáo buộc báo chí Nhật thổi phồng. Khi ảnh vết răng lan khắp mạng, nhiều cư dân mạng Trung Quốc cũng thấy khó bênh vực Đường Tịnh: “Phán quyết không có vấn đề gì”, “Thật quá mất mặt”, “Rõ ràng là cố ý, còn chối gì nữa”.
Đường Tịnh từng giành 3 huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc, dự hai kỳ Á vận hội và Thế vận hội Paris. Lần này, cô chuyển từ hạng 63 kg lên hạng 70 kg với hy vọng bù đắp nỗi tiếc nuối trong sự nghiệp, nhưng lại phải dừng bước vì một pha phạm luật khó tin.
Từ khóa ASIAD judo Nhật Bản thể thao Trung Quốc Vận động viên Trung Quốc













![[VIDEO] Trí tuệ cổ nhân: Nhìn mầm biết cây](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/10/Nhin-mam-biet-cay-01-446x295.jpg)



















