Đêm 16/12, sau tiếng động mạnh tại chung cư Goldmark City (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), người dân trong chung cư bàng hoàng phát hiện một cháu bé nằm bất động dưới chân tòa nhà.

chau be 12 tuoi roi tang 22
Mẹ cháu D. khóc ngất khi hay tin con đã rơi từ tầng 22 xuống, tự trách “tại sao con lại dại dột như vậy…”. (Ảnh cắt từ clip/Ký sự Đường phố/Facebook)

Theo báo Hà Nội Mới, vào khoảng 22h ngày 16/12, một số người dân sống tại chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) nghe tiếng động lớn tại sân tòa nhà S4. Lại gần, mọi người bàng hoàng phát hiện một cháu bé nằm bất động nên báo cho ban quản lý tòa nhà.

Nạn nhân được xác định là một bé trai đang học lớp 6, sống ở tầng 22 tòa nhà S4, chung cư Goldmark City. Sáng ngày 17/12, Công an phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ việc trên.

Theo gia đình, cháu T.T.D (12 tuổi) có thể do áp lực về việc học tập, tối 16/12 làm bài thi không tốt nên cháu đã nhảy từ tầng 22 xuống, báo Thanh Niên cho hay.

Trong một clip ngắn do người dân ghi lại vào đêm 16/12, người mẹ khóc ngất, đòi ra chỗ con trong khi mọi người cố gắng dìu, động viên: “Chị cố gắng đứng yên đây để mọi người sơ cứu cho cháu”.

Báo Thanh Niên cho hay cháu bé đã tử vong trước khi xe cấp cứu đến.

Khoảng hơn 2 tháng trước, vào đêm 3/8, một bé gái 12 tuổi được phát hiện đã tử vong tại khu vực giếng trời tầng 3 nối tòa HH4C và tòa HH4B, chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Cháu bé được xác định tên Q.A (12 tuổi, ở tầng 12, tòa HH4C).

Khi được phát hiện tử vong, người nhà vào phòng cháu A. phát hiện có mảnh giấy để lại với hàng chữ: “Tạm biệt, tôi đi nhé”. Theo lời người thân, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, cháu A. vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường cùng gia đình.

Nguyễn Sơn – Minh Anh

Xem thêm: