Nhằm ngày kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (1954-2024), Chủ tịch TP. Hà Nội ra quyết định mua cờ phát cho mỗi hộ gia đình. 

ha noi se tang moi ho dan mot la co
Cổng Ô Quan Chưởng cắm cờ đỏ sao vàng, tháng 1/2027. (Ảnh: Xita/Shutterstock)

Quyết định trên do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 và 10/10/2024) đưa ra, theo thông báo 174 của Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Theo kết luận được thông báo, UBND TP. Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức “tặng mỗi hộ gia đình một lá cờ Tổ quốc theo mẫu chung toàn TP”.

Mẫu, kích thước cờ do Sở VH&TT hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã, yêu cầu hoàn thành xong trước ngày 20/9.

Ngoài ra, cũng tại phiên họp lần thứ nhất của Ban tổ chức, UBND TP. Hà Nội đồng ý về việc hỗ trợ kinh phí cho UBND các huyện để triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Việc này được cho là để bảo đảm quy mô, chất lượng tổ chức các hoạt động đồng đều trên phạm vi toàn TP.

Cũng trong dịp kỷ niệm này, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa tầm cao kết hợp tầm thấp. Dự kiến màn bắn pháo hoa này sẽ kéo dài khoảng 15 phút vào tối 10/10, sử dụng 4.200 quả pháo hoa tầm cao (mỗi trận địa 600 quả) và 630 giàn pháo hoa tầm thấp (mỗi trận địa 90 giàn).

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, TP. Hà Nội có 2.224.107 hộ gia đình với tổng dân số là 8.053.663 người. Theo đó, với kế hoạch trên, dự kiến Hà Nội sẽ cần hơn 2 triệu lá cờ để phát cho mỗi hộ gia đình.

Trên trang Facebook cá nhân, cựu nhà báo Lưu Trọng Văn tính toán: “Hà Nội hiện có trên 2,2 triệu hộ với hơn 8 triệu người, theo tổng điều tra dân số năm 2019. Như vậy ngân sách sẽ chi khoảng 220 tỷ cho việc mua 2,2 triệu lá cờ, đó là chưa kể phải có 2,2 triệu cán cờ bằng gỗ hoặc sắt nữa để thích hợp khổ cờ mới. Một con số không nhỏ chút nào”.

Ông Văn nhận định chi trăm tỷ ngân sách để người dân treo cờ đồng nhất “sẽ là sự lãng phí khủng khiếp”, khi kinh tế đang vô cùng khó khăn, còn tiền ngân sách tức là tiền của dân.

Kiến trúc sư Đặng Tuấn Trung chia sẻ trải nghiệm khi đến Mỹ, rằng người dân ở Mỹ cắm cờ rất nhiều, từ trước nhà, ở cơ quan, trên du thuyền, cắm ngoài ruộng, sơn trên xe, dưới nền vỉa hè… “Và đấy là tự mỗi người Mỹ thể hiện tình yêu của họ với Tổ quốc, với quốc kỳ”, ông Trung viết. “Cờ quạt thì ở Việt Nam cũng tưng bừng không kém Mỹ, nhưng nhìn thì thấy lá cờ đó chả làm ai chú ý thì phải…”

Theo ông Trung, không có dự án phát cờ này thì chính quyền cũng cắm cờ khắp nơi rồi. Nhưng “đốt” hơn 200 tỷ cho hơn 2 triệu lá cờ thì quả thực là “xót”.

Sơn Nguyên