Nghe tiếng hô hoán cứu người, người đàn ông 60 tuổi tại Nghệ An chạy đến, chèo thuyền đuổi theo dòng nước xiết, cứu được cả 3 cháu nhỏ. 

nghe an nguoi dan ong cuu 3 tre nho chap choi duoi song
Ông Lô Văn Mạo đã cứu tổng cộng được 4 người bị đuối nước. (Ảnh: tuongduong.nghean.gov.vn)

Theo tin từ UBND huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ AN), chiều 8/10, đang làm vườn, ông Lô Văn Mạo (SN 1964) bỗng nghe thấy tiếng hô hoán kêu cứu người đuối nước. Ông Mạo chạy nhanh ra bờ sông, thấy cả 3 cháu đang chới với dưới dòng nước.

Thấy chiếc thuyền gần đó, ông Mạo vội chạy đến chèo nhanh tới chỗ các cháu, lần lượt đưa được cả 3 cháu lên thuyền.

“3 cháu đuối nước cùng lúc, nếu như tôi bơi ra cứu thì sợ rằng sẽ không thể kịp cứu cả 3 cháu. Nên khi nhìn thấy chiếc thuyền gần đó tôi vội lao đến chèo thuyền thật nhanh để cứu người”, ông Mạo kể lại.

Được biết các cháu nhỏ cùng học lớp 6, rủ nhau xuống sông tắm. Một cháu bị trượt chân, rơi vào vùng nước sâu. Thấy bạn bị nạn, 2 cháu còn lại bơi theo để cứu nhưng cùng bị nước cuốn trôi.

Trước đây, ông Mạo đã từng cứu được một người bị đuối nước ở bản Cửa Rào, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương.

Ngày 9/10, giới chức HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Thạch Giám; Hội Cựu Chiến binh thị trấn; Cấp ủy, Ban quản lý bản Mon đã đến nhà để gặp gỡ, trao thưởng cho ông Mạo vì đã dũng cảm cứu người.

Nguyễn Sơn