Những “hoạt động bí mật” (gian lận) thường xuyên bị vạch trần trong các chương trình tìm kiếm tài năng trên truyền hình Trung Quốc Đại Lục và luôn gây tranh cãi. Mới đây, chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc “Ca sĩ 2024” (Singer 2024) trên Đài Truyền hình Vệ tinh Hồ Nam xảy việc “ca sĩ quên tắt micro và để lộ sự việc mờ ám” khiến dư luận chú ý.

Ca si 2024
Trong buổi phát sóng trực tiếp ở hậu trường “Ca sĩ”, ca sĩ Dimash (thứ ba từ phải sang) quên tắt micro và thì thầm “Họ nói trước bạn phải là người Trung Quốc” với ca sĩ Faouzia (thứ hai từ phải sang), việc này đã gây tranh cãi lớn. (Ảnh chụp màn hình video)

Tối 26/7, chương trình “Ca sĩ 2024” của Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam đã phát sóng trực tiếp trận chung kết. Sau hai vòng thi, ca sĩ gạo cội Na Anh (Na Ying) của Trung Quốc cuối cùng đã giành được danh hiệu “Vua ca sĩ” mùa này.

Theo “Nhật báo Bắc Kinh”, cuộc thi giành danh hiệu “Vua ca sĩ” năm nay áp dụng các cuộc thi nhóm chứ không áp dụng “thi đơn” sôi động hơn những năm trước. Cái gọi là cuộc thi nhóm trước tiên là chia 7 người chơi thành 3 nhóm để tranh tài, mỗi nhóm sẽ chọn ra một người để tiến vào cuộc thi “Vua ca sĩ” cuối cùng.

Theo kết quả bốc thăm, thứ tự nhóm cuối cùng là Hailai Amu – Faouzia Ouihya; Tôn Nam (Sun Nan) – Đàm Duy Duy (Tan Weiwei); Chanté Moore, Na Anh (Na Ying) và Uông Tô Lang (Silence Wang).

Sau khi kết quả vòng 1 của chung kết được công bố, nữ ca sĩ người Canada gốc Maroc Faouzia Ouihya và ca sĩ Trung Quốc Tôn Nam (Sun Nan) và Na Anh (Na Ying) đều được chọn mà không có gì bất ngờ.

Ở vòng thứ hai của cuộc thi, “RIP, love” do Faouzia Ouihya hát là một bài hát có âm vực cao mà cô có thể dễ dàng điều khiển, phiên âm tiếng Ả Rập rất kỳ lạ và cách diễn giải của cô cũng rất hoàn hảo. Năm ngoái, Faouzia Ouihya được chọn vào danh sách “30 gương mặt ưu tú dưới 30 tuổi trong ngành giải trí” do tạp chí Forbes ấn bản Trung Đông bình chọn.

Tuy nhiên, Faouzia Ouihya cuối cùng đã giành được vị trí thứ 4 trong “Ca sĩ 2024”, và danh hiệu “Vua ca sĩ” đã thuộc về Na Anh.

Theo truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin, sau khi kết quả cuộc thi được công bố, một số cư dân mạng đã không chấp nhận. Có cư dân mạng cho rằng: “Hành động mờ ám đáng sợ nhất trong lịch sử, luôn xếp cuối bảng và đôi khi chỉ lọt vào top ba! Vẫn có thể trở thành ‘Vua ca sĩ’ ngay cả khi lạc nhịp hoặc quên lời! Coi khán giả như những kẻ ngốc trong vài tháng.”

Các chủ đề như “thi đấu âm nhạc sến sẩm” “Dimash quên tắt micro” xuất hiện trên các tìm kiếm nóng.

Trong cuộc thi “Ca sĩ 2024”, nam ca sĩ người Kazakhstan Dimash Kudaibergen đã hỗ trợ Chanté Moore thể hiện bản hit “Lose Control”. Dimash tham gia chương trình “Ca sĩ 2017″.

Theo báo cáo, trong buổi phát sóng trực tiếp ở hậu trường “Ca sĩ 2024”, ca sĩ Dimash đã quên tắt micro và thì thầm với Faouzia Ouihya “Họ nói rằng đứng trước bạn nhất định phải là người Trung Quốc” (They said It must be Chinese before you). Faouzia Ouihya đáp lại với vẻ mặt bất lực: “Ok, It’s no problem” (Được thôi, không sao).

Việc vô tình quên tắt micro này đã gây ra tranh cãi lớn. Về vấn đề này, ê-kíp chương trình “Ca sĩ 2024” sáng sớm 27/7 đã có bài viết đáp lại nghi vấn: Chân thật, vốn chính là một lập trường. Khẳng định chân thật, không cần phải sắp đặt. Âm nhạc không thể lừa dối con người, âm nhạc không thể lừa dối con người. Trong bài đăng của mình, chương trình nhiều lần nhấn mạnh chữ “chân thật”.

Tối 27/7, ca sĩ Dimash đăng video đáp lại tranh cãi quên tắt micro trong đêm chung kết “Ca sĩ 2024”, anh nói rằng lời nguyên gốc của anh là “Must be a Chinese singer for you” (Họ nói rằng phải là ca sĩ Trung Quốc hợp tác với bạn) chứ không phải “Chinese singer before you” (ca sĩ Trung Quốc phải đứng trước bạn).

Theo báo cáo, hệ thống cuộc thi này là có sự bình chọn của ban giám khảo để xác định ca sĩ của mùa giải. Mỗi phiếu bầu của ban giám khảo sẽ là chìa khóa quyết định kết quả cuộc thi của ca sĩ. Phiếu bầu không được công bố rộng rãi. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến kết quả cuộc thi “Ca sĩ 2024” chưa đủ minh bạch và gây tranh cãi.

Các chương trình tìm kiếm tài năng trên truyền hình Trung Quốc luôn gây tranh cãi. Ca sĩ Trung Quốc Coco Lee, qua đời vì bệnh tật vào năm ngoái, đã tham gia ghi hình chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc “The Voice of China” phát sóng trên truyền hình vệ tinh Chiết Giang. Sau đó, cô giận dữ chỉ trích hệ thống cạnh tranh không công bằng của chương trình.

Tập đoàn Phát thanh và Truyền hình Chiết Giang đã đưa ra một bức thư ngỏ, tuyên bố rằng họ sẽ điều tra và xác minh thêm các vấn đề liên quan. Khi vụ việc lộ ra, hầu hết cư dân mạng Trung Quốc đều ủng hộ Coco Lee, yêu cầu tạm dừng chương trình, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ với ê-kíp chương trình và các đơn vị liên quan, ca sĩ Na Anh, người từng làm cố vấn, cũng liên quan đến vụ việc.

Sau khi đoạn video được phơi bày, cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục đã nổ ra các cuộc thảo luận thẳng thắn: “Số đầu tiên của Chanté Moore và Faouzia đã dạy cho làng giải trí trong nước một bài học, và số cuối cùng là làng giải trí trong nước đã dạy cho cả hai (Chanté Moore và Faouzia) một bài học.”

p3520052a780755949
Sau khi đoạn video được phơi bày, cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục đã nổ ra các cuộc thảo luận thẳng thắn. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, một số cư dân mạng đã cố gắng tẩy trắng, chẳng hạn như thay đổi nội dung thì thầm của Dimashi: “They said it must be chinese give for you”.

Tôi không biết tiếng Anh của mọi người thế nào, về lý thuyết, nếu là ‘give’ thì nên sử dụng ‘to’, và nói thẳng ra thì ‘give for’ không khớp với câu trả lời “okay, its no problem” của Faouzia, huống hồ cách phát âm của “fore” rất rõ ràng.

Vì vậy Dimash đã nói rất rõ ràng: “They said it must be chinese before you”.

Hiện tại, số điểm đánh giá của chương trình này đã giảm mạnh xuống còn 5,2. Theo xu hướng hiện nay, số điểm này rất có thể sẽ tiếp tục giảm.

Quay lại vấn đề của Dimash, trong lời thì thầm của Dimash có câu “they said (họ nói), từ đâu mà Dimash nghe được thông tin này? 

Theo cư dân mạng Đại Lục, Dimash có thể nói một chút tiếng Trung Quốc, và lời nói của anh ấy với Faouzia, “They said it must be chinese before you” có thể trở thành bình luận đáng kinh ngạc nhất trên các chương trình game show Đại Lục.

Trí Đạt (t/h)