Hai học viên Pháp Luân Công bị nhà tù của ĐCSTQ bức hại đến phát điên
Hai bà Khương Khiếu Thiên và Trương Cúc Hiền đều bị nhà tù của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến tinh thần thất thường. Chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công, tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”, một người qua đời 23 năm trước, một người đến nay đã phát điên 21 năm.
Bà Khương Khiếu Thiên bị nhà tù Công Chủ Lĩnh tỉnh Cát Lâm thả về không lâu thì qua đời; trong tù bà đã bị tra tấn đến mức tinh thần rối loạn. Bà Trương Cúc Hiền bị nhà tù nữ Liêu Ninh dùng ga trắng phủ lên rồi khiêng ra khỏi bệnh viện, ném cho người nhà. Bà sống sót, nhưng từ đó phát điên.
Năm 1992, Pháp Luân Công được truyền ra công khai ở Trung Quốc. Nhờ hiệu quả thần kỳ trong việc chữa bệnh, giữ gìn sức khỏe, lại có thể nhanh chóng nâng cao đạo đức con người, nên chỉ trong 7 năm đã thu hút hàng trăm triệu người bước vào tu luyện.
Tháng 7/1999, vì số người tu luyện Pháp Luân Công vượt quá số đảng viên, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, do ghen ghét cá nhân mà phát động cuộc đàn áp. Đến nay đã hơn 26 năm, ít nhất hơn 5.000 học viên bị bức hại đến chết, vô số người bị tàn tật, bị thương, bị tra tấn đến phát điên.
Bà Khương Khiếu Thiên bị treo cả ngày trên song cửa, bị bức hại đến phát điên
Trước khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, nhiều người trong tù cũng học và luyện Pháp Luân Công. Minghui.org đưa tin, thời đó trong nhà tù Công Chủ Lĩnh có 50, 60 phạm nhân đang tập luyện Pháp Luân Công là nơi có số người tập luyện trong tù nhiều nhất.
Khi ấy bà Khương Khiếu Thiên là phạm nhân, cũng bước vào tu luyện. Lúc đó, lính canh kinh ngạc trước sức mạnh cải biến phạm nhân của Pháp Luân Công.
Tháng 7/1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, nhà tù Công Chủ Lĩnh cũng chuyển sang đàn áp khốc liệt người tu luyện. Bà Khương Khiếu Thiên là một trong những người bị bức hại nặng nề nhất.
Nhà tù treo bà cả ngày trên song cửa, ép bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, còn tra tấn bằng nhiều thủ đoạn phi nhân tính, khiến tinh thần bà rối loạn. Dù vậy, nhà tù vẫn không thả bà, còn sai phạm nhân thường xuyên trói bà lại đánh đập, ép bà hút thuốc. Khi bà làm động tác luyện công, phạm nhân liền lao vào đánh tới tấp.
Năm 2002, khi mãn hạn tù được thả, bà về nhà không lâu thì qua đời trong oan khuất.
Học viên Trương Cúc Hiền bị tra tấn đến tinh thần rối loạn suốt 21 năm
Bà Trương Cúc Hiền năm nay 61 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1997, cả thân lẫn tâm bà đều được thọ ích, mỗi ngày đều vui vẻ làm việc, sinh hoạt, gia đình êm ấm.
Sau khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, bà liên tục giảng rõ sự thật cho mọi người, nhiều lần bị bắt giữ phi pháp, bị đưa vào lớp tẩy não, bị cưỡng bức lao động 2 lần, bị kết án phi pháp 1 lần, bị đưa vào bệnh viện tâm thần 2 lần, phải lang bạt nhiều nơi…
Tháng 10/1999, bà bị bắt đưa vào Trại giáo dưỡng Doanh Khẩu, bị giam trái phép 2 năm; năm 2000, bà bị chuyển đến Trại giáo dưỡng Mã Tam Gia chịu bức hại.
Tháng 6/2001, bà bị bắt đưa vào trại tạm giam Đại Thạch Kiều giam giữ phi pháp 15 ngày, sau đó vẫn không được thả. Bà tuyệt thực phản đối và bị đưa vào bệnh viện để bức thực.
Sau khi bà về nhà, dưới áp lực, chồng bà yêu cầu ly hôn. Ngày hôm sau bà lại bị đưa vào trại tạm giam.
Cuối tháng 9/2002, bà bị bắt vì nói sự thật về Pháp Luân Công, bị giam trong trại tạm giam Đại Thạch Kiều. Bà tuyệt thực phản đối, thì bị lính canh Vương Đại Sơn ra lệnh cho phạm nhân bức thực bằng phân và nước tiểu.
Ngày 27/12, bà bị kết án phi pháp 3 năm, đưa vào nhà tù nữ Liêu Ninh.
Giữa tháng 6/2004, sau khi bị lính canh tra tấn, bà bị khiêng vào bệnh viện và nhốt chung phòng với một phạm nhân mắc viêm gan C. Tứ chi bà bị trói vào một chiếc giường thép đặc chế (gọi là “giường người chết”), tay chân duỗi thẳng như khúc gỗ. Bà bị bức thực cưỡng ép.
Những phạm nhân không hề được huấn luyện y tế hàng ngày nhét ống vào người bà, làm rách mũi, cổ họng và dạ dày. Tóc bà bị giật trụi, môi bị tát đến sưng vù. Bác sĩ nhà tù nói: “Bà ta không sống được mấy ngày nữa đâu.”
Một đêm tháng Mười, bà bị phủ một tấm ga trắng và bị khiêng ra khỏi bệnh viện, nhà tù ném bà cho gia đình. Bà sống sót một cách kỳ diệu, nhưng từ đó tinh thần mất ổn định. Bà lang thang ngoài đường, nhặt thức ăn từ thùng rác để sống sót qua ngày.
Trời nắng mưa giá rét, bà chỉ mang đôi dép lê cũ, quần áo rách nát, mùa đông chỉ mặc một chiếc áo đơn. Trên tay bà thường cầm một chiếc chổi, quét dọn sạch sẽ các thùng rác.
Tội ác của nhà tù Công Chủ Lĩnh và nhà tù nữ Liêu Ninh
Nhà tù Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm là đơn vị trực thuộc tỉnh, là nhà tù giam giữ trọng phạm, có hơn 3.000 người bị giam; thường chỉ những phạm nhân bị kết án từ 10 năm trở lên mới bị đưa vào đây.
Năm 2006, nhà tù được mở rộng hơn gấp đôi; mùa hè 2017 lại xây thêm hơn chục tòa nhà ở khu tường đông, đến đầu 2018 vẫn chưa hoàn thành. Tất cả đều được thực hiện dưới sự thao túng của “Phòng 610”, cơ quan chuyên chỉ đạo bức hại Pháp Luân Công, nhằm mục đích đàn áp học viên.
Nhà tù ép buộc học viên phải “chuyển hóa” (từ bỏ đức tin). Ai không chuyển hóa, không viết và không ký “5 loại giấy tờ” (gồm: giấy đoạn tuyệt, giấy ăn năn, giấy bảo đảm, giấy phê phán, giấy tố giác), hoặc trong báo cáo tư tưởng không viết 2 câu bôi nhọ Pháp Luân Công theo quy định, thì sẽ bị giam trong chế độ hà khắc ít nhất 3 tháng.
Học viên không chuyển hóa mỗi ngày đều bị phạt ngồi ghế nhỏ (một hình thức tra tấn). Những người bị giam hà khắc mỗi ngày chỉ được ăn 1 hoặc 2 bữa, ở trạng thái “không no nhưng không chết đói”.
Theo Minghui.org thống kê không đầy đủ, những học viên Pháp Luân Công bị nhà tù Công Chủ Lĩnh bức hại đến chết gồm: Lương Chấn Hưng, Mã Chiếm Phương, Thái Phúc Thần, Trương Huy, Từ Hội Kiến, Vương Ân Huệ, Dương Bảo Sâm, Lưu Khánh Điền, Bạch Kính Chí, Trần Liên Đông, Chu Kế An, Trương Tử Hữu, Lưu Diên Long, Khương Dũng, Khương Khiếu Thiên, Vương Lập Công, Lưu Giang…
Nhà tù nữ Liêu Ninh cũng là một nhà tù điển hình trong việc đàn áp Pháp Luân Công, năm 2003 được ĐCSTQ trao danh hiệu “nhà tù cấp bộ”.
Nhà tù nằm tại số 7 đường Dục Tân, thị trấn Bạch Tân Đài, quận Vu Hồng, thành phố Thẩm Dương không chỉ giam giữ phạm nhân nữ toàn tỉnh, mà còn giam nhiều phạm nhân đến từ khắp Trung Quốc (trừ Tân Cương, Tây Tạng).
Nhà tù có 13 khu, mỗi khu có khoảng 10 đội, tổng cộng giam giữ 5.000 – 6.000 người.
Khu số 12 được lập riêng để bức hại học viên Pháp Luân Công. Tất cả học viên bị giam phi pháp đều bị đưa vào khu này để “chuyển hóa” (ép buộc từ bỏ đức tin). Nhà tù xúi giục phạm nhân tra tấn dã man học viên bằng các hình thức như dội nước sôi, tiêm thuốc độc, sốc điện, đổ nước ớt, nhét vỏ ớt vào âm đạo, treo còng tay, thổi gió lạnh, nhốt phòng nhỏ…
Theo thống kê không đầy đủ, nhà tù nữ Liêu Ninh đã bức hại hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công; ít nhất gần 50 người bị bức hại đến chết, người lớn tuổi nhất 78 tuổi; nhiều người bị tra tấn đến tàn tật, phát điên.
Theo Minghui.org, từ tháng 9-10 đã ghi nhận ít nhất 851 học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc và sách nhiễu, trong đó 482 người bị bắt cóc, 369 người bị sách nhiễu.
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Bình Minh (theo Minghui.org)
Từ khóa Pháp Luân Công đàn áp Pháp Luân Công



















![[VIDEO] Trung Quốc ngày nay: Người trẻ không muốn sinh con – người giàu tìm cách trường sinh bất lão](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2025/12/thumb-v6--446x295.png)













