Lũ lụt nghiêm trọng ở Quảng Tây, nhiều trạm thủy văn ghi nhận mức lũ kỷ lục
- Từ Diệc Dương, Cố Hiểu Hoa
- •
Do mưa lớn kéo dài dưới ảnh hưởng của bão số 19 (Narra) và nước từ thượng nguồn đổ về, nhiều địa phương thuộc thành phố Sùng Tả, Khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc, hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Ngày 25/8, ba trạm thủy văn tại Ninh Minh và Long Châu đều ghi nhận mực nước lũ cao kỷ lục.
Nhiều người dân địa phương cho biết nước lũ dâng rất nhanh, khiến nhiều người không kịp sơ tán; một số căn nhà bị ngập tới tầng hai. Sau ba ngày thiên tai, nhiều nơi vẫn mất điện, mất nước và thiếu lương thực; một số cư dân bị mắc kẹt trên tầng cao vẫn chờ tiếp tế.
8月23日广西崇左市遭遇洪水,宁明县大量房屋被洪水淹没,截止24日下午,崇左市部分城区路段依然积水严重。 pic.twitter.com/LEv4oYudRC
— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) August 24, 2026
8月23日,网友发布视频显示,广西崇左宁明县洪水过境导致县城被淹没。
网友表示:我家被淹了,一夜之间被淹了😭大家注意安全!
有网友发布汽车被洪水冲走的视频,竟然还被举报!是害怕境外势力知道中国又淹水了吗? https://t.co/TDcI6l13ky pic.twitter.com/7iA2DADabD
— YiFeng Su (@sam51824016070) August 23, 2026
广西崇左宁明县整个县城都淹了,救关注!广西今年已经发多次大水了! pic.twitter.com/dxJEdzVXpN
— 默默 (@momoGZ0412) August 24, 2026
8月23日,广西防城港市上思县在妙镇遭遇严重洪水。
网传视频显示,浑浊洪水淹没多条镇区街道及低洼村屯,沿街商铺和居民房屋进水,房屋、树木与道路之间已连成大片水面。
有视频发布者以“在妙镇被水淹完了”形容现场。 pic.twitter.com/JAyNl4vTbe— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) August 24, 2026
Ninh Minh, Long Châu ghi nhận lũ kỷ lục
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Narra (bão số 19) dự kiến đổ bộ vào khu vực ven biển từ đông nam Quảng Tây đến phía tây bán đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, trong đêm 25/8 đến ban ngày 26/8. Khi đổ bộ, bão có cường độ cấp bão nhiệt đới, sức gió cực đại 18–23 m/giây.
Trước khi đổ bộ, hoàn lưu ngoài của bão đã gây mưa lớn, dẫn đến ngập lụt tại nhiều địa phương miền nam Trung Quốc.
Dữ liệu của cơ quan thủy văn Quảng Tây cho thấy ngày 25/8, ba trạm thủy văn ở Ninh Minh và Long Châu đều đo được mức lũ kỷ lục:
- Trạm thủy văn Ninh Minh trên sông Minh: mực nước đỉnh lũ đạt 124,59 m.
- Trạm thủy văn khu đô thị huyện Ninh Minh trên sông Minh: đạt 123,69 m.
- Trạm thủy văn Long Châu trên sông Tả: đạt 124,54 m.
Hai trạm ở Ninh Minh lần lượt ghi nhận mực nước lũ thực cao nhất kể từ khi thành lập trạm; riêng trạm Long Châu ghi nhận trận lũ lớn nhất kể từ năm 1986.
Từ 8 giờ ngày 21/8 đến 8 giờ ngày 24/8, tổng lượng mưa tại hương Chỉ Lãng, huyện Ninh Minh, đạt 618,2 mm. Mưa lớn liên tục và nước từ thượng nguồn khiến mực nước tại nhiều sông ở Sùng Tả tăng nhanh.
Hình ảnh công khai cho thấy tại một số vùng trũng của huyện Ninh Minh, chỉ còn những ngọn cây và mái nhà nhô lên khỏi mặt nước. Khu vực gần phía đông đại lộ Hưng Ninh từng ngập sâu khoảng 4 m.
Theo thông tin chính thức, 61.000 người ở Quảng Tây bị ảnh hưởng, 54.000 người phải di dời do thiên tai và 8.087 người được sơ tán, được sơ tán và bố trí nơi ở khẩn cấp. Tính đến tối 24/8, huyện Long Châu có 21.559 người bị ảnh hưởng và 5.816 căn nhà bị ngập.
Mẹ con mắc kẹt tại Ninh Minh
Một phụ nữ ở khu Kiều Đông, huyện Ninh Minh, cho biết khu vực này đã bị ngập hai ngày, nước lũ dâng tới tầng hai. Bà và con bị mắc kẹt trong nhà, tầng một không thể đi lại, trong khi tầng hai không có cửa thoát hiểm. Gia đình đã mất điện, mất nước từ hai đến ba ngày và điện thoại sắp cạn pin.
“Chúng tôi đã đăng ký trong nhóm để chờ, nhưng chưa có cứu hộ”, bà nói. Bà cho biết không kịp sơ tán vì nước dâng quá nhanh, nhanh chóng nhấn chìm tầng một. Tối hôm trước, lực lượng cứu hộ dân sự đã mang bánh mì và nước uống tới; một số vật tư khác được chuyển bằng máy bay không người lái dân sự.
Một nam cư dân tại thôn Lực Nhạc, làng Sầm Nhạc, thị trấn Minh Giang, huyện Ninh Minh, cho biết nước trong nhà ông cao khoảng 1,5 m. Những căn nhà ở vị trí thấp bị ngập tới tầng hai. Theo ông, làng có gần 3.000 người và phần lớn bị kẹt trong nhà.
Ông nói sau khi lũ dâng, địa phương nhanh chóng mất điện và nước. May mắn là gia đình kịp chuyển ắc quy lên tầng hai để sạc điện thoại. Gia đình vẫn còn gạo nhưng không có rau, nên phải tiết kiệm thức ăn.

Nhà máy đường còn người mắc kẹt
Khu vực gần Nhà máy Đường Đông Á, thuộc thôn Đà Long, thị trấn Thành Trung, huyện Ninh Minh, bị ngập nặng. Một người thân của nạn nhân bị mắc kẹt nói rằng gia đình họ đã được đưa ra khỏi nhà máy vào ngày 24/8, nhưng bên trong vẫn còn người chưa thoát được; một số người không có gì ăn suốt cả ngày.
Người này nói chợ rau Đà Long, gần nhà máy, gần như bị nước lũ ngập tới mái. Dù có lực lượng cứu hộ đến hiện trường, một số người đến từ nơi khác, không quen địa hình và đường sá địa phương nên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và đưa người mắc kẹt ra ngoài.
Một nhân viên cứu hộ sử dụng máy bay không người lái từ thị trấn Hạ Thạch, thành phố Bằng Tường, đến hỗ trợ sau khi nhận được tin nhắn cầu cứu của bạn. Người này cho biết nghe nói có hơn 100 người mắc kẹt trong nhà máy đường.
“Tôi đưa xăng và đồ ăn vào bên trong vì xuồng cao tốc đã hết xăng”, người này nói. Anh đến hiện trường vào trưa 24/8; đến đêm, mực nước tại đây lại tăng thêm khoảng 1 m. Anh không rõ đến lúc đó đã có bao nhiêu người được cứu.

Cư dân Long Tường tự cứu mình giữa lũ
Một phụ nữ ở nhóm dân cư Mộc Phàm, cộng đồng Long Tường, thị trấn Thành Trung, cho biết nước lũ dâng đến tầng hai và cầu Đà Long cũng bị ngập. Nhiều ô tô, xe máy điện và đồ điện gia dụng bị ngâm trong nước.
Bà cho biết địa phương mất nước, mất điện và không nhận được hỗ trợ từ bên ngoài suốt ba ngày ba đêm. Một số người vẫn còn ở trên tầng cao; trong làng còn có người cao tuổi sống một mình, người bệnh và người bị liệt.
Theo bà, những ngày đầu khu vực thiếu vật tư từ bên ngoài. Chỉ sau khi đăng tải tình hình lên mạng, máy bay không người lái và xuồng cao tốc mới mang nước đóng chai cùng bánh mì đến.
“Chúng tôi ở đây chỉ có thể tự cứu mình và đã quen với chuyện tự cứu”, bà nói. Khu vực vốn thấp, các năm trước từng xảy ra lũ, nhưng không ai ngờ năm nay nghiêm trọng đến vậy.
Một số hộ có dự trữ thực phẩm nhưng không đủ dùng trong nhiều ngày. Người có thuyền có thể đi mua hàng, còn người không có thuyền rất khó ra ngoài. Một số người già và trẻ nhỏ không muốn rời nhà, vì không biết sẽ được đưa đến nơi nào; với họ, ở lại tầng trên của nhà mình đôi khi được coi là an toàn hơn.
Bà nói khu vực mình chưa nghe tin có người thương vong, nhưng nhiều ô tô, xe máy điện, tủ lạnh, sofa và tài sản không kịp đưa lên cao đã bị ngập. “Ô tô, tủ lạnh, sofa đều bị ngâm nước; dù trị giá chỉ vài chục nghìn nhân dân tệ, với chúng tôi đó cũng là khoản tiền không nhỏ.”
Gia đình bà chủ yếu sống bằng nghề đánh cá, còn người dân xung quanh phần lớn trồng mía. Mía và các loại cây trồng khác tại các thôn, làng lân cận bị ngập, trong khi lợn, vịt, trâu bò và các vật nuôi khác bị lũ cuốn trôi.
Bà kêu gọi hàng cứu trợ và tiền quyên góp từ bên ngoài thực sự được chuyển đến tay người dân bị ảnh hưởng, thay vì cuối cùng người dân chỉ nhận được một ít mì gói và vài chai nước khoáng.

Lũ dâng nhanh vào ban đêm
Một người dân nam ở thị trấn Na Kham, huyện Ninh Minh, cho biết nước bắt đầu dâng sau 23 giờ đêm và đến khoảng 5-6 giờ sáng hôm sau đã ngập đến độ cao tương đương một tầng rưỡi của ngôi nhà. Địa phương vừa trải qua một trận lũ, nên nhiều người cho rằng lần này sẽ không quá nghiêm trọng; họ không ngờ nước lũ lại dâng nhanh trong đêm.
Ông cho biết ngoài các nơi có địa thế cao như trụ sở chính quyền, đồn công an và trạm y tế, hầu hết đường phố ở thị trấn Na Kham từng bị ngập. Một số làng gần hồ chứa Đà Anh có thời điểm ngập đến tầng hai hoặc tầng ba.
Người này nói ông và gia đình bị kẹt gần hai ngày, chỉ có thể ăn phần thực phẩm còn lại trong nhà. Sau khi nước rút vào ngày 25/8, nước sinh hoạt chỉ được khôi phục theo từng khung giờ; điện và liên lạc vẫn chưa hoạt động trở lại. Đường phố phủ đầy bùn đất và rác. Gia đình ông bị hư hại xe máy điện, tủ lạnh, tivi và máy giặt.
Ông cho biết trước đó từng có vật tư được chuyển đến, nhưng địa phương không có bãi rộng để tập kết, cũng không có người tiếp nhận và điều phối, khiến việc phân phát hàng cứu trợ bị cản trở.
Khi nước lũ rút, người dân bắt đầu dọn bùn và rác, song nguồn nước vẫn không ổn định. “Hôm nay đang dọn được nửa chừng thì lại mất nước, nên chưa dọn xong”, ông nói.
Một phụ nữ ở thôn Tự Vệ, thị trấn Na Kham, nói nước lũ từng cao hơn 3 m; cả làng mất điện hai ngày và liên lạc bị gián đoạn. Sau khi nước rút, người dân vẫn thiếu nước uống và các nhu yếu phẩm khác.
Theo bà, làng có khoảng 700 người nhưng chỉ nhận được 20 thùng nước cùng một số cháo bát bảo, hoàn toàn không đủ đáp ứng nhu cầu. “Nơi chúng tôi khá xa xôi, vật tư gần như không đến được”, bà nói.
Làng Bồn Động thiếu vật tư
Một người dân ở làng Bồn Động, phố Thái Bình, quận Giang Châu, thành phố Sùng Tả, cũng cho biết hơn một nửa khu vực của làng bị ngập, mất điện và thiếu vật tư. Khi lũ dâng, phần lớn cư dân ở lại trong nhà và không thể sơ tán.
Người này nói sau đỉnh lũ, mực nước có vẻ bắt đầu rút chậm nhưng tại thời điểm phỏng vấn chỉ giảm hơn 10 cm. Trong hai ngày trước đó, họ chưa thấy người từ bên ngoài vào làng. Khi nước dâng, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm chủ yếu do người dân tự xoay xở, các hộ dân hỗ trợ lẫn nhau.
Trước đó, tính đến chiều 23/8, hơn 16.000 người tại huyện đã được sơ tán. Công tác cứu hộ tại Ninh Minh tiếp tục được tăng cường, với hơn 1.000 nhân viên cứu hỏa, quân đội và dân quân tham gia chống lũ. Tuy nhiên, lũ lụt cũng gây hư hại cho hạ tầng điện và viễn thông tại một số nơi.
Từ khóa lũ lụt Quảng Tây lũ lụt ở Quảng Tây































