Lượng lớn cựu quân nhân Trung Quốc mất tích, nghi ngờ bị ‘mổ cướp tạng’
- Lý Ngọc
- •
Vào ngày 19/8, nhiều báo cáo trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc cho thấy số lượng người mất tích, cả trẻ em và người lớn, ngày càng tăng, khiến cư dân mạng đại lục nghi ngờ có liên quan đến “mổ cướp nội tạng“. Gần đây, một số lượng lớn cựu chiến binh đã mất tích, bao gồm một cựu chiến binh 24 tuổi đến từ Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây. Mẹ anh, với đôi mắt ngấn lệ, đã đăng một video cầu xin sự giúp đỡ từ cư dân mạng.
Một cựu quân nhân 24 tuổi ở Hán Trung, Thiểm Tây mất tích
Ngày 5/8, blogger trên nền tảng Douyin (Tiktok) ở Trung Quốc đại lục có tên “Tình nguyện viên tìm người – Lưu Hồng Hải” đã đăng tải một video cho biết: một người mẹ ở Thành Cố, Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây đang tìm kiếm con trai 24 tuổi của mình.
Người mẹ này cho biết, con trai cô là Lưu Dận Kỳ (刘胤琦), một cựu quân nhân, đã lên tàu cao tốc từ Phòng Thành Cảng, Quảng Tây đến Bắc Hải (cùng thuộc Quảng Tây) vào ngày 10/7. Kể từ đó, Lưu Dận Kỳ không còn để lại bất kỳ dấu vết nào và đã mất liên lạc suốt 26 ngày tính đến nay.
Người mẹ hy vọng cộng đồng mạng có thể giúp đỡ tìm kiếm con trai mình.
Nhiều cựu quân nhân trẻ tuổi bất ngờ mất tích
Theo thông tin từ các video đăng tải gần đây, nhiều cựu quân nhân trẻ ở Trung Quốc bất ngờ mất tích, khiến gia đình vô cùng đau khổ và phải lên mạng nhờ cộng đồng giúp đỡ tìm kiếm.
Một số trường hợp tiêu biểu gồm:
Lý Hồng Ba, 29 tuổi, cựu quân nhân ở Tuân Nghĩa, Quý Châu, mất tích vào ngày 3/6.
Vương Nghiên Siêu, 24 tuổi, cựu quân nhân ở Hàm Dương, Thiểm Tây, mất tích vào ngày 7/7.
Cận Thái Dương, 22 tuổi, cựu quân nhân ở huyện Phong Khâu, Tân Hương, Hà Nam, mất tích vào ngày 5/6.
Các gia đình của những cựu quân nhân trên đều đang kêu gọi cư dân mạng hỗ trợ thông tin để tìm lại người thân.
Nhiều cư dân mạng Trung Quốc lo lắng: “Đến cả quân nhân cũng mất tích rồi!”
Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người dùng bày tỏ sự lo lắng sâu sắc trước hiện tượng các cựu quân nhân trẻ tuổi liên tiếp mất tích, đặc biệt là sau khi rời đến khu vực Quảng Tây.
Một số bình luận đáng chú ý từ cư dân mạng:
“Tôi cũng là mẹ của một người lính! Nghe xong thấy sợ quá! Giờ đến cả quân nhân cũng mất liên lạc rồi!”
“Đã động đến cả quân nhân rồi sao!”
“Cả cựu binh giờ cũng mất tích, thật quá đáng sợ!”
“Nghe nói bây giờ có nhiều kẻ lừa đảo chuyên nhắm vào các quân nhân trẻ.”
Nhiều cư dân mạng ở Thiểm Tây và Quảng Tây phẫn nộ:
“Hán Trung năm nay bị làm sao vậy, sao người cứ mất tích liên tục thế!”
“Con em Hán Trung mất tích mấy người rồi đấy! Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Phải lôi cái ổ nhóm ở Hán Trung ra ánh sáng!”
“Chẳng còn hy vọng gì nữa, mất tích ở Quảng Tây thì gần như đã bị đưa ra nước ngoài rồi.”
“Dạo này lướt mạng thấy rất nhiều video nói có nhiều người mất tích ở Quảng Tây.”
Nghi vấn liên quan đến nạn buôn bán nội tạng
Điều đáng chú ý là phần lớn các cựu quân nhân mất tích đều bắt đầu mất liên lạc sau khi đến khu vực Quảng Tây, khiến cư dân mạng dấy lên nghi ngờ về khả năng liên quan đến hoạt động mổ cướp nội tạng.
Theo thông tin lan truyền trên mạng, trong báo cáo xếp hạng top 10 đơn vị có tỷ lệ hiến tạng cao nhất Trung Quốc nửa đầu năm 2024, tỉnh Quảng Tây chiếm tới 4 bệnh viện có “Tổ chức thu nhận nội tạng người” được trao giải.
Sự trùng hợp này khiến dư luận đặt ra nghi vấn nghiêm trọng về mối liên hệ giữa việc người mất tích ở Quảng Tây và hoạt động thu mua, buôn bán nội tạng trái phép.
Không chỉ cựu quân nhân mất tích, mà còn rất nhiều người dân – đặc biệt là trẻ em
Ngoài các trường hợp cựu quân nhân mất tích, rất nhiều người dân bình thường – bao gồm cả trẻ em và người lớn, nam lẫn nữ – cũng đang bị mất tích, theo nhiều nguồn tin lan truyền trên mạng.
Nhiều gia đình trong tuyệt vọng đã đăng tải video lên mạng xã hội, khóc lóc cầu cứu cộng đồng giúp đỡ tìm người thân mất tích.
Một số cư dân mạng Trung Quốc bức xúc bình luận:
“Xã hội bây giờ rốt cuộc là thế nào đây?”
“Còn để cho người ta sống nữa không?”
“Công an chẳng lẽ không xử lý gì sao?”
Chính quyền Trung Quốc đào tạo dày đặc các điều phối viên hiến tạng từ nhiều năm trước
Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã ngày 14/12/2023 đưa tin: Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường đã ký ban hành “Quy định về hiến và cấy ghép nội tạng người”, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/5/2024. Chính quyền tuyên bố quy định mới nhằm“tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về hiến tạng”và “thúc đẩy mạnh mẽ công tác hiến tạng”.
Tiếp đó, theo tờ Bành Phái Tân Văn (The Paper.cn) ngày 24/9/2024, Trung tâm Quản lý hiến tạng người Trung Quốc đã tổ chức Khóa đào tạo điều phối viên hiến tạng toàn quốc lần thứ 41 từ ngày 9 đến 12/9 tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.
Tham dự khóa học có hơn 160 người đến từ 10 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương, là đại diện của các hội Chữ thập đỏ và cơ sở y tế. Nội dung đào tạo bao gồm cả lý thuyết và thực hành, liên quan đến kiến thức cơ bản về hiến tạng, hệ thống quản lý, quy trình, luật pháp, chính sách và kinh nghiệm thực tế. Ngoài nội tạng, chương trình còn đề cập đến hiến giác mạc và mô não.
Trước đó, ngày 6/4/2024, Tân Hoa Xã đăng bài viết có tiêu đề: “Điều phối viên hiến tạng – Người đưa đò giữa sự sống và cái chết”, cho biết Trung Quốc đã bắt đầu thí điểm chương trình hiến tạng từ năm 2010, và từ đó hình thành nghề “điều phối viên hiến tạng”. Ví dụ, riêng thành phố Trùng Khánh đã có gần 100 điều phối viên đang hoạt động.
Những thông tin trên cho thấy, chính quyền Trung Quốc đã có kế hoạch bài bản và quy mô lớn trong việc thúc đẩy hiến tạng và đào tạo đội ngũ điều phối viên chuyên trách, khiến dư luận không khỏi nghi ngờ trước làn sóng người mất tích gần đây – đặc biệt là tại các khu vực có tỷ lệ hiến tạng cao như Quảng Tây.
Trước làn sóng người mất tích, đặc biệt là trẻ em và cựu quân nhân tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, dư luận trên mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ và nghi ngờ sâu sắc về vai trò thật sự của các “điều phối viên hiến tạng” do chính quyền đào tạo.
Nhiều cư dân mạng để lại bình luận gay gắt:
“Có ai từng thấy mấy ‘điều phối viên’ này ngoài đời chưa? Họ ‘phối hợp’ kiểu gì vậy? Nếu chưa từng ai thấy thì 100% là bọn buôn người!”
“Chính là những kẻ chuyên bắt cóc trẻ con khắp nơi đấy!”
“Nói người khác hiến tạng thì trước tiên chúng nó tự hiến đi!”
“Tất cả là do Hoàng Kiết Phu (黄洁夫) cầm đầu!”
“Một ca ‘phối hợp’ thành công, bọn họ ít nhất kiếm được 100.000 tệ!”
“Đây chắc chắn là tổ chức tội phạm buôn bán nội tạng!”
Cảnh sát bị cấm điều tra xe nghi ngờ – Lãnh đạo chỉ đạo ‘cho qua’
Trước nghi vấn hàng loạt người mất tích nhưng cảnh sát không có động thái gì, nhiều người cho rằng chính quyền đang can thiệp để che giấu. Một số đoạn hội thoại lan truyền trên mạng được cho là của cảnh sát và người dân, đã hé lộ phần nào sự thật gây sốc:
Một cư dân Quảng Tây hỏi: “Gần đây người mất tích quá nhiều. Tại sao không có lực lượng công an nào điều tra nghiêm túc?”
Một người trả lời, tự xưng là cảnh sát mới nhận việc ở Phúc Kiến: “Phúc Kiến có căn cứ đấy. Xe khả nghi mà chúng tôi gặp, lãnh đạo không cho kiểm tra, bảo cứ cho qua.”
Một người khác bình luận: “Tôi là trợ lý công an ở Tứ Xuyên. Có loại xe van không biển số, nhưng lãnh đạo không cho chúng tôi kiểm tra, bảo cứ để đi”.
Một người nhận là cảnh sát giao thông chia sẻ: “Lãnh đạo bảo không được hỏi han, coi như không thấy gì. Tôi cũng phải sống, không có cách nào khác… Nhưng tôi chắc chắn mấy chiếc xe đó có vấn đề, và không phải của người bình thường đâu”.
“ĐCSTQ có thể mổ cướp nội tạng người dân Trung Quốc bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu”
Kênh truyền thông độc lập “Con Mắt Thứ Ba” gần đây đã đăng tải một video trên nền tảng Gan Jing World, tố cáo rằng: Từ khi cướp chính quyền đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thực hiện nhiều hành vi đàn áp tàn bạo đối với người dân Trung Quốc, trong đó tội ác tàn bạo nhất chính là mổ cướp nội tạng sống. Đáng lo ngại hơn, việc mổ cướp nội tạng đã trở thành trụ cột kinh tế quan trọng và công cụ ngoại giao của chế độ này.
Bắt đầu từ năm 1999, khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị mổ sống lấy nội tạng, từ đó hình thành nên một “ngân hàng nội tạng sống”.
Chính các học viên Pháp Luân Công là những người đầu tiên tố cáo tội ác chống nhân loại này ra trước cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, khi hoạt động buôn bán nội tạng ngày càng mở rộng, ĐCSTQ tiếp tục thiết lập các trại cải tạo ở Tân Cương, giam giữ hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ, và tiếp tục mổ cướp nội tạng của họ.
Về sau, khi nguồn nội tạng trở nên thiếu hụt, ĐCSTQ mở rộng quy mô “thị trường nội tạng” ra toàn cầu. Chúng đã thiết lập mạng lưới “vận chuyển xanh” trên toàn quốc, tức hệ thống vận chuyển nội tạng ưu tiên cực kỳ nhanh chóng, cho phép bất kỳ người dân Trung Quốc bình thường nào bị chọn đều có thể trở thành nạn nhân mổ cướp nội tạng ngay lập tức, thậm chí trẻ sơ sinh chỉ vài tháng tuổi cũng không được tha. Kết quả là, hàng triệu người dân Trung Quốc mất tích mỗi năm.
Bằng chứng quốc tế về mở rộng hoạt động ghép tạng ở Tân Cương
Tờ The Telegraph (Anh) ngày 3/7 đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ tổ chức nhân quyền quốc tế “End Transplant Abuse in China” (ETAC), cho biết: Chính quyền Trung Quốc đang lên kế hoạch xây thêm 6 trung tâm y tế có thể thực hiện cấy ghép tạng ở Tân Cương trong vòng 5 năm tới, trong đó có 4 trung tâm được đặt tại thủ phủ Urumqi.
Hiện tại, Tân Cương đã có 3 trung tâm y tế tương tự, nếu hoàn tất xây dựng, con số này sẽ tăng lên 9 trung tâm — một con số vượt xa nhu cầu dân số địa phương, khiến quốc tế càng thêm lo ngại rằng đây không phải là hoạt động cấy ghép hợp pháp, mà là nhằm hợp thức hóa hoạt động mổ cướp nội tạng từ tù nhân và người dân vô tội.
Từ khóa Trung Quốc Thu hoạch nội tạng cựu quân nhân mất tích
