TQ: 5 người con quỳ gối cầu xin cứu cha mắc kẹt tại khu lừa đảo Myanmar, video nhanh chóng bị xóa
- Thái Tư Vân
- •
Ngành công nghiệp lừa đảo viễn thông đang hoành hành tại Đông Nam Á, khiến nhiều nạn nhân mắc kẹt trong các đường dây tội phạm này. Gần đây, 5 trẻ em đến từ Trung Quốc Đại Lục đã quỳ gối cầu xin chính quyền và truyền thông Trung Quốc giải cứu cha mình khỏi một khu lừa đảo ở Myanmar. Tuy nhiên, đoạn video nhanh chóng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xóa khỏi mạng xã hội.
Gần đây, một video lan truyền trên nền tảng Douyin (TikTok) của Trung Quốc Đại Lục, cho thấy 5 đứa trẻ quỳ gối và khóc. Cậu bé lớn nhất nói rằng cha của chúng đã bị lừa đến Myanmar, nơi ông bị đánh đập dã man và bị giam cầm. Họ cầu xin Bộ Ngoại giao, Bộ Công an Trung Quốc và giới truyền thông giúp đỡ giải cứu cha mình.
Sau khi đoạn video được công bố, nhiều cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục cảm thấy thương xót cho những đứa trẻ đáng thương này và chia sẻ video với hy vọng giúp đỡ chúng. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc không những không phản hồi mà còn xóa video.
Sau khi video lan truyền ra nước ngoài, nhiều cư dân mạng giận dữ chỉ trích:
“Xóa video chẳng lẽ không giải quyết được vấn đề sao?”
“Giải cứu người thì khó, nhưng xóa video thì lúc nào cũng hiệu quả.”
“Quan chức đúng là ‘tốt bụng’, không thể chịu nổi cảnh này.”
Thậm chí, một số cư dân mạng còn thẳng thừng tuyên bố: “ĐCSTQ và các khu lừa đảo viễn thông ở Myanmar đang thông đồng.”
5月24日,广东。几名小孩在镜头前哭着说,父亲目前被困在缅甸还被打成重伤,跪求外交部、公安部、各大媒体,以及叔叔阿姨们帮帮我们,救爸爸回家。
随后视频被抖音删除。 pic.twitter.com/qlSuyJLrAN
— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) May 26, 2026
Thanh niên Trung Quốc bị dụ dỗ đến các khu lừa đảo viễn thông ở Myanmar và Campuchia
Trong những năm gần đây, đã có nhiều báo cáo về việc thanh niên từ Trung Quốc Đại Lục bị dụ dỗ đến các khu lừa đảo viễn thông ở Myanmar và Campuchia.
Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc Đại Lục, bà Phí ở thành phố Thương Nhiêu, tỉnh Giang Tây, cho biết vào cuối tháng 7/2025, người con trai 19 tuổi của bà, Diệp Văn Bân, nói rằng cậu được một bạn cùng lớp mời đi Nam Xương, nhưng sau đó phát hiện mình đã bị bán cho một khu công nghiệp lừa đảo viễn thông ở Campuchia.
Bà Phí kể với truyền thông rằng trong cuộc gọi video cuối cùng với con trai, cậu đã đặt tay lên má , dường như muốn nói “hãy cứu con”.
Vào tháng 10/2025, một tin nhắn được các tình nguyện viên chống lừa đảo chuyển tiếp trên một nền tảng mạng xã hội cho thấy, con trai bà đang bị một công ty lừa đảo viễn thông bán lại. Công ty này gọi cậu là “con heo con Trung Quốc”, “không có doanh số và không vâng lời quản lý”. Những bức ảnh kèm theo bài đăng rao bán cho thấy cậu đầy vết bầm tím.
Ngày 5/12/2025, bà Phí một mình đến Campuchia để tìm kiếm con trai, dán thông báo tìm người mất tích khắp nơi và hỏi thông tin tại một khu công nghiệp lừa đảo viễn thông.
Bà cũng cầu cứu Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia, ông Uông Văn Bân. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị cáo buộc là chủ mưu đứng sau khu công nghiệp lừa đảo viễn thông ở Campuchia, hành động của bà Phí đã gây tranh luận gay gắt.
Ngày 4/1 năm nay, sau khi trở về Trung Quốc từ Campuchia, bà tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhiều kênh truyền thông. Bà báo cáo những manh mối thu thập được ở Campuchia cho cảnh sát Trung Quốc, nhưng sau đó bị hạn chế xuất cảnh. Kết quả là, cụm từ mang tính châm biếm mới “tìm kiếm con trai một cách ác ý” xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc Đại Lục, tạo áp lực dư luận lên chính quyền.
Ngày 19/1 năm nay, Cục Công an huyện Duyên Sơn, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, báo cáo rằng vào đầu tháng 7/2025, Diệp Văn Bân đã nhiều lần đề cập đến mong muốn “ra nước kiếm tiền nhanh”.
Khoảng 17h ngày 30/7, Diệp Văn Bân và Âu Dương X đến thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam. Họ bị lực lượng biên phòng chặn lại và thuyết phục quay trở lại khi đang cố gắng vượt biên trái phép.
Tuy nhiên, cả hai đã phớt lờ những cảnh báo và nhất quyết rời khỏi Trung Quốc bất hợp pháp, sau đó tham gia vào các hoạt động lừa đảo viễn thông và trực tuyến tại khu công nghiệp lừa đảo viễn thông Campuchia.
Sau đó, vào ngày 16/1, cả hai đã bị bắt giữ tại biên giới Quảng Tây khi đang cố gắng vượt biên trở lại Trung Quốc và bị cảnh sát tạm giam vì tội “vượt biên trái phép” và “tham gia lừa đảo”.
Báo cáo cũng nêu rõ rằng bà Phí đã tự mình đến Campuchia từ ngày 5/12/2025 – 4/1/2026 để tìm người, nhưng đã trở về Trung Quốc sau khi visa hết hạn. Tin đồn về việc bà bị trục xuất hoặc bị cấm xuất cảnh là sai sự thật.
Hầu hết cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục không tin vào tuyên bố chính thức, cho rằng Diệp Văn Bân không phải là người chủ động gây ra vụ lừa đảo, mà là nạn nhân, và việc anh ta được thả là do nỗ lực của mẹ anh.
Một số người bình luận: “Người mẹ này thực sự giỏi giang; bà ấy đã làm ầm ĩ, và dưới áp lực, tất cả các bên đều phải thả anh ta.”
“Khu vực lừa đảo viễn thông đã chủ động thả chàng trai trẻ này do áp lực dư luận.”
Những trường hợp tương tự rất phổ biến. Theo Jimu News, Bành Vũ Hiên, một chàng trai 19 tuổi đến từ Tây An, Thiểm Tây, vừa hoàn thành kỳ thi đại học, đã bị dụ dỗ đến làm việc tại Côn Minh, Vân Nam, và mất tích vào đầu tháng 7/2025 tại cửa khẩu Mạnh A, huyện Mạnh Liên, tỉnh Vân Nam, trên biên giới Trung Quốc – Myanmar.
Khi biết tin, bà Dương, mẹ của Bành Vũ Hiên, lập tức báo cáo vụ việc cho cảnh sát ở cả Hán Trung và Vân Nam. Ngày 12/7/2025, một nhân viên tại Cục Công an huyện Mạnh Liên, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, cho biết Bành Vũ Hiên không ở Trung Quốc mà ở Myanmar, và không rõ bằng cách nào anh ấy có thể vượt biên.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Mandalay, Myanmar, nói với bà Dương rằng vì Bành Vũ Hiên không có hộ chiếu, việc anh ấy đến đó là nhập cảnh trái phép, và không xác định được vị trí chính xác, họ không thể tìm thấy anh.
Một blogger trên nền tảng X tiết lộ rằng cha mẹ của Bành Vũ Hiên đã nhận được nhiều cuộc gọi từ những cá nhân tự xưng là có quan hệ với quân đội Myanmar, đòi 200.000 nhân dân tệ (khoảng 29.500 USD) làm “phí chuộc”.
Ngày 19/7/2025, tài khoản Douyin “Xin chào Hán Trung“ đăng tải một video tuyên bố rằng trong quá trình thẩm vấn của nhân viên Ủy ban Tư pháp bang Wa ở Myanmar, Bành Vũ Hiên đã kể lại trải nghiệm bị dụ dỗ đến một khu công nghiệp ở Myanmar.
Theo Bành Vũ Hiên, sau khi hoàn thành kỳ thi đại học năm ngoái, dự định tìm một công việc làm thêm mùa hè để kiếm tiền tiêu vặt, anh đã tìm kiếm thông tin việc làm trên một ứng dụng tuyển dụng.
Một ngày nọ, một người phụ nữ liên lạc với anh, nói rằng anh đẹp trai và nếu được đào tạo bài bản, anh có thể trở thành người người livestream tại công ty của họ và kiếm được thu nhập cao. Sau hơn 10 ngày do dự, cuối cùng Bành Vũ Hiên đã quyết định đi.
Sau đó, bên kia chuyển tiền chi phí đi lại cho anh và chỉ dẫn anh đến Lâm Thương, Vân Nam. Khi đến Lâm Thương, anh ta lên một chiếc xe minivan và được đưa đến Thương Nguyên, khu vực biên giới Trung Quốc – Myanmar, nơi anh bị bán sang Myanmar. Sau khi bị chuyển qua hơn 10 chuyến xe, cuối cùng anh được đưa đến một khu công nghiệp.
Bành Vũ Hiên cho biết, từ ngày đầu tiên vào khu công nghiệp, anh bị yêu cầu học thuộc lòng các kịch bản lừa đảo. Khoảng 4 ngày sau, có thể do đã nhận được tiền chuộc hoặc vì lý do khác, khu công nghiệp quyết định đưa anh trở lại. Sau đó, anh đã trở về Trung Quốc thành công.
Theo các báo cáo truyền thông, có rất nhiều khu công nghiệp lừa đảo viễn thông do người Trung Quốc điều hành ở các nước Đông Nam Á như Myanmar và Campuchia.
Chuỗi công nghiệp ngầm này được cho là có liên hệ chặt chẽ với “Sáng kiến Vành đai và Con đường” của ĐCSTQ và giới tinh hoa của đảng này. Các khu công nghiệp này đã bị phơi bày về tình trạng lạm dụng tràn lan, thậm chí giết hại nạn nhân, một số người bị ép bán máu hoặc cưỡng bức lấy nội tạng.
Thái Tư Vân/Vision Times
Xem thêm:
Từ khóa ĐCSTQ việc nhẹ lương cao Công viên lừa đảo bị lừa sang Campuchia khu lừa đảo

































