Một nạn nhân TQ kể lại quá trình bị lừa bán và giam giữ trong khu lừa đảo ở Campuchia
- Lý Tịnh & Cố Hiểu Hoa
- •
Quân đội Thái Lan mới đây đã công khai trưng bày các bằng chứng về những khu tổ hợp lừa đảo bị phát hiện tại khu vực biên giới Campuchia, cho biết các cơ sở này từng giam giữ hàng nghìn người bị ép buộc tham gia hoạt động lừa đảo. Gần đây, một người sống sót mang quốc tịch Trung Quốc đã kể với Epoch Times về trải nghiệm bị bán sang Campuchia, bị giam giữ và đối xử bạo lực trong các khu lừa đảo.
Hiện tại, người sống sót này cùng với hàng nghìn người Trung Quốc được giải cứu khác đang được tạm thời bố trí tại một cơ sở sân bay cũ ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, chờ làm thủ tục về nước. Theo tiết lộ của anh, vé máy bay mua qua kênh đại sứ quán Trung Quốc đều bị đội giá thêm một hai nghìn nhân dân tệ.
Quân đội Thái trưng bày bằng chứng về công viên lừa đảo ở Campuchia, gọi đó là “căn cứ tội ác chống lại loài người”
Ngày 2/2, một sĩ quan cấp cao của quân đội Thái Lan tại tỉnh Surin đã trưng bày cho truyền thông và đại diện ngoại giao nhiều nước xem các bằng chứng về công viên lừa đảo bị phát hiện ở khu vực O Smach thuộc biên giới Thái–Campuchia. Cuối tháng 12 năm ngoái, quân đội Thái đã tấn công một số tổ hợp sòng bạc mà họ cho là các công viên lừa đảo.
Theo hãng tin Reuters dẫn lời ông Thiranan Nandakorn, người phụ trách cơ quan tình báo lục quân Thái Lan, công viên lừa đảo này từng giam giữ hàng nghìn người. Ông nói: “Chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế có thể thấy nơi đây đã bị sử dụng như thế nào, trở thành một căn cứ tội ác chống lại loài người.”
Quân đội Thái trong một tòa nhà sáu tầng đã phát hiện một lượng lớn tài liệu. Tại hiện trường còn thu giữ 871 thẻ SIM có thể dùng cho liên lạc quốc tế ẩn danh, điện thoại thông minh, phù hiệu và đồng phục cảnh sát giả. Trong đó, một số phòng được bố trí theo kiểu trụ sở cảnh sát nước ngoài, bao gồm cả bối cảnh gắn biển “Phân cục Phố Đông, Cục Công an Thượng Hải, Trung Quốc”.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, cho biết Chính phủ Campuchia cam kết sẽ nhổ tận gốc ngành công nghiệp lừa đảo bất hợp pháp trong nước trước tháng 4/2026.
Từ bị cho uống thuốc đến trở thành “hàng hóa”: Một vụ buôn người được dàn dựng tinh vi
Ngày 3/2, một nạn nhân tên là Trương Kiến Hoa (hóa danh) đến từ Quý Châu, Trung Quốc, tại điểm tạm trú ở Phnom Penh đã thông qua điện thoại để chia sẻ với Epoch Times về trải nghiệm bị buôn sang công viên lừa đảo ở Campuchia.
Cơn ác mộng của Trương Kiến Hoa bắt đầu từ tháng 12/2025. Một “người bạn” quen trong quán net giới thiệu cho anh một công việc lương cao ở Nam Ninh, mời anh đi phỏng vấn. “Tôi ăn cơm ở Phòng Thành Cảng, Quảng Tây thì bị bạn bỏ thuốc, bị chặn đưa lên con thuyền (buôn người) đó.”
Trương Kiến Hoa nhớ lại: “Trên thuyền lúc nào cũng có người canh, với lại bọn họ cũng không sợ anh nhảy xuống, vì ở trên biển anh mà nhảy xuống thì chỉ có chờ chết mà thôi, cho nên họ không sợ.”
Anh nói, từ Quảng Tây theo đường biển sang Việt Nam, rồi từ Việt Nam đi đường bộ vào Campuchia, “cả quãng đường đều có người canh, mà trong tay bọn họ có súng.”
Ngày 27 cùng tháng, Trương Kiến Hoa bị đưa đến chỗ gọi là “trung gian” – thực chất là bọn buôn người. Đám trung gian này chuyên thu mua những người bị lừa bắt đến, rồi “huấn luyện” họ thành “hàng hóa” có thể bán cho các công ty lừa đảo.
Trương Kiến Hoa bị giam ở chỗ trung gian suốt năm ngày, chịu đủ mọi cực hình. “Vào tay bọn buôn người thì họ không coi anh là người nữa.” Trương Kiến Hoa nói. “Mỗi ngày chỉ cho ngủ ba tiếng, rồi dùng đủ cách để đánh, dùng dùi cui điện, gậy điện, rồi dùng ống nhựa PVC, còn có cả dây sạc, có lúc còn dùng bàn phím đánh anh.”
Bọn buôn người bắt ép họ học thuộc lời thoại lừa đảo. Anh kể: “Nếu anh không học thuộc, họ sẽ đánh liên tục, không cho ăn cơm, cũng không cho ngủ, còn dùng còng tay còng lại để giật điện, nói chung là kiểu tra tấn gì cũng có.”
Sau khi bị trung gian “huấn luyện” đạt yêu cầu, Trương Kiến Hoa bị bán cho một công ty lừa đảo. Anh nói, việc tra tấn hoàn toàn không dừng lại: “Vì khi tôi bị đưa đến bên kia (công ty lừa đảo), tôi không chịu làm lừa đảo, thế là họ đánh tôi. Nói chung đánh chẳng kém gì chỗ trung gian, chỉ là thỉnh thoảng họ nhốt anh vào phòng tối nhỏ, nhốt hai ba ngày, chỉ cho chút nước uống.”
Cuộc sống địa ngục trong công viên: tra tấn, cái chết và tuyệt vọng
Những ngày trong công viên lừa đảo chẳng khác nào địa ngục trần gian. Trương Kiến Hoa kể, đánh người thì có cả người bản địa lẫn người Trung Quốc: “Nói chung là người Trung Quốc ra tay nặng hơn, người bản địa đánh không nặng bằng, dụng cụ đủ loại, dây sạc, ghế, ghế đẩu, còn có cả bàn phím, trong tay có gì là dùng cái đó đánh.”
“Có lần, một quản lý uống say đã đánh đến gãy răng tôi.” Anh nói, việc bắt ngồi xổm, hít đất còn được coi là hình phạt “nhẹ nhàng hơn”, vì phần lớn thời gian đều là đánh đập trực tiếp hoặc giật điện.
“Mỗi ngày đều bị tra tấn, là một người bình thường thì cảm thấy có nên nhảy lầu trốn thoát không?” Ngày 17/1/2026, chỉ hơn chục ngày sau khi vào công ty lừa đảo, Trương Kiến Hoa bị đánh đến thương tích đầy mình, cuối cùng đã chọn cách nhảy lầu.
“Bị tra tấn đến không còn ra hình người nữa, tôi chịu không nổi nên mới nhảy lầu. Nhảy lầu mà chạy được thì là tốt nhất, chắc chắn là muốn chạy, nhưng nếu thất bại thì cũng đành vậy thôi.” Anh nói, cú nhảy khiến anh trọng thương, bàn chân phải bị gãy, sống mũi gãy, nhiều chiếc răng bị gãy, toàn thân đầy thương tích, gần như chỉ còn nửa mạng sống.
Mặc dù thoát chết, nhưng do thương tích quá nặng, bệnh viện đầu tiên từ chối tiếp nhận, đến bệnh viện thứ hai mới chịu nhận anh.
“Tôi lúc đó chỉ còn nửa hơi thở, nhúc nhích cũng không được, (bây giờ) có thể gắng gượng được đến giờ này đã là may lắm rồi. Lúc tôi được đưa đến bệnh viện, người đầy máu, miệng, mũi đều chảy máu.” Trương Kiến Hoa nói.
“Ban đầu ông chủ nghe nói tôi bị thương nặng, không muốn quản nữa, định chôn sống tôi.” Anh kể: “Bác sĩ nói với tôi là, ông chủ định đưa cho ông ấy 10.000 đô la Mỹ, rồi đưa cho bên quản lý tòa nhà 10.000 nữa, rồi để hai bên họ mang tôi đi chôn, chỉ là bệnh viện và phía quản lý tòa nhà cũng sợ chuyện như vậy, nên không đồng ý.”
Trương Kiến Hoa điều trị ở bệnh viện 10 ngày, sau đó ông chủ bỏ trốn, không ai chịu trách nhiệm chi trả viện phí, bệnh viện đành đưa anh đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia.
Trương Kiến Hoa cho biết, trong công viên lừa đảo thường xuyên xảy ra trường hợp có người chết.
Anh tận mắt chứng kiến cảnh bi thảm của hai “đồng nghiệp”. Anh nói: “Một người bị giật điện đến co giật rồi ngã xuống, nằm dưới đất là không động đậy nữa, sau đó ông chủ đến, liền đưa người đó vào nhà vệ sinh, nếu không còn hơi thở thì gọi đội thu gom thi thể. Sau đó tôi không còn thấy người đồng nghiệp đó nữa.”
“Một người khác bị đánh đến toàn thân đầy máu, đầu bị đánh thủng hai lỗ lớn, sau đó tôi cũng không gặp lại nữa. Nói chung là người đầy máu, không nhúc nhích.” Anh nói.
Gần đây, bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia ở Phnom Penh tụ tập một lượng lớn người Trung Quốc, phần lớn là những người trốn ra khỏi các công viên lừa đảo, vì không có hộ chiếu nên không thể về nước. Họ đa phần sắc mặt mệt mỏi, quần áo phong phanh, cứ thế nằm ngủ trên nền đất, cảnh tượng vô cùng thê lương. Trong một video, một phụ nữ hỏi hai người đàn ông Trung Quốc: “Các anh từ công viên nào ra? Ở chỗ nào?”…
Hơn một nghìn nạn nhân chờ về nước, vé mua qua đại sứ quán bị đội giá thêm một hai nghìn nhân dân tệ
Hiện tại, Trương Kiến Hoa và hơn một nghìn nạn nhân người Trung Quốc có trải nghiệm tương tự đang được bố trí tại một sân bay cũ cách Đại sứ quán Trung Quốc ở Campuchia khoảng 7-8 km, chờ làm giấy tờ chứng nhận về nước.
Điều kiện tại điểm tạm trú rất đơn sơ. Có thể đi vệ sinh, rửa mặt, nhưng không có chỗ tắm. Những người như Trương Kiến Hoa, trên người mang thương tích nặng, dù muốn tắm cũng không thể. Ở đây chỉ có thể cung cấp nhu yếu phẩm ăn uống và đi vệ sinh cơ bản nhất.
Trương Kiến Hoa đã ở điểm tạm trú được 5-6 ngày, phía đại sứ quán nói cần một tuần mới làm xong giấy tờ chứng nhận về nước. Sau khi làm xong chứng nhận, sẽ liên hệ người nhà mua vé máy bay, chi phí vé do gia đình chi trả. Anh nói, vé máy bay mua qua kênh đại sứ quán đều bị đội giá thêm một hai nghìn nhân dân tệ.
“Đại sứ quán bên này có phần hơi không làm tròn trách nhiệm, nói chung đối với chúng tôi – những người bị thương – thì họ đưa anh đến đây rồi rất ít khi để ý.” Anh tiết lộ: “Những người đến muộn hơn thì đều đã được sắp xếp về rồi. Chỉ còn lại mấy người chúng tôi bị thương ở đây.”
“Đại sứ quán cũng chẳng hỏi han gì, cứ như là ném chúng tôi ở đây chờ chết vậy.” Anh nói.
Các nạn nhân trong điểm tạm trú có trải nghiệm tương tự nhau. Theo quan sát của Trương Kiến Hoa, trong số họ rất nhiều người bị lừa sang – “mồi nhử” bao gồm “công việc lương cao”, “nhờ mang giúp đồ”, “nhờ mua giúp xe”…; cũng có người bị cưỡng bức áp giải, có người bị cho uống thuốc, có người bị chĩa súng vào đầu; thậm chí có người đang đi bộ trên đường phố Campuchia thì bị cưỡng ép nhét lên xe. Nạn nhân nữ cũng có, nhưng số lượng tương đối ít.
Anh cho biết, mọi người đều trông mong được về nước: “Rất nhiều người nói chỉ cần về được nước, bị kết án thì chịu kết án, phạt tiền thì chịu phạt tiền.”
“Mức độ nguy hiểm khi đi du lịch Campuchia”
Trương Kiến Hoa đặc biệt nhấn mạnh mức độ nguy hiểm khi đến Campuchia du lịch, ngay cả khi là nước miễn thị thực thì cũng không nên đến, vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt cóc.
“Đến Campuchia thì có thể mạng sống không còn là của anh nữa.” Anh cảnh báo: “Ở trên đường nếu một hai người đi với nhau, người ta có thể trực tiếp nhét anh lên xe, hoặc anh mua một chai nước, ăn một bữa cơm cũng có thể bị bỏ thuốc.”
Cầu cứu Đại sứ quán Trung Quốc cũng có rủi ro. Một nạn nhân họ Lý (hóa danh), 25 tuổi, người Tứ Xuyên, gần đây nói với Epoch Times rằng sau khi gia đình anh tìm đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cầu cứu không lâu, phía công viên lừa đảo liền biết việc anh nhờ giúp đỡ. Sau đó, anh bị trừng phạt công khai và bị bán sang một công ty khác, mức độ ngược đãi càng nghiêm trọng.
“Anh báo cảnh sát, tìm đến đại sứ quán, chỉ càng bị bán đứng mà thôi.” Lý Hòa nói. Cuối cùng, gia đình anh phải thông qua kênh phi chính thức chi khoảng 250.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 936 triệu VNĐ) để chuộc anh về.
Về tình hình tiếp theo của các công viên, theo những gì Trương Kiến Hoa biết, có công viên dưới sức ép của Chính phủ Campuchia đã mở cửa, nhưng cũng có ông chủ không chịu hợp tác, dẫn đến khi cảnh sát tiến hành cưỡng chế thì đã xảy ra đấu súng.
Rạng sáng ngày 1/2, khu Mộc Bài nổ súng, theo nhân viên một công ty lữ hành địa phương, những kẻ lừa đảo đã xảy ra xung đột với cảnh sát Campuchia, khiến 6-8 người Trung Quốc thiệt mạng. Nhiều ông chủ trong lúc gió lớn đã bỏ trốn, bỏ cả công ty, có kẻ trốn về Myanmar, có kẻ quay lại Trung Quốc, đợi khi lắng xuống có thể lại quay trở lại.
Đáng lo hơn là, ngay cả sau đợt trấn áp quy mô lớn lần này, vẫn có người đang xây dựng lại các công viên lừa đảo. Điều này khiến Trương Kiến Hoa hết sức khó hiểu và phẫn nộ: “Biết rõ đây là thứ hại người, có thể hại chết người, tại sao vẫn còn đi xây?”
Một lượng lớn người Trung Quốc từng tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia ở Phnom Penh đã được chuyển đi nơi khác.
中共驻柬埔寨大使馆外滞留的大量中国人全部被转移了。 pic.twitter.com/A6Aqc83oM0
— ying tang (@yingtan04410735) February 1, 2026
Video: Tất cả công dân Trung Quốc ở bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đã đượ c đưa đi.
Từ khóa Campuchia việc nhẹ lương cao Công viên lừa đảo
































