Gần đây, video bé gái 3 tuổi ở Vân Nam – Trung Quốc bị cắm dao vào đầu vẫn bình tĩnh đi viện đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung.

be gai van nam
Ảnh bé gái 3 tuổi ở Vân Nam – Trung Quốc bị cắm dao vào đầu vẫn bình tĩnh đi viện.

Tổng hợp các báo Trung Quốc, vào lúc 23h ngày 15/8, một cư dân ở quận Đông Xuyên, thành phố Côn Minh, đang thay ga trải giường tại nhà, khi kéo ga không may khiến con dao thái trái cây để bên cạnh giường bay ra, va trúng đầu con gái đang chơi. Cô đã nắm tay con gái, đi bộ tới Bệnh viện Nhân dân quận Đông Xuyên để khám, suốt quá trình bé gái vẫn bình tĩnh, không khóc hay quấy.

Hiện lưỡi dao đã được lấy ra và không nguy hiểm đến tính mạng, bé gái đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện, nhưng vẫn cần theo dõi nguy cơ nhiễm trùng nội sọ muộn.

Ngày 17/8, phóng viên Trung Quốc liên hệ với Bệnh viện Nhân dân quận Đông Xuyên, nhân viên khoa cấp cứu xác nhận, bé gái nhập viện ngày 15/8 hiện đang trong giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật, “Cô bé không nguy hiểm đến tính mạng, hiện trạng tốt.”

Về việc bé gái được mẹ dẫn tới bệnh viện một cách rất bình tĩnh, nhân viên xác nhận: “Họ đến viện mà cũng không gọi 120 (cấp cứu), nghe nói mẹ bé lúc đó cố gắng rút dao nhưng không rút được, nên mới đến bệnh viện.”

Xương sọ cứng, lưỡi dao đã chọc vào xương vài cm, nhân viên cảm thấy khó tin, “Đúng vậy, tôi nghe nói con dao đã cắm thẳng vào trong ngay lập tức.”

Ngày 17/8, một phóng viên Trung Quốc đã hỏi ý kiến một bác sĩ, bác sĩ này cho biết: “Lưỡi dao cắm vào xương sọ, khả năng này có thể xảy ra, miễn là không quá sâu, thường thì không vấn đề gì. Vì xương sọ trẻ em khá mềm, dễ bị cắm vào xương, cũng không ngờ bé gái lại bình tĩnh như vậy.” Nếu mẹ bé lúc đó cố rút dao một cách mù quáng, bé sẽ gặp nguy hiểm lớn.

Video bé gái bình tĩnh đi viện đã thu hút sự quan tâm trên mạng.

Cư dân mạng bình luận: “Nhìn đã thấy kinh hãi, trẻ con mà bình tĩnh quá”.

“Đứa trẻ quá kiên cường.”
“Bé không đau sao? Tâm lý rất ổn định.”
“Đứa trẻ thật ngoan, không la hét, một số trẻ khác khóc sẽ dễ gây tổn thương thứ cấp.”
“Mẹ và con đều bình tĩnh, ngược lại tôi mới bị sợ.”
“Điều đúng duy nhất của phụ huynh là không rút dao ra.”

Cũng có người nói: “Nhìn có chút hãi hùng… có lẽ bố mẹ cũng không dám bế vì sợ dao cắm sâu hơn”.
“Tự đi có lẽ ổn định hơn, bế sẽ bị rung lắc, có thể khiến dao dịch chuyển, gây tổn thương lớn hơn.”

Theo Hạ Tùng/ Epoch Times