Mới đây căng tin trường Trường Phong, thuộc Trường Trung học Vân Tử ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đã cho học sinh ăn thịt thối đông lạnh từ năm 2015, gọi là “thịt cương thi”. Phụ huynh chỉ ra tất cả thịt đều “có mùi”, nhưng nhà trường và Phòng Giáo dục không giải quyết vấn đề. Sự thiếu thành ý và thậm chí là ngạo mạn đó của lãnh đạo, đặc biệt là khi chính quyền cử một lượng lớn cảnh sát đến ngăn chặn vụ việc, đã khiến phụ huynh cảm thấy bất mãn.

Con Minh
Vào ngày 17/10/2024, hàng trăm phụ huynh đã tập trung tại trường Trường Phong, thành phố Côn Minh, để yêu cầu nhà trường giải thích về vụ cho học sinh ăn thịt thối. (Ảnh chụp màn hình video)

Học sinh phải ăn thịt biến chất để đã 9 năm

Theo một video trên mạng xã hội X do tài khoản “@LUOXIANGZY” đăng tải, vào ngày 16/10, căng tin của trường Trường trung học Vân Tử, tỉnh Vân Nam, đã cung cấp “thịt cương thi” bị hư hỏng từ năm 2015 cho học sinh ăn, vụ việc khiến phụ huynh bất mãn. Theo phản hồi tại hiện trường của phụ huynh, họ phát hiện thịt có mùi đặc biệt và đặt câu hỏi về vấn đề nghiêm trọng trong công tác quản lý an toàn thực phẩm của căng tin trường học.

Thit dong lanh
Ảnh cho thấy thời gian trên bao bì thịt là từ năm 2015. (Nguồn: Weibo)

“LUOXIANGZY” nói, nhân viên Phòng Giáo dục quận Quan Độ cho biết vào ngày 16/10 rằng tại hiện trường, một số loại thịt được xác nhận có mùi đặc biệt và các mẫu đã được lấy để kiểm tra.

Đoạn video cho thấy các bậc phụ huynh rất kích động khi đối mặt với vài nồi thịt lớn, sau khi ngửi, nhiều phụ huynh đã thốt lên “thực sự rất thối”, “cả nồi thịt bốc mùi thối” “toàn bộ đều bốc mùi”, “quá vô lương tâm”, đồng thời họ cho biết đã gọi cảnh sát. 

Một phụ huynh chửi rủa đầu bếp: “Thật là thất đức, vô lương tâm ! Lương tâm ở đâu? Con gián kia con các người đã ăn chưa? Thịt thối con các người đã từng ăn chưa?” 

Thái độ ngạo mạn của lãnh đạo khiến phụ huynh bất mãn

Theo tài khoản “@YesterdayBigcat” trên X, ngày 17/10, vụ “thịt cương thi” tại Trường trung học Trường Phong tiếp tục được làm lớn lên. Hàng trăm phụ huynh lại tập hợp tại trường, yêu cầu người phụ trách có liên quan đưa ra giải thích hợp lý và điều tra kỹ lưỡng về vụ việc. Tuy nhiên, thái độ ngạo mạn của các lãnh đạo liên quan đã khiến họ tức giận. Tối cùng ngày, họ đã xô cửa và xông vào trong trường.

Trưa ngày 17/10, khi phụ huynh chuẩn bị vào trường họp thì bị công an và an ninh nhà trường chặn lại, yêu cầu xuất trình số điện thoại di động và thẻ căn cước. Phụ huynh từ chối yêu cầu vô lý này, đồng thời chặn trước cổng trường, sau đó họ đã xông vào trường thành công.

Một số phụ huynh có mặt tại hiện trường cho biết, có người đã gửi tin nhắn trên WeChat để đe dọa họ. Về vấn đề này, họ chia sẻ rằng hoàn toàn không ngại phiền phức và nhất định sẽ đoàn kết để hỗ trợ con cái. Trước đó, “các bậc phụ huynh đã cảm thấy bị đe dọa trong lời xin lỗi của hiệu trưởng”. Trong cuộc họp phụ huynh, “những người có liên quan phụ trách Phòng Giáo dục và phía nhà trường đã không có thành ý trong việc giải quyết vấn đề”, chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường thậm chí còn đổ lỗi cho phụ huynh “đặt những câu hỏi quá tráo trở”.

Giám đốc Phòng Giáo dục “vội vàng tuyên bố kết thúc cuộc họp” mà không trả lời câu hỏi của phụ huynh, nhưng lại bị phụ huynh vây quanh khi rời khỏi hiện trường. Một số phụ huynh cho biết: “Cả cuộc họp chỉ toàn những lời vô nghĩa và không có vấn đề gì được giải quyết”. Tối hôm đó, sau khi phát hiện lãnh đạo nhà trường gọi đồ ăn ngoài cổng, phụ huynh tức giận đã đẩy cửa xông vào trường. Chính quyền địa phương “một lần nữa điều động một lượng lớn cảnh sát đến trường để bảo vệ trường học” và vụ việc vẫn đang bùng nổ.

Theo đoạn video, khi giám đốc Phòng Giáo dục tuyên bố cuộc họp kết thúc và rời khỏi bục phát biểu, nhiều phụ huynh đã hét lên: “Đừng rời đi!”, “Tôi vẫn còn vấn đề cần nêu!” Nhưng những quan chức này và những người khác đều làm ngơ, phụ huynh thấy vậy liền bước tới ngăn cản họ và chất vấn, “Các vị có phải đến giải quyết vấn đề không?”, “Không được đi!”

i

Học sinh chán ăn, phụ huynh đưa đi khám mới phát hiện

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc Đại Lục như trang mạng Phát thanh Trung ương Trung Quốc (CRI), Jimu News, v.v, đưa tin vào ngày 18/10, “Vụ việc thịt thối” tại trường Trường Phong một lần nữa làm mới nhận thức của xã hội. Công ty cung cấp dịch vụ ăn uống của trường chỉ mới được thành lập vào tháng 5/2024. Một doanh nghiệp mới chưa có kinh nghiệm phục vụ ăn uống, đã đấu thầu thành công việc kinh doanh dịch vụ ăn uống liên quan đến sức khỏe của hơn 1.600 học sinh.

Theo phản ánh của phụ huynh, học sinh ở trường này nhìn chung có “vấn đề” kém ăn. Các em cho biết thịt của trường có vị hơi lạ, nhưng điều này vẫn chưa khiến phụ huynh chú ý và cho rằng con kén ăn. Đến khi có một học sinh phải nhập viện vì khó chịu ở đường ruột, phụ huynh mới chú ý đến. Có phụ huynh xông vào trường, trực tiếp xông vào nhà ăn, mới phát hiện trong chậu mùi thịt rất khó chịu.

Vào ngày 17/10, thành phố Côn Minh chính thức báo cáo rằng thịt trong căng tin của trường trong học có mùi đặc biệt, và các nhân viên thực thi pháp luật đã thu giữ nguyên liệu trong căng tin. Hiện tại, trường học và doanh nghiệp có liên quan đã bị điều tra, căng tin của trường đã ngừng phục vụ bữa ăn.

Về vấn đề này, một số cư dân mạng cho rằng vụ việc liên quan “rất sâu”

“Vô ích thôi, vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học xảy ra thường xuyên. Ai đã giải quyết thỏa đáng? Nước ở đây quá sâu!”

“Mọi người có tin rằng thịt thối này là bị buộc phải mua không? Cho nên hiệu trưởng không sợ vụ việc bị làm lớn…” 

“Vì sao lại ngạo mạn? Là vì ​​chuỗi ngành này được nhóm lợi ích cấp cao hơn chống lưng.” 

Một số cư dân mạng giận dữ nói: 

“Người dân giống như động vật họ nuôi, và không ai sẽ đi xin lỗi động vật.” 

“Thịt cương thi không chỉ giới hạn ở Côn Minh. Hãy đi khắp nơi xem ở trường học, nhà máy và chợ đều là những loại thực phẩm nào? Một số cơ quan quản lý chỉ lấy tiền mà không làm gì, còn tệ hơn cả thổ phỉ, thổ phỉ còn biết cầm tiền của người ta thì phải làm việc gì đó cho người ta!”

Lý Mộc Tử, Vision Times