Ngày 11/3/2025, cựu phóng viên điều tra Trung Quốc Triệu Lan Kiện lần đầu tiên công bố một phần lời khai trực tiếp gây sốc của bà Tiểu Phương, mẹ của một nạn nhân, vạch trần đường dây giết người có hệ thống và ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng tại Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán.

p3628641a108820763
Bác sĩ Lý Chiếm Phi tại Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán bị vạch trần vì giết người để lấy nội tạng. (Ảnh chụp màn hình trang web)

Ông Triệu Lan Kiện chỉ ra rằng những vụ giết người có chủ đích này có liên quan đến bệnh viện, bác sĩ, nhà tang lễ, cảnh sát và truyền thông, hình thành nên một đường dây đen tối về cấy ghép nội tạng bất hợp pháp. Ông tiết lộ điều này với Vision Times, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra hoạt động buôn bán nội tạng tại Trung Quốc.

Sự sa ngã của một bác sĩ thiên tài: Lời buộc tội đầy nước mắt của một người mẹ

“Lời khai của cô ấy là tiếng kêu đầu tiên của gia đình nạn nhân ở Trung Quốc nhằm công khai đấu tranh chống lại hệ thống y tế đen tối này, vạch trần bộ mặt thật của lò giết mổ y tế này”, ông Triệu Lan Kiện than thở.

Theo lời khai của bà Tiểu Phương với ông Triệu Lan Kiện, con trai bà năm nay 28 tuổi, cao 1m81, đẹp trai, lịch lãm, năm 25 tuổi lấy bằng tiến sĩ của một trường đại học top 10 thế giới, đã hoàn thành hai học kỳ nghiên cứu sau tiến sĩ.

Anh đã đăng nhiều bài viết có chỉ số tác động cao trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), y sinh, máy tính lượng tử, v.v. và được biết đến là “nhà khoa học của tương lai”.

Anh học tập và làm việc ở nước ngoài 7 năm, có thu nhập hàng năm gần một triệu USD, có mối quan hệ ổn định và có tương lai tươi sáng. Anh trở về Trung Quốc để phục vụ đất nước và cống hiến hết mình cho sự phát triển khoa học công nghệ, nhưng anh không ngờ rằng đây lại là khởi đầu của một cơn ác mộng.

Ngày 31/5/2022, anh được đưa đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán do bị ngã thông thường. Khi nhập viện, anh vẫn tỉnh táo, tứ chi vẫn có thể cử động, các dấu hiệu sinh tồn bình thường, vốn có thể hồi phục nhanh chóng.

Tuy nhiên, anh đã rơi vào tay đường dây buôn bán nội tạng tại Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán. Từ một thanh niên khỏe mạnh anh trở thành “người hiến tạng tiềm năng” và bị sát hại một cách cẩn mật.

Bà Tiểu Phương viết trong lời khai của mình: “Con trai tôi không phải chết do tai nạn, mà bị Lý Chiếm Phi và những người khác ở Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán sát hại một cách có chủ đích! … Thật kinh hoàng! Lý Chiếm Phi và những người khác ở Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán chính là dã thú, là ác quỷ, là sói ăn thịt người không chừa một mảnh xương nào.”

Bà Tiểu Phương đã dũng cảm đứng lên vạch trần tất cả những điều này, và hy vọng công chúng có thể biết được mặt tối của Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán. Tuy nhiên, tiếng nói của bà đã bị cấm trên mọi nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc, Chính phủ, bệnh viện và truyền thông đã hợp tác với nhau để che giấu sự thật.

Bà cũng khiếu nại lên Cục Công an Trung Quốc và Ủy ban Y tế Quốc gia nhiều lần, nhưng tất cả các báo cáo của bà đều bị bác bỏ, phản hồi của giới chức là “không có bằng chứng hình sự”.

Ông Triệu Lan Kiện nói thêm: “Đây là một hệ thống đầy rẫy những lời dối trá và giao dịch mờ ám, một quốc gia cho phép giết người trong y khoa!”

Kế hoạch giết người có chủ đích: Tội ác của Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán

Dựa trên lời khai của bà Tiểu Phương, ông Triệu Lan Kiện đã phân tích cách thức hoạt động của Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán. “Đây là một vụ giết người được lên kế hoạch cẩn thận”, ông nói. “Phương pháp của họ được chia thành 4 bước có liên kết chặt chẽ với nhau.”

Bước 1: Làm giả tình trạng bệnh lý và tước đoạt quyền tự do ngôn luận

Bác sĩ cấp cứu Lưu Thấm Tâm, một bác sĩ nội trú chỉ có 1 năm kinh nghiệm, đã cưỡng ép đặt nội khí quản và cho bệnh nhân thở máy mà không có sự đồng ý của gia đình, khiến bệnh nhân không thể nói được.

Bệnh viện cố tình không tham khảo ý kiến ​​bác sĩ phẫu thuật thần kinh và chuyển anh đến khoa phẫu thuật chấn thương (khoa tai nạn xe hơi). Đây là nguồn cung cấp nội tạng chính.

Bước 2: Trì hoãn điều trị để tạo ra ấn tượng sai lầm về các triệu chứng xấu đi

Trong 16 ngày, chỉ có 2 lần chụp CT được thực hiện, nhưng siêu âm B liên quan đến nội tạng lại được thực hiện 3 ngày một lần, rõ ràng là để đánh giá nội tạng.”

Bác sĩ Tạ Vĩ Minh (không có trình độ chuyên môn) chịu trách nhiệm “thông báo tình trạng bệnh cho bệnh nhân” và gây áp lực tâm lý cho gia đình bệnh nhân, khiến họ chấp nhận ý nghĩ rằng bệnh nhân không thể cứu được. Ông Lý Chiếm Phi cố tình không thực hiện biện pháp giảm áp lực nội sọ, tạo tiền đề cho tình trạng “chết não” sau này.

Bước 3: Tuyên bố chết não để thúc đẩy hiến tng

Ngày 2/6, ông Tạ Vĩ Minh tuyên bố “bệnh nhân chết não”. Ngày 10/6, ông Lý Chiếm Phi đích thân xác nhận thông tin này. Ngày 16/6, Trình Duy Hoa lừa người nhà hiến tạng bằng tiền bồi thường và miễn trừ y tế.

“Nhưng kết quả chụp CT ngày 6/6 cho thấy, con trai tôi có thể nhấc chăn lên, đá chăn và thậm chí kéo ống thở oxy ra. Đây là bằng chứng cho thấy nó vẫn tỉnh táo!”, bà Tiểu Phương viết trong lời khai của mình.

Bước 4: Chết nhanh sau khi từ chối hiến tng

Ngày 14/6, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và dần hồi phục, gia đình quyết định tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, đến 9:44 phút ngày 16/6, bệnh viện đã tự ý tháo máy thở, tuyên bố bệnh nhân đã tử vong và không cho người nhà vào viện.

Đến 10:47, thi thể được chuyển đến nhà xác, nhà tang lễ đã đưa đi trong vòng 13 phút. “Tốc độ quá nhanh, rõ ràng họ đã chuẩn bị từ trước.”

Lò mổ y tế: Một thế giới thu nhỏ của thị trường chợ đen nội tạng ở Trung Quốc

p3391871a471343314
Ông Triệu Lan Kiện từng là phóng viên ở Trung Quốc, bị trấn áp vì điều tra sự thật về “người phụ nữ bị xiềng xích”, sau đó đã trốn được sang Mỹ. (Ảnh: do ông Triệu Lan Kiện cung cấp)

Ông Triệu Lan Kiện chỉ ra rằng Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán là trung tâm ghép tạng lớn nhất miền trung Trung Quốc, thực hiện hàng ngàn ca phẫu thuật mỗi năm để phục vụ những người giàu có và quyền lực.

Ông cho biết: “Hàng trăm ngàn bệnh nhân ở Trung Quốc ‘chết’ một cách bí ẩn trong bệnh viện mỗi năm, nơi cất giữ nội tạng của họ vẫn còn là một bí ẩn.” “Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán chỉ là một phần của thị trường chợ đen khổng lồ này.”

Ông tiết lộ rằng nguồn nội tạng bao gồm các tình trạng bệnh lý giả mạo, tình trạng chết não giả, thậm chí là thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và các tù nhân lương tâm khác. Năm 2015, chính quyền tuyên bố sẽ ngừng sử dụng nội tạng từ các tử tù, nhưng số ca ghép tạng vẫn tăng thay vì giảm, điều này thật đáng ngờ.

“Điều này còn độc ác hơn cả Đơn vị 731”, ông Triệu Lan Kiện nói. “Các bác sĩ đã biến bệnh viện thành lò giết mổ, dùng việc ‘cứu mạng’ để che giấu tội giết người.

Ông đã đưa ra ảnh chụp màn hình WeChat của Trình Duy Hoa, xác nhận bệnh viện đã lừa dối người nhà bằng cách miễn viện phí, phơi bày bản chất đẫm máu của họ.

Giết người “hợp pháp” dưới lỗ hổng pháp lý: Sự che đậy và im lặng có hệ thống

Ông Triệu Lan Kiện phân tích, vụ giết người này lợi dụng kẽ hở pháp luật. “Trung Quốc chưa chính thức công nhận ‘chết não’ là tiêu chuẩn pháp lý về cái chết, nhưng bệnh viện đã sử dụng nó để đưa ra quyết định và kêu gọi hiến tạng“, ông nói.

“CT và hồ sơ điều dưỡng cho thấy, bệnh nhân có hoạt động não và cử động tự phát, nhưng anh đã bị tuyên bố tử vong một cách cưỡng bức.

Bệnh viện đã tháo máy thở mà không có sự đồng ý của người nhà, vi phạm Quy định về quản lý các cơ sở y tế. Bệnh nhân được liệt kê là “người hiến tng tiềm năng” mà không ký thỏa thuận hiến tạng. Báo cáo tử vong được ký bởi nhà tang lễ và quá trình này đầy rẫy sự gian lận.

“Đây không phải là sự cố trong y khoa, mà là tội phạm đội lốt hợp pháp”, ông Triệu Lan Kiện nhấn mạnh.

Ông Triệu Lan Kiện chỉ trích chính quyền vì đã che đậy sự việc. “Đây là vấn đề mang tính hệ thống”, ông nói. “Chính phủ không điều tra mà còn đàn áp.” Ông nhắc đến La Soái Vũ của Bệnh viện Tương Nhã Hồ Nam, người đã bị giết vì đưa tin về vụ bê bối nội tạng.

Tiếng nói của bà Tiểu Phương bị cấm trên Internet. Phóng viên của Southern Weekly là Ngô Tiểu Phi đã cố gắng che đậy cho ông Lý Chiếm Phi, nhưng sau đó đã bị bà Tiểu Phương vạch trần. Các kênh truyền thông Đại Lục vẫn im lặng.

Kêu gọi điều tra quốc tế để chấm dứt tội ác

Ông Triệu Lan Kiện nhấn mạnh đây là cuộc khủng hoảng đạo đức toàn cầu. “Tôi kêu gọi Liên hợp quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra hoạt động buôn bán nội tạng của Trung Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới xem xét nguồn gốc các ca ghép tạng tại Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán, trừng phạt bệnh viện và các bác sĩ của bệnh viện, cấm họ tham gia các hoạt động trao đổi y tế quốc tế. Các tổ chức nhân quyền nên hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân.”

Mỗi ngày trôi qua, lại có thêm nhiều người thiệt mạng”, ông nói. “Bệnh nhân đến bệnh viện để điều trị, nhưng chỉ để được cho vào túi đựng xác. Nội tạng của họ được bán cho người trả giá cao nhất. Thế giới không thể ngồi yên.”

Ông Triệu Lan Kiện hiểu rất rõ sự nguy hiểm của việc vạch trần sự thật. “Tôi có thể đã đi theo bước chân của bác sĩ La Soái Vũ (người đã bị giết bí mật vì đã đưa tin về vụ bê bối).

Ông thẳng thắn nói: Nhưng lòng dũng cảm của bà Tiểu Phương đã thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Đây không phải là vì tôi, mà là để chấm dứt cỗ máy khát máu này. Bà ấy không phải là một phóng viên, mà chỉ là một người mẹ đã mất tất cả. Tiếng nói của bà ấy là thật và mạnh mẽ, và đó là vũ khí để chúng tôi chống trả.

Ông tuyên bố: “Đây chỉ là sự khởi đầu. Tôi sẽ tiếp tục vạch trần nhiều sự thật hơn nữa cho đến khi thế giới nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về cái ác. Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán là cửa sổ nhìn vào cơn ác mộng quốc gia. Chúng ta phải phá bỏ hệ thống này vì con trai bà Tiu Phương và tất cả các nạn nhân.”