Trung Quốc: Chỉ nửa năm, 40 học giả trẻ và trung niên qua đời
- Lý Mộc Tử
- •
Giới giáo dục bậc cao Trung Quốc liên tiếp đón tin buồn khi nhiều học giả trẻ lần lượt qua đời. Gần đây, giáo sư Hồ Đại Kiều (43 tuổi) của Đại học An Huy đột ngột phát bệnh khi đang giảng bài và qua đời; phó giáo sư Chu Đại Tinh (53 tuổi) của Đại học Chiết Giang qua đời vì bệnh; tiến sĩ vi sinh Trương Vi Yến (38 tuổi) của Đại học Chiết Giang cũng qua đời vì bệnh. Một số học giả thống kê chưa đầy đủ: chưa đầy nửa năm đã có 40 học giả trẻ không may qua đời.
Giáo sư Hồ Đại Kiều (43 tuổi) – Đại học An Huy
Theo trang tin The Paper, đảng viên ĐCSTQ, Giáo sư Khoa Hóa học và Hóa công (công nghệ hoá học), Đại học An Huy, do phát bệnh đột ngột, cứu chữa không thành, đã qua đời vào ngày 21/9/2025 tại Hợp Phì, hưởng dương 43 tuổi. Bà được thăng giáo sư tháng 12/2024, từng hướng dẫn hơn 20 nghiên cứu sinh.
Sau khi tốt nghiệp đại học tại Đại học An Huy, bà ở lại trường công tác cho tới nay, lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, năm 2016 được cử sang Mỹ nghiên cứu một năm. Bà là chuyên gia của Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh An Huy, phản biện tạp chí quốc tế, chủ trì và tham gia nhiều đề tài cấp quốc gia, cấp tỉnh bộ, đăng nhiều bài nghiên cứu trên các tạp chí uy tín.
Theo trang tin Wangyi, sinh viên cho biết bà bị xuất huyết não khi đang giảng cho hơn 100 sinh viên năm nhất. Bà có hai con trai: bé nhỏ 4 tuổi, bé lớn 7 tuổi; chồng cũng là giáo sư đại học.
Phó giáo sư Chu Đại Tinh (53 tuổi) – Đại học Chiết Giang
Trang tin Wangyi ngày 23/9 đưa tin, Khoa Văn học Đại học Chiết Giang ra cáo phó: đảng viên ĐCSTQ, Phó giáo sư Chu Đại Tinh, qua đời ngày 22/9/2025 tại Hàng Châu do bệnh, cứu chữa không thành, thọ 53 tuổi.
Ông từng học tại Viện Nghiên cứu Sách cổ của trường, liên tiếp lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ, sau đó ở lại giảng dạy, năm 2007 được phong phó giáo sư. Ông chuyên nghiên cứu Đôn Hoàng học và văn hiến Đạo giáo, từng được cử đến Đại học Waseda (Nhật Bản) nghiên cứu, đăng nhiều bài trên các tạp chí uy tín như Văn Sử, Văn Hiến.
Giáo sư Trương Kính (57 tuổi) – Đại học Đồng Tế
Theo trang tin The Paper, đảng viên ĐCSTQ, Ủy viên Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học & Công nghệ Sinh học, giáo sư, tiến sĩ hướng dẫn Trương Kính, qua đời ngày 21/9/2025 tại Thượng Hải, thọ 57 tuổi.
Bà công bố hơn 50 bài nghiên cứu, chủ biên 1 giáo trình, đăng ký 2 bằng sáng chế. Lĩnh vực chính: cơ chế điều hòa của RNA không mã hóa trong quá trình biệt hóa tế bào gốc phôi, trung mô và thần kinh; chủ trì hoặc tham gia nhiều dự án quốc gia, hợp tác quốc tế và cấp thành phố.
Tiến sĩ Trương Vỹ Diễm (38 tuổi) – Đại học Ninh Ba
Tin tức từ Jiupai News ngày 14/8: Gần đây, được biết từ Khoa Y học Đại học Ninh Ba, Phó Nghiên cứu viên Đặc biệt Trương Vỹ Diễm của khoa đã qua đời vì bệnh, hưởng dương 38 tuổi. Được biết, trước khi qua đời, bà Trương Vỹ Diễm mắc bệnh ung thư tuyến giáp trực tràng vị trí thấp và di căn gan, đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật hơn một năm.
Giai đoạn cuối, mỗi tháng bà cần gần 20.000 NDT tự chi trả. Gia đình có hai con nhỏ, chồng tạm thất nghiệp, kinh tế khó khăn. Công đoàn Khoa Y phát động quyên góp, 146 người đóng góp, tổng cộng 51.500 NDT.
Giáo viên Mẫn Ninh Phong (32 tuổi) – Trường Trung cấp Y dược Hồ Nam
Ngày 23/9, theo trang tin Wangyi, gần đây, Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Y dược Hồ Nam đã công bố một thông báo tưởng niệm, cho biết thầy Mẫn Ninh Phong, người phụ trách An ninh và Quản lý Ký túc xá, chỉ mới 32 tuổi, đã đột tử vì bệnh đột phát, khiến mọi người vô cùng tiếc nuối. Em gái của thầy không thể chấp nhận sự thật này: Anh trai cao 1,8m, bình thường khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, sao có thể ra đi đột ngột như vậy?
Theo thông tin, trong ấn tượng của mọi người, thầy Mẫn có thể hình cường tráng và tinh thần rạng rỡ. Chỉ vài ngày trước khi qua đời, thầy vẫn kiên trì dẫn dắt học sinh tập thể dục buổi sáng. Nhìn những bức ảnh chụp cùng học sinh, thầy toát lên khí chất trẻ trung và tràn đầy sức sống. Ai có thể ngờ rằng một người tràn ngập sức sống như vậy lại mãi mãi rời xa thế giới ở tuổi 32.
Nửa đầu 2025: Hơn 40 học giả trẻ qua đời
Tài khoản Zhihu “Duy Thanh Học Giả” ngày 20/6 đăng bài “Đau nhói lòng! Mới nửa năm 2025 đã có hơn 40 học giả trẻ qua đời”, cho biết theo thống kê công khai chưa đầy đủ, chỉ mới nửa năm đã có khoảng 40 học giả trung niên và trẻ tuổi qua đời. Nguyên nhân gồm bệnh nặng, đột tử, có người gục ngã khi công tác xa, người trẻ nhất chỉ hơn 30 tuổi.
Một số cư dân mạng Trung Quốc đồn đoán có liên quan đến tiêm vắc-xin COVID-19:
“Chắc chắn là người đi đầu tiêm vắc-xin.”
“Có phải đã tiêm ba mũi không?” “Sau khi tiêm vắc-xin COVID-19, tôi nghĩ sống được một ngày là lãi được một ngày.”
Cũng có người than thở:
“Một ngày liên tiếp 3 giáo sư trẻ qua đời!”
“Giáo sư đại học năm nào chẳng khám sức khỏe? Hóa ra khám cũng vô ích.”
“Giờ đây nhiều trí thức cao cấp ra đi khi tuổi đời còn trẻ!”
“Hai năm nay nhiều người bị nhồi máu cơ tim, đột tử quá.”
Lý Mộc Tử, Vision Times
Từ khóa Xã hội Trung Quốc qua đời học giả Trung Quốc
