Theo The Paper, Trung tâm Y tế Trẻ em Quốc gia Trung Quốc, Bệnh viện Nhi Đại học Phúc Đán đã chính thức thành lập “Trung tâm Cấy ghép Nội tạng Lớn cho Trẻ em”. Hiện bệnh viện đã thực hiện hơn 100 ca ghép tim, gan và thận. Tin tức này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ mới trong cư dân mạng Đại Lục.

động kinh
(Ảnh minh họa: Gorodenkoff/ Shutterstock)

Ngày 21/5, bệnh viện giới thiệu rằng vào tháng 8/2022, họ đã được cấp phép ghép tạng, gan và thận. Đây hiện là bệnh viện chuyên khoa nhi duy nhất ở Thượng Hải có đủ tiêu chuẩn về ghép tạng nêu trên, cũng là Trung tâm Y tế Trẻ em duy nhất được quốc gia cấp phép.

Sau khi đạt được chứng nhận đủ điều kiện, tháng 12/2022, Bệnh viện Nhi Phúc Đán đã thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép tạng đầu tiên. Đến nay, số ca ghép tạng đã lên tới 102 ca, trong đó có 89 ca ghép thận, 9 ca ghép gan và 4 ca ghép tim.

Bệnh viện này đã trở thành bệnh viện quốc gia vào năm 2023. Đây là bệnh viện chuyên khoa nhi có số lượng ca phẫu thuật ghép thận lớn nhất.

Giáo sư Vương Nghệ, Giám đốc Bệnh viện Nhi thuộc Đại học Phúc Đán, cho biết bệnh viện đã thành lập một trung tâm ghép tạng lớn dành cho trẻ em.

Một mặt để tích hợp hơn nữa đội ngũ ghép tim, gan và thận. Mặt khác, trong tương lai, bệnh viện sẽ tích cực thực hiện các ca ghép phổi, ghép ruột, ghép tiểu đảo tụy, v.v. để đáp ứng nhu cầu của nhiều trẻ em, và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của việc ghép tạng lớn cho trẻ em.

Trung Quốc đang đẩy mạnh việc thúc đẩy cấy ghép nội tạng. Theo báo cáo của “Qingdao News” (Tin tức Thanh Đảo) ngày 10/6, Bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Đảo đã tổ chức thành công Hội nghị Cấy ghép Nội tạng Thanh Đảo năm 2023 và Chương trình Đào tạo Bác sĩ Cấy ghép Nội tạng của Bệnh viện Trực thuộc Đại học Thanh Đảo vào ngày 10/6. Gần 200 chuyên gia và đại diện cấy ghép nội tạng từ khắp cả nước đã tham gia cuộc họp.

Ông Lý Hoàn Đình, trưởng khoa Bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Đảo, chỉ ra rằng trong những năm qua, bệnh viện này luôn đi đầu cả nước về cấy ghép nội tạng, và đã trở thành một trung tâm nghiên cứu, điều trị và chẩn đoán cấy ghép nội tạng toàn diện quốc gia quy mô lớn, tích hợp y học, giảng dạy và nghiên cứu, gồm 6 kiểu cấy ghép tạng như gan, thận, tim, phổi, tuyến tụy và ruột non.

Đến nay, tổng cộng 1.134 ca ghép gan, hơn 1.970 ca ghép thận, 43 ca ghép tim, 23 ca ghép phổi và 34 ca ghép tụy đã được hoàn thành.

Nội dung bài đăng trên nền tảng X: “Lễ khánh thành và Diễn đàn Trung tâm Cấy ghép Nội tạng lớn Trẻ em ngày 21/5/2024 tại Thượng Hải, Trung Quốc, nhắc nhở các bậc phụ huynh phải chăm sóc cho con mình cẩn thận trong kỳ nghỉ hè sắp tới.”

Đáp lại thông tin này, cư dân mạng Douyin Đại Lục vô cùng phẫn nộ:

“Đáng sợ hơn cả quân xâm lược Nhật Bản hồi đó. Thật tội nghiệp cho những đứa trẻ nhà nghèo!”

“Con dao đồ tể nhắm vào ai?”

“Một tổ chức phản nhân loại!”

“Những kẻ ăn thịt người, uống máu tươi!”

“Tin vui cho những người giàu có và quyền lực!”

“Đây là một sự ngụy trang hợp pháp!”

“Với cơ chế này, đây sẽ là cơn ác mộng đối với nhiều gia đình!” 

“Khai đao với cả thanh thiếu niên, một hình thức giết người trá hình!”

Cư dân mạng X bình luận: “Thật là ác độc khi coi đây là thành tựu chính trị và khoe nó một cách trần trụi!”

“Khởi đầu ‘oanh oanh liệt liệt’ như vậy! Không biết sẽ lại có bao nhiêu đứa trẻ nữa biến mất và bao nhiêu gia đình phải gánh chịu nỗi đau đớn tuột cùng này, người mất nhà tan.”

“Quá trình cắt tim, cắt gan đã bắt đầu bước vào thời đại cạnh tranh công khai.”

Một lượng lớn trẻ em đã mất tích ở Trung Quốc Đại Lục. Dư luận nghi ngờ liệu nội tạng của các em có bị thu hoạch hay không.

Theo báo cáo của Dzwww.com ngày 24/2/2021, một bác sĩ địa phương đã bị kết án 2 năm vì thu hoạch nội tạng trái phép của 11 người đã chết.

Theo tài liệu phán quyết, vụ án liên quan đến nhiều bác sĩ điều trị từ các khoa nội tạng khác nhau ở nhiều bệnh viện và nhiều pháp nhân từ các công ty thiết bị y tế. Bị cáo đã cắt tổng cộng 14 quả thận và 9 lá gan của 11 bệnh nhân trong khoảng thời gian từ ngày 16/3/2017 đến ngày 11/2/2018.

Nội dung bài đăng trên nền tảng X: “Thi thể của một đứa trẻ Trung Quốc mất tích đã được tìm thấy, tứ chi, đầu và thận đều bị mất tích! Những kẻ ngu dốt quỳ xuống cầu xin chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đảng xã hội đen ĐCSTQ và cảnh sát xã hội đen ĐCSTQ tìm lại công bằng! Đâu biết rằng con quỷ đã giết con họ chính là Chúa mà họ đang quỳ xuống cầu xin!”

Từ lâu, ông Phan Lộ, cựu giáo viên trường trung học Tô Châu, đã lo ngại về những vụ mất tích của thanh niên ở Trung Quốc.

Năm 2022, ông nói với Đài Á Châu Tự do, rằng hàng chục sinh viên đại học ở Vũ Hán đã biến mất ngay từ đầu năm 2017, hiện vẫn chưa rõ tung tích. Từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 11/2022, hàng chục học sinh cấp hai ở Đại Lục cũng biến mất một cách bí ẩn.

Ông chất vấn big data (dữ liệu lớn) từ hàng trăm triệu camera giám sát có thể dễ dàng tìm thấy axit nucleic dương tính trong thời gian và không gian trong một thành phố có hàng chục triệu dân, nhưng vì sao lại không thể tìm thấy một người mất tích.

Ông nói: “Phải biết rằng nhiều nơi vẫn đang bị phong tỏa nghiêm ngặt do dịch bệnh. Ngày nay, Trung Quốc Đại Lục là một xã hội có mã y tế và camera ở khắp mọi nơi. Việc hàng chục thanh niên biến mất một cách bí ẩn là điều thực sự khó tin”.

Năm 2017, tại một sự kiện công cộng do Tencent và Sở Công an tỉnh Phúc Kiến tổ chức, phóng viên của China News Service đã liệt kê con số 8 triệu người mất tích ở Trung Quốc.

Các chuyên gia bình luận còn cho biết, điện thoại di động Huawei có một ứng dụng đặc biệt đáng sợ. Nó tích hợp một phần mềm hiến tạng đặc biệt, không thể tắt chức năng tự động công nhận việc hiến tạng trong phần mềm này, nghĩa là dù bạn có tự nguyện hay không, thì điện thoại di động vẫn sẽ công nhận rằng bạn là người tự nguyện hiến tạng.

Hiện giờ học sinh trong trường đều phải xét nghiệm máu và ngày càng nhiều học sinh có điện thoại di động. Khi cầm chiếc điện thoại di động này, bạn có thể trở thành người hiến tặng bất cứ lúc nào. Điều này thực sự rất đáng sợ.

Bình Minh (t/h)