Ngày 17/4/2026, Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) Lại Thanh Đức đã gửi điện chúc mừng chuyên đề tới Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Mỹ) nhân dịp lưu diễn tại Nhật Bản từ ngày 17/4 – 13/5/2026 (năm Dân Quốc 115). Đây là sự công nhận sâu sắc của một nhà lãnh đạo quốc gia dân chủ đối với “văn hóa truyền thống thuần chính”, cũng như sự hướng tới và kỳ vọng về một “Trung Quốc trước khi có Đảng Cộng sản”.

Năm 2012, ông Lại Thanh Đức lần đầu thưởng thức Shen Yun. (Ảnh chụp màn hình video Đài truyền hình Tân Đường Nhân)

Trong điện chúc mừng có viết: “Hy vọng thông qua sự kiện trọng đại này, có thể gắn kết ý thức hòa hợp giữa các cộng đồng, thể hiện chiều sâu tinh tế của nghệ thuật múa cổ điển, mở rộng tầm nhìn thưởng thức đa dạng, cùng nhau xây dựng một quốc gia chất lượng cao của Chân – Thiện – Mỹ.”

Điểm dừng đầu tiên của chuyến lưu diễn châu Á năm nay của Shen Yun chính là Đài Loan. Tổng thống Lại Thanh Đức đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, đồng thời mở rộng sự tôn vinh đối với nghệ thuật đỉnh cao này tới quốc gia láng giềng Nhật Bản.

Tổng thống Lại Thanh Đức đặc biệt gửi điện chúc mừng cho các buổi biểu diễn của Shen Yun tại Nhật Bản từ 17/4 – 13/5. (Ảnh: Public Domain)

Mối duyên hơn 10 năm: Từ kinh ngạc trước nghệ thuật đến thấu hiểu nội hàm tinh thần

Mối duyên giữa Tổng thống Lại Thanh Đức và Shen Yun có thể nói rất lâu dài. Ngay từ tháng 3/2012, khi còn là Thị trưởng thành phố Đài Nam, ông đã lần đầu thưởng thức nghệ thuật biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York tại cố đô này.

Khi đó, ông bị chấn động bởi nền tảng văn hóa sâu sắc và trình độ nghệ thuật tinh xảo của Shen Yun, và ca ngợi rằng buổi biểu diễn “khiến tâm hồn khoáng đạt, kinh ngạc mãi không thôi”. Ông đặc biệt ấn tượng với tiết mục “Vũ điệu dân tộc Khương”, cảm thán trước sự tinh tế, mềm mại, thể hiện hoàn hảo nét thuần chân của dân tộc thiểu số.

Nếu năm 2012 ông kinh ngạc trước vẻ ngoài của nghệ thuật, thì đến năm 2019, khi đang giữ chức Viện trưởng Hành chính viện, ông lại một lần nữa xem Shen Yun tại Đài Nam, và góc nhìn của ông đã nâng lên đến mức thấu hiểu bản chất văn hóa và tín ngưỡng tinh thần.

Khi đó, ông đã chỉ ra một cách sắc bén rằng Shen Yun có thể trình diễn xuất sắc là vì “mỗi nghệ sĩ đều tu luyện Pháp Luân Công, từ đó đạt đến tầng cao hơn trong nghệ thuật”. Chính sự thuần thiện thuần mỹ tỏa ra từ bên trong này là sức mạnh cốt lõi giúp Shen Yun cảm động vô số bậc tinh hoa chính trị và kinh doanh trên thế giới, vượt qua rào cản chủng tộc và ngôn ngữ.

Vạch trần tuyên truyền của ĐCSTQ: Không thể biểu diễn tại Trung Quốc là tổn thất của người dân

Như đã biết, sứ mệnh của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun là “phục hưng nền văn hóa thần truyền 5.000 năm”, và những gì được trình diễn trên sân khấu là “Trung Quốc trước khi Đảng Cộng sản nắm quyền”. Điều này cũng chạm đến điểm mà chính quyền Trung Quốc lo ngại: Một Trung Hoa không bị “văn hóa đảng” làm ô nhiễm, tôn kính trời đất và thần linh, sở hữu nền văn minh rực rỡ.

Trước sự can nhiễu và đàn áp Shen Yun của chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở hải ngoại, ông Lại Thanh Đức từng phát biểu: “Tôi cho rằng chính phủ Trung Quốc không cần phải đàn áp Đoàn Nghệ thuật Shen Yun; nếu họ xem qua, trong lòng cũng sẽ cảm thấy khoáng đạt, cũng sẽ tán thưởng trình độ nghệ thuật cao.”

Ông còn nói thẳng: “Việc Shen Yun không thể biểu diễn tại Trung Quốc là một tổn thất đối với đông đảo người dân Trung Quốc”.

Lời nói này được xem là đánh trúng trọng tâm. Trung Quốc Đại Lục ngày nay, dưới sự ảnh hưởng lâu dài của chủ nghĩa vô thần và sự tàn phá của “Cách mạng Văn hóa”, văn hóa truyền thống chân chính đã bị xóa bỏ tận gốc, thay vào đó là “văn hóa đảng” đầy đấu tranh và bạo lực.

Hiện nay, Shen Yun – đại diện cho văn hóa Trung Hoa chính thống – được biểu diễn tại các nhà hát hàng đầu ở châu Âu, Mỹ và châu Á, thường xuyên cháy vé, nhận được lời ca ngợi như “khí thế hùng tráng, niềm tự hào của người Hoa”. Tuy nhiên, hành trình tìm về cội nguồn này lại bị chặn đứng ngay trước cánh cửa Trung Quốc. Điều này không chỉ là nỗi tiếc nuối của người dân Trung Quốc, mà còn được xem là biểu hiện của bản chất chống lại nhân loại và truyền thống của chính quyền này.

Từ Đài Loan đến Nhật Bản: Cùng lan tỏa giá trị phổ quát “Chân – Thiện – Mỹ”

Hiện nay, với tư cách Tổng thống, ông Lại Thanh Đức đã giới thiệu tình yêu dành cho Shen Yun tới xã hội Nhật Bản. Nhật Bản, một quốc gia vẫn lưu giữ đậm nét phong cách văn hóa thời Đường Tống và thẩm mỹ phương Đông, được cho là có sự gần gũi tự nhiên và khả năng thưởng thức sâu sắc đối với văn hóa truyền thống thuần chính.

Điện chúc mừng của ông giống như một cây cầu văn hóa. Ông truyền tải một thông điệp rõ ràng tới các giới tại Nhật Bản: Đài Loan – hòn đảo bảo tồn văn hóa truyền thống Trung Hoa hoàn chỉnh nhất – có sự tương đồng cao với tinh thần “Chân, Thiện, Nhẫn” mà Shen Yun truyền tải. Di sản văn hóa này, đến từ “Trung Quốc thực sự không có Đảng Cộng sản”, cũng xứng đáng để người dân Nhật Bản yêu văn hóa truyền thống trân trọng và đón nhận.

Sức mạnh của văn hóa có thể xuyên qua bức màn sắt của chế độ chuyên chế, và sự thuần thiện của nghệ thuật có thể đánh thức lương tri đang ngủ quên. Như lời cảm thán của vô số khán giả khi bước ra khỏi nhà hát Shen Yun: Đây không chỉ là một bữa tiệc thị giác và thính giác, mà còn là một buổi biểu diễn liên quan đến nơi trở về của linh hồn mỗi con người.

Trong thời đại đầy biến động này, ánh sáng và sự huy hoàng mà Shen Yun thể hiện chính là điều kỳ diệu mà sâu thẳm sinh mệnh chúng ta đã chờ đợi từ lâu. Dù ở Đài Loan, Nhật Bản hay bất kỳ nơi nào trên thế giới, buổi biểu diễn thể hiện chân lý của văn minh nhân loại này không nên bị bỏ lỡ.

Trần Tĩnh/Vision Times

(Bài viết chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả, được đăng trên Vision Times.)