Tại sao có nhiều dự đoán năm 2025 Trung Quốc sẽ gặp ‘thời khắc sinh tử’?
- Vương Hữu Quần
- •
Ngày 9/2, Epoch Times đã xuất bản bài của James R. Gorrie tựa “2025: ‘Thời kỳ sinh tử’ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”, trước đó hôm 7/2 tờ báo này đã công bố bài của Nhậm Tĩnh Tư/Ren Jingsi “Bài thơ của Thiền sư Hoàng Phách: Một dự báo ĐCSTQ sẽ sụp đổ do cuộc đảo chính trong năm nay”. Từ tiêu đề của những bài viết trên cho thấy vào năm 2025 ĐCSTQ sẽ gặp thời khắc sinh tử. Tại sao có sự trùng hợp trong những dự đoán về tình hình của ĐCSTQ năm nay như vậy? Bài này là góc nhìn của tiến sĩ Vương Hữu Quần – nhà văn, cựu Giám sát viên Ủy ban Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ.
Trước tiên hãy nói về quốc tế. Một trong những sự kiện quốc tế quan trọng nhất xảy ra vào đầu năm 2025 là việc tái đắc cử của Tổng thống Mỹ của Donald Trump, người đã sống sót sau thảm họa ám sát và thề “chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu; không bao giờ bỏ cuộc”.
Ngày 20/1, vì lý do thời tiết, lễ nhậm chức của ông Trump được tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội. 40 năm trước, vào năm 1985, cũng vì lý do thời tiết, lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Reagan cũng được tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội.
Thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của ông Reagan – người tái đắc cử Tổng thống Mỹ năm 1985 – là góp phần vào sự sụp đổ của quốc gia cộng sản lớn đầu tiên trong lịch sử nhân loại: Liên Xô.
Ông Trump nhậm chức chỉ có 21 ngày đã khiến cả thế giới đều cảm nhận được “sức ảnh hưởng của Trump”.
Những động thái chính của Mỹ sau khi chính quyền mới của Trump lên nắm quyền cho thấy đều nhắm vào Trung Quốc: Từ tuyên bố muốn lấy lại kênh đào Panama đến đề xuất mua đảo Greenland; từ tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương (CIA) rằng virus COVID-19 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm của Trung Quốc bị rò rỉ, đến đề xuất mua Gaza; từ cam kết kết thúc chiến tranh Nga-Ukraine bằng sức mạnh, đến tăng cường liên minh Mỹ-Nhật, bảo vệ hòa bình ở eo biển Đài Loan; từ đề xuất tăng thuế 25% đối với Canada và Mexico, đến đề xuất tăng thuế 10% đối với tất cả hàng hóa từ Trung Quốc; từ tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương (CIA) rằng virus COVID-19 có nhiều khả năng bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm của Trung Quốc, đến bang Missouri của Mỹ yêu cầu Trung Quốc bồi thường 25 tỷ USD đối với đại dịch COVID-19…
Panama là nước Mỹ Latin đầu tiên gia nhập sáng kiến Vành đai và Con đường của ĐCSTQ, và bây giờ Panama đã trở thành nước Mỹ Latin đầu tiên rút khỏi sáng kiến đó.
Greenland là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, nhưng ĐCSTQ đã xâm nhập nghiêm trọng vào Greenland. Sau khi Tổng thống Trump đề nghị mua Greenland, Thủ tướng Đan Mạch Fraser Ricksen mặc dù không muốn bán, nhưng cũng phải đồng ý với quan điểm của ông Trump rằng Greenland có liên quan đến mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Tổng thư ký NATO Rutte cũng cho biết, ông Trump nói đúng “về vấn đề an ninh và quốc phòng” [liên quan Greenland]. Thủ tướng Đan Mạch và Tổng thư ký NATO đều bày tỏ sẵn sàng hợp tác với ông Trump.
Ở Trung Đông, ĐCSTQ hy vọng sẽ xây dựng một liên minh chống Mỹ bằng cách ủng hộ Iran, Syria, Hamas. Đáp lại, Trump bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Israel và nghiêm khắc cảnh báo Iran rằng ông vẫn đang tìm cách tăng cường quan hệ với các nước Trung Đông như Ả Rập Xê Út. Đồng thời, Tổng thống Bashar al-Assad của Syria (do Trung Quốc hậu thuẫn) đã sụp đổ, Hezbollah ở Lebanon do Iran hậu thuẫn cũng đã bị Israel công phá tơi tả, Hamas gần như bị tấn công hủy diệt sau khi khủng bố Israel. Hàng loạt thay đổi này ở khu vực Trung Đông đã khiến kế hoạch của ĐCSTQ, nhằm gây thêm hỗn loạn cho Mỹ ở Trung Đông, phải chịu những thất bại lớn.
Một lý do quan trọng khiến Tổng thống Trump tăng thuế đối với Canada và Mexico là hai nước này đều là những nơi cần thiết để vận chuyển ma túy fentanyl từ Trung Quốc đến Mỹ. Bây giờ Thủ tướng Canada và Tổng thống Mexico đều thể hiện rõ rằng họ sẵn sàng hợp tác với ông Trump và thực hiện các biện pháp thiết thực để ngăn chặn điều đó. Cuộc chiến thuế quan của ông Trump đối với Canada và Mexico đã nhấn nút tạm dừng, chỉ có cuộc chiến thuế quan giữa Trung Quốc và Mỹ mới tiếp diễn.
Ông Trump sẽ dùng thực lực để kết thúc chiến tranh Nga-Ukraine, điều này cũng là một đòn giáng mạnh đối với ĐCSTQ.
Một mặt, ĐCSTQ muốn chiến tranh Nga – Ukraine tiếp tục để dùng cuộc chiến tiêu hao này kìm chân Mỹ; mặt khác ĐCSTQ muốn buộc Nga phải luôn lệ thuộc vào Trung Quốc và luôn hợp sức với Trung Quốc chống lại Mỹ. Nhưng chiến tranh Nga-Ukraine đã được 3 năm mà vẫn đang trong tình trạng bế tắc, đây là một thất bại đối với Nga được mệnh danh là cường quốc quân sự lớn thứ 2 thế giới. Với sự trừng phạt của Mỹ, khủng hoảng kinh tế của Nga, số người chết không ngừng tăng lên, tình cảm mệt mỏi vì chiến tranh và xu thế chống chiến tranh trong nội bộ Nga tăng lên, khiến cuộc sống của ông Putin đang rất khó khăn. Nếu ông ấy tiếp tục kiên trì cuộc chiến thì cuối cùng có thể thân bại danh liệt. Ông Trump đã đưa cành ô liu cho Putin, nếu ông ấy đang sắp rơi xuống vực thì có thể biến nguy thành an.
Việc muốn Nga và Ukraine đình chiến là để Trump toàn lực đối phó với ĐCSTQ. Màn kịch Reagan kết thúc đế chế cộng sản Liên Xô như thế nào sẽ tái diễn với hành động của Trump trong thúc đẩy kết thúc ĐCSTQ.
Vấn đề khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng xã hội mà ĐCSTQ phải đối mặt trong nước đã được các học giả đề cập nhiều rồi, ở đây chỉ nói về khủng hoảng chính trị.
Từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào tháng 11/2012 đến nay, đấu đá nội bộ của ĐCSTQ luôn được tiến hành dưới hình thức chiến dịch ‘chống tham nhũng’, nhưng các màn thanh trừng nối tiếp kéo dài vẫn không khiến tình hình tham nhũng của ĐCSTQ được cải thiện mà còn nghiêm trọng hơn.
Ngày 6/1 tại kỳ họp toàn thể lần 4 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 20, ông Tập vẫn nói rằng tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất mà ĐCSTQ phải đối mặt, tình hình tham nhũng vẫn nan giải, gia tăng; mọi biểu hiện do dự và nới lỏng, hoặc không làm đến cùng đều sẽ phạm phải sai lầm không thể cứu vãn; phải tiếp tục thúc đẩy “tự cách mạng”, chống tham nhũng phải “một bước không ngừng, nửa bước không lùi”.
Ngay từ ngày 13/12/2018, cuộc họp của Bộ Chính trị ĐCSTQ đã tuyên bố rằng cuộc chiến chống tham nhũng đã giành được chiến thắng áp đảo. Vậy tại sao đến năm 2025, ĐCSTQ lại càng phải gia sức chống tham nhũng?
Có người nói nếu thực sự chống tham nhũng, chỉ cần thúc đẩy 3 biện pháp: quan chức công khai tài sản, tư pháp độc lập, báo chí tự do – đây là yếu tố thể chế mà hầu hết các nước bình thường đều thực hiện.
Nhưng ĐCSTQ kiên trì không thực thi chế độ công khai tài sản của quan chức, kiên quyết phản đối độc lập tư pháp, kiên quyết không đưa ra luật tự do báo chí.
Do đó có thể thấy, chống tham nhũng của ĐCSTQ không phải là chống tham nhũng thật, mà là biện minh cho các màn thanh trừng phe phái.
Đây là một vòng luẩn quẩn kiểu “oan oan tương báo”: Thanh trừng – gây kẻ thù – kẻ thù chống lại gây vấn đề an toàn – lại thanh trừng – lại gây thù – kẻ thù lại gây vấn đề an toàn – lại thanh trừng…
Ông Tập lên nắm quyền hơn 12 năm là chừng đó thời gian chống tham nhũng và ‘đả hổ’, quá trình này đã điều tra và xử lý hơn 720 quan chức cấp cao của Đảng, Chính phủ và quân đội – chức vụ cấp cao đó tính từ cấp ‘phó tướng’ của tỉnh và của bộ và các cán bộ quản lý trung ương khác, tức là đã gây ra hơn 720 kẻ thù, phía sau 720 kẻ thù này (bao gồm gia đình, con cái, người thân, hậu trường của họ) khiến ông Tập có thể đã tạo nên 7200 kẻ thù – hoặc thậm chí nhiều hơn. Đến nay, cảm giác an toàn của ông ta không phải là mạnh hơn, mà là cảm thấy không an toàn hơn, và vì thế không ngừng phải tiếp tục “tự cách mạng”.
Hãy xem Mao Trạch Đông Trước đây thời mới đầu là “làm cách mạng”, sau đó là “tiếp tục làm cách mạng dưới chế độ độc tài của giai cấp vô sản”, đến khi Mao chết năm 1976 đã “cách ly” bản thân thành một kẻ cô độc. Mao chết chưa đầy một tháng thì vợ, cháu trai… của ông ta đều bị những mục tiêu Mao làm “phản cách mạng” bắt giữ.
Ngày nay Tập đang lặp lại sai lầm của Mao.
Không lâu sau khi ông Tập tái đắc cử lần 3 tại Đại hội 20 của ĐCSTQ vào năm 2020, cuộc chiến chống tham nhũng và ‘đả hổ’ đã nhắm vào chính ‘quân nhà Tập’, thanh trừng ngay nhóm quan chức cấp cao của Đảng, chính phủ và quân đội mà ông Tập đích thân đề bạt và trọng dụng. Đến năm 2024 thì ngay cả thân tín quan trọng nhất trong ‘quân nhà Tập’ là ông Miêu Hoa – Ủy viên Quân ủy Trung ương và Chủ nhiệm Ban Công tác chính trị của Quân ủy Trung ương – cũng đã bị bắt.
Ông Tập đã nhiều lần nhấn mạnh rằng quân đội phải có lòng trung thành tuyệt đối, nhưng từ thời cổ đại đến nay chưa bao giờ thấy có cái gọi là “lòng trung thành tuyệt đối”. Lòng trung thành có những giới hạn: giới hạn đạo lý và giới hạn pháp lý.
Gốc rễ của tất cả các vấn đề của ĐCSTQ ngày nay nằm ở chỗ nó đã sớm hoàn toàn mất đi tất cả giới hạn đạo đức và giới hạn pháp lý.
Cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn” đã đi quá tất cả các giới hạn đạo lý và pháp lý. Cuộc đàn áp này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Theo thống kê của Minghui.com, vào năm 2024 có ít nhất 5692 học viên Pháp Luân Công đã bị chính quyền ĐCSTQ bắt cóc, quấy rối và bức hại. Trong số đó, 2828 người bị bắt cóc, 2864 người bị quấy rối, 1553 người bị lục soát nhà, 74 người bị nhốt trong các lớp tẩy não, và 40 người bị buộc phải rời khỏi nhà. Ít nhất 765 học viên Pháp Luân Công bị kết án bất hợp pháp và 164 người bị bức hại chết.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện của Phật giáo bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Quốc, được hướng dẫn bởi các đặc điểm cơ bản của vũ trụ là “Chân, Thiện và Nhẫn”, có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh và thanh lọc tâm hồn.
Sau khi Pháp Luân Công được truyền xuất ra vào ngày 13/5/1992 đã được người dân Trung Quốc hoan nghênh, nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc và cũng lan rộng ra thế giới.
Tất cả những người thật sự tu Pháp Luân Công đều thể hội được qua thực hành của bản thân rằng Pháp Luân Đại Pháp có trăm lợi mà không có một hại nào đối với quốc gia đối với xã hội.
Pháp Luân Công lan rộng đến đâu thì ở đó sẽ xuất hiện tình trạng đạo đức phục hồi, nhân tâm hướng thiện, xã hội ổn định.
Nhưng ĐCSTQ lại không dung nạp được Pháp Luân Công, nhất định phải diệt trừ.
Từ ngày 20/7/1999, ngày mà lãnh đạo Giang Trạch Dân của ĐCSTQ khi đó phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công từ ở tại Trung Quốc đến ở các nước trên thế giới đã không ngừng nói với toàn cầu (bao gồm các quan chức ĐCSTQ ở tất cả các cấp) sự thật về “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.
Nhưng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ vẫn chưa dừng lại. Ngay cả khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát vào năm 2020 đến khi ĐCSTQ đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn vào năm 2024, thì ĐCSTQ vẫn không ngừng đàn áp Pháp Luân Công, không chỉ ở trong nước mà còn phát động ở nước ngoài cái gọi là “cuộc chiến pháp lý”, “cuộc chiến dư luận” chống lại Pháp Luân Công.
Ngày nay trong tình hình ĐCSTQ đã rơi vào khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng chính trị to lớn, nhưng ĐCSTQ không chỉ không ngừng bức hại Pháp Luân Công mà còn tăng cường bức hại trong và ngoài nước. Rốt cuộc là vì sao?
Bởi vì trong quá trình bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã hình thành “băng đảng nợ máu” do Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng đứng đầu. Một trong những điều tồi tệ nhất mà “băng đảng nợ máu” này đã làm là giết người trên quy mô lớn để thu hoạch mua bán nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, do đó chúng đã phạm tội diệt chủng, tội tra tấn, tội ác chống lại loài người “chưa từng có trên hành tinh này”, chúng lo lắng sẽ bị tính sổ nên cố gắng mọi cách để giữ cho bộ máy bức hại Pháp Luân Công tiếp tục hoạt động.
Kết quả là ĐCSTQ ngày càng trượt dài trên con đường đi quá giới hạn đạo lý và giới hạn pháp lý của loài người, bây giờ nó đã đến cuối con đường mà vẫn gia tăng làm ác thì làm sao tránh được “thời điểm sinh tử” chưa từng có tiền lệ?
Năm 2025, bất kể nhìn từ những lời tiên tri, nhìn từ thiên tượng, nhìn từ tình hình quốc tế… đều thấy rõ ĐCSTQ đang chìm vào tình trạng sinh tử chưa từng có đối với họ.
Có lẽ, năm 2025 chính là năm ‘Trời diệt ĐCSTQ’!
Vương Hữu Quần
(Bài viết thể hiện quan điểm của cá nhân tác giả, được đăng trên Epoch Times.)
Từ khóa Pháp Luân Công Recommend Vương Hữu Quần năm 2025
