Một người đàn ông ở Bihar, Ấn Độ, đã bị rắn độc cắn vào cánh tay phải khi đang ngủ ở nhà. Anh lập tức bắt con rắn độc và chịu đựng cơn đau đến bệnh viện chữa trị. Các bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện đều kinh hoàng khi chứng kiến ​​cảnh anh ta túm lấy đầu con rắn và quấn xác nó quanh cổ mình.

Du an moi 80
Một người đàn ông ở Bihar, Ấn Độ, đã bị rắn độc cắn vào cánh tay phải khi đang ngủ ở nhà. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Theo nguồn tin của Indian Express, vụ việc xảy ra ở Bhagalpur, Bihar, vào ngày 15/10. Anh Prakash Mandal, một công nhân địa phương 48 tuổi, bị một con rắn độc có tên là Russell’s viper cắn vào cánh tay phải.

Anh Mandal bị thương nhưng đã cố gắng chịu đựng cơn đau và tóm lấy con rắn độc. Vì không biết loài rắn độc này nên anh đã đưa nó đến bệnh viện gần đó để các bác sĩ xác định loài và điều trị.

Từ đoạn video ngắn lan truyền trên mạng, có thể thấy, khi Mandal vào bệnh viện, anh đã quấn con rắn độc quanh cổ và dùng tay phải ôm chặt đầu con rắn độc. Có người có mặt tại hiện trường hướng dẫn anh nằm xuống đất trong góc bệnh viện, lúc này anh vẫn không buông con rắn độc ra.

(Xem video click vào đây)

Theo Hindustan Times, các bác sĩ cho biết họ sẽ khó điều trị cho Mandal nếu anh tiếp tục bám chặt vào con rắn độc nên anh đã buông tay. Người nhà đi cùng anh đến bệnh viện đã bỏ con rắn độc vào một túi vải thô rồi giao cho cơ quan lâm nghiệp xử lý.

Rắn lục núi, rắn hổ mang Ấn Độ, rắn cạp nong, rắn lục vảy cưa được gọi chung là 4 loài rắn độc nhất ở Ấn Độ. Rắn lục núi có nọc độc rất cao và nếu ai đó bị rắn cắn mà không được chăm sóc y tế kịp thời, họ có thể chết vì nhiễm trùng huyết hoặc suy thận, hô hấp hoặc suy tim.

Rắn lục núi thường được nhìn thấy ở khu vực Bhagalpur, đôi khi xuất hiện trong các ngôi nhà hoặc ký túc xá dành cho thanh niên. Trong vài năm qua, hàng trăm con rắn lục núi đã được chính quyền giải cứu.

Tờ Epoch Times trước đó đã đưa tin rằng ở Nawada, miền nam Bihar, một người đàn ông đã bị rắn độc cắn vào tháng 7 năm nay, nhưng người đàn ông này đã cắn lại con rắn đó ngay lập tức vì theo truyền thuyết địa phương, làm như vậy sẽ khiến nọc độc của con rắn quay trở lại cơ thể của con rắn. Kết quả là con rắn bị người đàn ông cắn chết và người đàn ông ấy vẫn sống.

Lý Ngọc biên dịch