Người mẹ phải chọn giữa phương án bỏ thai hoặc cho con phẫu thuật ngay giữa thai kỳ. Dù chưa ra đời nhưng bé Tommy đã phải làm phẫu thuật cột sống để ngừa nguy cơ bại liệt.

tre so sinh 1
Bác sĩ lấy tử cung ra khỏi mẹ bầu để phẫu thuật cứu thai nhi. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Thật khó tin nhưng một em bé sơ sinh phải rời khỏi cơ thể mẹ ở tuần thứ 26 rồi sau đó được đưa trở lại vào bụng mẹ đã ra đời hoàn toàn khỏe mạnh. Câu chuyện phi thường của 2 mẹ con cô Serena Nye đang gây xôn xao mạng xã hội.

Câu chuyện bắt đầu khi Serena Nye (24 tuổi, đến từ Anh) đi kiểm tra thai kỳ ở tuần thứ 20. Bác sĩ cho biết con trai của cô bị tật nứt đốt sống. U nang đang phát triển ở gốc cột sống có thể khiến cậu bé bị tàn tật nghiêm trọng với nguy cơ bị liệt cao.

Serena và bạn đời của cô được lựa chọn giữa 2 phương án: chấm dứt thai kỳ hoặc phẫu thuật nội soi thai nhi. Họ chọn giữ đứa bé lại vậy nên sáu tuần sau các bác sĩ đã thực hiện một ca phẫu thuật phức tạp ở Bệnh viện King’s College. Họ lấy tử cung của Serena ra khỏi cơ thể cô để phẫu thuật cột sống cho em bé. Ba tiếng sau, họ đưa tử cung và em bé vào lại trong cơ thể cô rồi chờ đến ngày sinh nở.

Ở tuần thứ 31, bé Tommy Bown chào đời. Nhờ ca phẫu thuật trước đó mà cậu bé có thể bú và đạp chân bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, cậu bé vẫn phải nằm viện trong 4 tuần rồi mới được trở về nhà ở East Sussex với cha mẹ.

Tommy lớn lên khỏe mạnh và giờ đã được 3 tháng tuổi. Vết sẹo trên lưng là bằng chứng duy nhất cho thấy cậu bé đã từng trải qua một ca phẫu thuật.

“Khi nghe tin con bị tật nứt đốt sống, chúng tôi đã rất sốc. Chúng tôi nghĩ con sẽ không bao giờ có thể tự đi lại hoặc tự ăn được. Vài tuần sau, Tommy chào đời. Tôi nhìn thấy con trong lồng ấp. Trông con rất nhỏ bé nhưng bàn chân con có cử động. Chúng tôi phải để con ở NICU vài tuần rồi mới được đưa về nhà. Vết sẹo trên lưng giống như một lời nhắc nhở đáng sợ về những gì đã xảy ra với con trai tôi. Chúng tôi đã rất lo lắng trước ca phẫu thuật. Rủi ro là không thể tránh khỏi nhưng chúng tôi nhìn vào phía tích cực nhiều hơn. Mặc dù con có những dấu hiệu tốt trong thai kỳ nhưng chúng tôi vẫn khá lo lắng không biết khi con chào đời thì có bị làm sao không. Bây giờ, thỉnh thoảng tôi lại nhìn xuống con và nghĩ ‘con không biết con đã trải qua những gì đâu’. Tôi không thể chờ đợi đến ngày con lớn lên và kể cho con nghe câu chuyện này”, Serena nói. 

Minh Minh (Theo goodnewsnetwork)