Wilt biết rằng bắt đầu một sự nghiệp mới ở độ tuổi 40 là rất khó. Nhưng anh đã đam mê kiến trúc từ khi còn nhỏ và anh không ngại phải làm việc thêm 20, 30 năm nữa để gặt hái thành công.

hoc kien truc
Dù đã ngoài tuổi 40 và có một công việc kinh doanh thành công nhưng Wilt vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê thuở nhỏ của mình: Kiến trúc. (Ảnh minh họa: Monkey Business Images/ Shutterstock)

Không bao giờ là quá muộn để làm gì đó nhưng không phải ai cũng có đủ dũng cảm để bắt đầu một hành trình mới ở độ tuổi 40. Người đàn ông trong câu chuyện này, dù đã ngoài 40 và có một công việc kinh doanh thành công nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê thuở nhỏ của mình: Kiến trúc.

T.J. Wilt (hiện 47 tuổi, người gốc Nashville) bắt đầu cảm thấy hứng thú với ngành kiến trúc từ năm lớp 6. Anh hoàn toàn bị cuốn hút bởi bài tập yêu cầu về sơ đồ mặt bằng của một giáo viên mỹ thuật. Thế nhưng, khi đến tuổi học đại học, anh lại quyết định bỏ qua đam mê và chọn con đường thực tế hơn. Anh tốt nghiệp chuyên ngành tài chính của Đại học Belmont vào năm 1999, rồi sau đó tiếp tục học MBA và xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh.

Kiến trúc luôn là giấc mơ Wilt thường xuyên nghĩ đến nhưng không bao giờ thực hiện. Cho đến năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng nổ, khi cuộc sống bị đảo lộn, anh mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về đam mê năm xưa.

“COVID-19 khiến tất cả chúng ta phải ngồi lại và suy ngẫm. Cuộc sống của tôi có ý nghĩa gì vậy? Đã đến lúc tôi phải nắm lấy cơ hội này. Tôi sẽ theo đuổi đam mê thực sự của mình”, Wilt nói.

Khi thấy trường Belmont khai giảng chương trình kiến ​​trúc, Wilt đã không chần chừ thêm nữa. Chương trình cấp bằng dành cho người lớn giảm 40% học phí và tín chỉ cho cựu sinh viên nên anh đã hạ quyết tâm đăng ký học vào mùa thu năm 2020.

Anh làm quen với các học viên khác trong lớp và nhận ra rằng hóa ra cũng có rất nhiều người học trái ngành và muốn thay đổi sự nghiệp ở độ tuổi 30.

Đối với Wilt, sự nghiệp thứ hai này không chỉ giúp anh hoàn thiện về mặt chuyên môn mà còn là nguồn cảm hứng giúp các con của anh hiểu rằng không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ.

“Tôi muốn cho các con thấy rằng không bao giờ là quá muộn để theo đuổi đam mê, không bao giờ là quá muộn để hạnh phúc. Trở thành tấm gương sáng cho các con là mục tiêu lớn nhất của tôi khi theo đuổi hành trình này”, Wilt nói.

Hiện Wilt là đồng sở hữu của một nhà bán lẻ ngoài trời ở địa phương, Cumberland Transit. Anh sẽ cơ cấu lại công việc kinh doanh của mình để có thể tập trung vào việc học và tương lai.

“Tôi không lo lắng về việc khi nào tôi tốt nghiệp. Tôi không ngại phải làm việc thêm 20-30 năm nữa. Tôi không có suy nghĩ muốn dừng lại”, anh nói.

Wilt đang cùng các giáo sư của mình xây dựng tương lai cho chương trình học. Có thể nói anh sẽ trở thành một phần lịch sử trong lớp tốt nghiệp kiến ​​trúc đầu tiên của Belmont. Trong các giáo sư hướng dẫn anh có cả Katherine Kennon – kiến ​​trúc sư và hiệu trưởng được cấp phép tại Hội thảo Kiến trúc với 30 năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên môn và 25 năm học thuật.

“Tất cả chúng tôi đang cùng nhau xây dựng tương lai của chương trình, đó là một trải nghiệm vô giá đối với tôi”, anh nói.

Trong tương lai, Wilt muốn tạo ra những công trình bền vững vượt thời gian. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không nâng cao trình độ về kiến ​​trúc thương mại.

“Tôi không muốn xây dựng những công trình có khả năng bị phá bỏ trong 10 năm tới. Khi mọi người nhìn vào công trình của tôi, tôi hy vọng họ sẽ nói ‘ồ, nó sẽ ở đó trong 100, 200 năm tới’”, anh cho biết.

Wilt sẽ chính thức tốt nghiệp chương trình Cử nhân Kiến trúc vào tháng 5 năm 2025 ở tuổi 48. Câu chuyện của Wilt là minh chứng cho chúng ta thấy dù ở giai đoạn nào của cuộc đời thì hạnh phúc và ước mơ luôn ở trong tầm tay của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta cần có niềm tin và sự chăm chỉ.