Khi siêu âm, bác sĩ nói rằng bé Navy sẽ có mái tóc ‘rậm rạp’ nhưng cha mẹ của bé không tin. Vào ngày bé chào đời, tất cả mọi người đều phải sững sờ.

Trẻ sơ sinh thường có rất ít hoặc không có tóc. Quả thực, hai cậu con trai đầu lòng của Chenice (26 tuổi, đến từ Anh) cũng tuân theo “nguyên tắc ngầm” ấy. Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi khi cô sinh người con thứ ba – bé Navy. 

Trong thời gian mang thai, bác sĩ siêu âm đã nói với Chenice về mái tóc đáng kinh ngạc của đứa con tương lai nhưng cô không tin.

“Tôi đã nghĩ ‘không đời nào trẻ sơ sinh lại có nhiều tóc như thế được’. Điều đó thật buồn cười. Và sau đó, khi Navy chào đời, chúng tôi đã nhìn con và cười phá lên. Ôi hãy nhìn mái tóc của Navy mà xem”, Chenice nói.

Nhiều người cho rằng nếu con có nhiều tóc thì lúc mang thai người mẹ sẽ bị ợ nóng. Lúc mang thai hai người con trai đầu lòng, Chenice cũng bị ợ nóng nhưng tình trạng này đã lên một tầm cao mới khi cô mang thai Navy. 

“Tôi bị ợ chua rất nhiều, đêm nào tôi cũng bị trào ngược axit nặng”, Chenice nói.

Vợ chồng Chenice không bôi bất cứ thứ gì lên tóc của Navy nhưng vẫn thường xuyên dùng lược chải vì cậu bé rất thích điều này. 

Khi Chenice đăng ảnh của Navy, nhiều bình luận cho rằng mái tóc dày của cậu bé sẽ không tồn tại được lâu. Rất tiếc, tiên đoán của họ hoàn toàn sai. Tóc của Navy vẫn đang mọc dài khỏe mạnh và phần đuôi thì xoăn tít cực kỳ đáng yêu.

Trong video cậu bé cười mãn nguyện khi được chải tóc, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận hài hước:

“Cậu bé đã sẵn sàng trở thành tổng thống”.

“Anh ấy 40 tuổi và làm việc trong lĩnh vực tài chính”.

“Chà…Họ có phải trừ đi trọng lượng của mái tóc khi cân cho cậu bé lúc chào đời không?”