Thấy người đàn ông ăn mặc xuề xòa, mắt nhắm, vẻ mặt mệt mỏi, cậu bé 9 tuổi liền tặng cho người ấy tờ tiền duy nhất của mình. Nhưng sau đó, những gì cậu nhận lại còn to lớn hơn thế rất nhiều. 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Pubity (@pubity)

Tuy chỉ có đúng một tờ tiền nhưng một cậu bé 9 tuổi (đến từ Louisiana) vẫn sẵn sàng tặng cho người khác. Tấm lòng tốt bụng và hào phóng đã giúp cậu trở thành bạn của một triệu phú. 

Câu chuyện bắt đầu khi Matt Busbice (42 tuổi) đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông báo cháy của tòa nhà. Anh vội vàng mặc một bộ quần áo xuề xòa rồi chạy ra ngoài.

Sau khi gọi món tại một quán cà phê cuối phố, Busbice lặng lẽ ra một góc sân để cầu nguyện. Đúng lúc đó, cậu bé Kelvin Ellis Jr. (9 tuổi) đi ngang qua. Thấy Busbice đứng nhắm mắt với vẻ mệt mỏi, cậu liền nghĩ anh là một người vô gia cư.

“Khi mở mắt ra, tôi thấy một đứa trẻ đang tiến về phía tôi, cao ngang tôi”, Busbice nói với CBS News.

Ellis Jr. xòe nắm tay đang siết chặt của mình, trong đó là một tờ 1 USD. Đây là tờ tiền duy nhất cậu có và cũng là tiền thưởng bố tặng cho cậu vì đã đạt điểm cao trên lớp.

“Tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì nên tôi đã hỏi ‘Cái gì vậy?’”, Busbice kể lại.

“Nếu chú là người vô gia cư thì cháu có một đô la cho chú đây”, Ellis Jr. nói với Busbice.

Tuy nhiên, Busbice không phải là người vô gia cư mà là một triệu phú. Anh chỉ đang mệt mỏi vì bị tiếng chuông quá lớn đánh thức mà thôi. Trên thực tế, anh là chủ sở hữu của một loạt các thương hiệu thời trang ngoài trời như BuckFeather, Tectonic USA, AccuBow và còn là người dẫn chương trình Viral Outdoors trên Outdoor Channel.

Busbice không cảm thấy khó chịu vì bị nhận nhầm là người vô gia cư. Anh thậm chí còn mời Ellis Jr. đi ăn sáng cùng mình. Theo đoạn phim từ CC’s Coffee House, cậu bé đã xin phép bố trước khi đi ăn sáng với người lạ. Sau đó, Busbice mời Ellis Jr. đến mua sắm miễn phí tại cửa hàng bán đồ thể thao của anh ở Baton Rouge. Anh đã tặng cho cậu bé quần áo và một chiếc xe đạp mới.

“Khi bạn cho đi, bạn sẽ được nhận lại nhiều hơn thế. Hồi còn nhỏ tôi không hiểu được điều này. Nếu chúng ta có thể lan tỏa thông điệp này thì mọi thứ xung quanh chúng ta sẽ thay đổi”, Busbice nói.

Ellis Jr. rất vui khi được nhận quà từ Busbice nhưng cậu bé vốn không có suy nghĩ giúp đỡ người khác để được đáp trả như vậy.

“Cháu luôn muốn giúp đỡ một người vô gia cư và cuối cùng cơ hội cũng đến với cháu. Cháu cảm thấy vui khi được giúp đỡ mọi người. Hãy cho đi để nhận lại nhiều hơn”, Ellis Jr. nói.