Tối ngày 4/10, một trận bão tuyết cực lớn đã đổ bộ vào sườn phía đông của đỉnh Everest, có khả năng khiến gần 1.000 người bị mắc kẹt. Vào ngày 5, nhiếp ảnh gia Đổng Thư Sướng, người đã sơ tán đến thị trấn Khúc Đang cùng hướng dẫn viên, đã kể lại cuộc thoát hiểm trong gang tấc của mình.

id14610320 a4347a860410b9eff82e1e5ee45442bc 600x400 1
Vào ngày 4 tháng 10 năm 2025, tuyết rơi dày bất ngờ tại trại ở sườn phía đông của đỉnh Everest, khiến gần một nghìn người bị mắc kẹt và không thể xuống núi. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo báo cáo của tờ National Business Daily ngày 6/10, rất nhiều nhóm đi bộ đường dài đã tụ tập tại Thung lũng Ga Mã trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Đổng Thư Sướng, một nhiếp ảnh gia chuyên đi bộ đường dài ở đó vào ngày 4/10, cho biết: “Chúng tôi gặp 3 nhóm đi bộ đường dài. Có lẽ phải có hàng trăm người ở Thung lũng Ga Mã. Khu cắm trại tôi ở gần như kín chỗ”.

Đây là lần đầu tiên Đổng Thư Sướng leo núi theo đường dốc phía Đông của đỉnh Everest. Anh kể lại rằng vào ngày 4/10, anh cùng hướng dẫn viên và đoàn của mình khởi hành từ làng Ưu Ba ở độ cao 3.900 mét. Sau khi leo lên 1.000 mét, họ đến Hiểu Ô Thố, trại đầu tiên trên sườn phía Đông, thì một trận bão tuyết lớn ập đến. “Tôi không ngờ tuyết lại rơi nhiều đến vậy. Nó vượt xa dự đoán của tôi và thật đáng sợ”, anh kể lại.

Đổng Thư Sướng cho biết anh bị ướt sũng trong tuyết lạnh và mưa, ngay cả áo mưa, áo khoác cứng và quần cũng không thể bảo vệ anh. Anh bị ướt sũng, và một lớp băng đã hình thành bên ngoài áo khoác. Mối lo ngại lớn nhất của anh là hạ thân nhiệt, một tình trạng cực kỳ nguy hiểm và có khả năng đe dọa tính mạng trong các hoạt động ngoài trời.

Đêm đó, trại Hiểu Ô Thố bị gió tuyết nhấn chìm, có nơi tuyết phủ dày tới cả mét. Đổng Thư Sướng nói: “Người dẫn đường của chúng tôi đã dọn tuyết suốt đêm, nếu không lều trại của chúng tôi đã bị chôn vùi rồi.” “Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ ấm ở Hiểu Ô Thố.”

“Đây là thời tiết tệ nhất mà tôi từng gặp trong suốt những chuyến đi bộ đường dài của mình”. Đổng Thư Sướng cho biết khu vực này không chỉ có tín hiệu kém mà còn bị mất điện, vì vậy họ chỉ có thể dựa vào máy phát điện.

Ngày 29/9, hướng dẫn viên leo núi Tiểu Minh dẫn 5 người leo lên sườn phía đông của đỉnh Everest từ làng Ưu Ba. Sáng ngày 2/10, khi họ đến Thang Tương, ở độ cao 4.550 mét, tuyết bắt đầu rơi. Do tuyết rơi dày và đường trơn trượt, Tiểu Minh ngay lập tức từ bỏ kế hoạch đến Trại Căn cứ Everest và quay trở lại bằng tuyến đường vòng nhỏ hơn.

“Tôi vẫn còn sợ khi nghĩ lại. May mắn thay, tôi đã dẫn đầu đoàn di tản sớm và chúng tôi đã ra khỏi núi vào ngày 4/10. Nếu chúng tôi tiếp tục tiến lên, hậu quả sẽ rất thảm khốc.” Tiêu Minh nói rằng theo hiểu biết của anh, trận tuyết rơi dày đặc vào chiều ngày 4/10 kéo dài đến tận rạng sáng hôm sau. Tuyết ở Thố Học Nhân Mã ngập đến đầu gối, lều trại bị chôn vùi. Du khách chỉ có thể trốn vào lều lớn vào giữa đêm để cùng nhau sưởi ấm.

Vào ngày 5, Ích Tây (bí danh), một nhân viên phụ trách điều động xe tại Khu thắng cảnh Núi Everest, cho biết có khoảng 60 đến 80 người đang ở Trại Căn cứ Everest, tất cả đều đã được sơ tán an toàn xuống núi vào sáng hôm đó, không có ai bị thương. Hiện tại, không có du khách nào bị mắc kẹt trong trại căn cứ. Tuy nhiên, toàn bộ khu thắng cảnh ước tính có hơn một nghìn người.

Theo ông Ích Tây, tối ngày 5, đoàn xe của ông nhận được cuộc gọi cầu cứu mới, thông báo có người bị mắc kẹt ở Thung lũng Ga Mã (thị trấn Khúc Đang, huyện Dingri).

“Tuyết ở trại căn cứ dày hơn 50 cm, và bên đó (Thung lũng Ga Mã) còn dày hơn nữa. Mọi tuyến đường đi bộ đều bị chặn, không có sóng điện thoại di động, và các đồng nghiệp phải dùng bộ đàm để liên lạc. Xe chỉ có thể đón chúng tôi ở dưới chân thung lũng”, ông Ích Tây nói.

Thung lũng Ga Mã (嘎瑪溝) được ca ngợi là “một trong mười tuyến đường trekking kinh điển nhất thế giới”, với độ cao dao động từ 2.100 mét đến hơn 5.000 mét. Phương tiện di chuyển duy nhất tại đây là bò Tây Tạng và ngựa.

Theo chia sẻ của một người đam mê trekking có biệt danh “Lò sưởi nhỏ đất đỏ” (紅泥小火爐), người vừa chinh phục tuyến đường này vào tháng 8 năm nay, tên đầy đủ của tuyến đường là “Thung lũng Ga Mã – sườn đông Everest” (珠峰東坡嘎瑪溝).

“Có một đèo cao hơn 5.300 mét, gần như bằng một ngọn núi tuyết. Nếu gặp bão tuyết lớn, tuyết ở đèo có thể sâu tới ngang eo, cực kỳ khó đi.”

Đại diện một khách sạn tại khu vực Everest cho biết khách sạn vẫn có thể đón khách, nhưng không thể vào Trại Căn cứ. Đây là lần đầu tiên ngọn núi này đóng cửa trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh; trước đó, nó chỉ đóng cửa vào dịp Tết Nguyên đán.