Khi cô gái cầm chiếc nhẫn và quỳ một chân xuống, cùng lúc chàng trai cũng làm điều tương tự. Cả 2 người đều không biết nửa kia của mình đã chuẩn bị lời cầu hôn từ lâu.

Rachel Hundertmark và Rashad Polk (đến từ Baltimore, Maryland) quen nhau qua công việc, trao nhau nụ hôn đầu tiên tại buổi biểu diễn của Modest Mouse vào năm 2021, hẹn hò trong 3 năm và không hề nhắc đến chuyện kết hôn.

Cả hai đều không biết rằng nửa kia của mình đang chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt ở buổi biểu diễn Modest Mouse năm 2024.

Rachel đã âm thầm lên kế hoạch cầu hôn trong nhiều tháng. Cô nhét chiếc nhẫn vào túi quần, bình tĩnh xem ca nhạc và chờ “thời cơ” thích hợp để nói với Rashad. Trùng hợp làm sao, hóa ra Rashad cũng có kế hoạch tương tự. 

Rachel quỳ một chân xuống trước và hồi hộp chờ đợi phản ứng của Rashad. Cô đã rất bất ngờ khi thấy anh cười lớn và cũng quỳ một chân xuống. 

“Tôi quỳ một chân xuống vì muốn anh ấy biết rằng tôi coi trọng anh ấy như một chàng hoàng tử. Và tất nhiên, trong mối quan hệ của chúng tôi, anh ấy luôn khiến tôi cảm thấy mình như một nàng công chúa. Khi cả hai cùng quỳ xuống, chúng tôi đã sốc đến nỗi không ai nói lời đồng ý cả”, Rachel nói.

“Hôm đó mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ngay cả thời tiết cũng rất đẹp. Khoảnh khắc đó thật hoàn hảo. Tôi đã chờ họ diễn bài hát mà tôi muốn để cầu hôn cô ấy, nhưng bài hát đó cuối cùng lại không xuất hiện. Cô ấy cầu hôn tôi khi họ biểu diễn Dashboard. Chắc chắn bài hát này sẽ được bật trong đám cưới của chúng tôi”, Rashad nói. 

Bạn bè, gia đình và cô con gái 16 tuổi Jasmine của Rachel cũng có mặt ở buổi biểu diễn để chúc mừng cho cặp đôi. Thực ra cả hai người đều tâm sự với Jasmine về chuyện sẽ cầu hôn nhưng cô bé đã giữ kín bí mật. 

Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 9 năm 2025.