Bất chấp phía trước tối đen như mực, dưới chân là bùn đất và những đống đổ nát, người cha vẫn quyết tâm đi bộ 5 tiếng đồng hồ để đến dự đám cưới con gái đúng giờ. 

Du an moi 35
Người cha đi bộ 48km qua vùng lũ lụt để dự đám cưới con gái. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Cơn bão Helene cấp 4 đổ bộ vào Florida tuần trước đã gây ra rất nhiều tai họa như làm mất điện, cuốn trôi nhiều cây cầu và khiến người dân bị mắc kẹt vì lũ lụt. Bất chấp những khó khăn đó, người đàn ông tên David Jones vẫn quyết tâm đi từ Nam Carolina đến Johnson City, Tennessee để tham dự đám cưới của con gái mình.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Pubity (@pubity) chia sẻ

Ông Jones đã vượt qua ranh giới tiểu bang Tennessee vào khoảng 2:00 sáng nhưng đoạn đường tiếp theo xe ô tô không vào được. Đám cưới của con gái ông bắt đầu lúc 11:00 sáng và ông nhất định muốn dắt con vào lễ đường. Không quan tâm liệu phía trước có điều gì đáng sợ đang chờ đợi, ông Jones vẫn hạ quyết tâm đi bộ 48 km trên quãng đường còn lại.

Ông đã đi bộ trong bóng tối hoàn toàn. Chiếc điện thoại di động là người bạn đồng hành duy nhất giúp ông soi sáng con đường. Vừa đi ông vừa để ý các mối nguy hiểm như bùn, các đống đổ nát khổng lồ, hàng rào bị hỏng và cây đổ. Có lúc ông còn bị kẹt trong bùn và suýt bị một chiếc máy xúc đâm phải khi đang dọn đường nhưng may mắn là ông đã kịp thoát ra. Để giữ an toàn, ông đã mang theo một chiếc cọc phản quang để xe cộ không đâm vào mình. Ở những dặm cuối cùng, ông đã gặp được một người lái xe quen biết. Người này đã đưa ông đến đám cưới của con gái. Tổng kết lại, cuộc hành trình của ông gồm bảy giờ ngồi xe và đi bộ hơn năm giờ.

“Thật xúc động khi biết rằng bố yêu tôi nhiều như vậy. Ông đã vượt qua tất cả những điều khó khăn đó để đến dự đám cưới của tôi đúng giờ”, con gái của ông Jones, cô Elizabeth Marquez, cho biết.

Cô Elizabeth không biết gì về hành trình của bố cho đến khi ông tặng cho vợ chồng cô chiếc cọc phản quang. 

“Tôi đã mang chiếc cọc phản quang đến tiệc chiêu đãi và tặng nó cho vợ chồng Elizabeth để hai đứa luôn ghi nhớ trân trọng tình cảm của nhau. Tôi mong hai con sẽ trở thành những tấm gương phản chiếu sự tốt đẹp của nhau và sống theo lời răn dạy của Chúa”, ông Jones nói.

Minh Minh (Theo breitbart)