Anh Alex Wells thường giúp đỡ người già, người khuyết tật, hàng xóm mắc bệnh ung thư, cha mẹ đơn thân… dọn cỏ miễn phí. Tuy không được trả phí nhưng anh vẫn làm việc với tất cả sự nhiệt huyết.

hạnh phúc
Khi thấy cỏ mọc um tùm trong vườn nhà hàng xóm, anh Wells thường chủ động dọn dẹp chúng miễn phí, điều này khiến cả anh và các “khách hàng” vô cùng hạnh phúc và hài lòng. (Ảnh chụp màn hình video)

Anh Alex Wells (34 tuổi) vốn chỉ là một người đàn ông bình thường sống tại Chattanooga, Tennessee, nhưng chính hành động chân thành và hào hiệp của anh đã biến anh thành một người hùng trong mắt các gia đình hàng xóm. 

Khi thấy cỏ mọc um tùm trong vườn nhà hàng xóm, anh Wells thường chủ động dọn dẹp chúng miễn phí. Tất nhiên điều này khiến các “khách hàng” vô cùng hạnh phúc và hài lòng. 

“Tôi thường xử lý những bụi cỏ chưa được cắt trong khoảng một tháng hoặc lâu hơn. Đôi khi tôi cũng tìm những chỗ chưa được cắt trong vài tháng hoặc thậm chí một năm”, anh Alex Wells nói.

Anh Wells giúp dọn cỏ miễn phí cho người già, người khuyết tật, hàng xóm mắc bệnh ung thư, cha mẹ đơn thân hoặc bất cứ ai đang cần đến sự giúp đỡ của anh.

Trong một video trên trang mạng xã hội Mow It Wells, anh Alex Wells đã hỏi một người hàng xóm là liệu có ổn không nếu anh cắt cỏ giúp cô. Người này hỏi chi phí hết bao nhiêu, anh trả lời rằng anh sẽ làm miễn phí.

“Tuyệt quá”, người hàng xóm trả lời. 

Có thể nói anh Alex Wells là một “chiến binh” cắt cỏ vô cùng “mát tay” bởi chính anh cũng đang kinh doanh dịch vụ chăm sóc bãi cỏ. Anh tin rằng đằng sau bãi cỏ um tùm của các gia đình hàng xóm hẳn có một lý do nào đó, vậy nên anh luôn cố gắng tìm hiểu câu chuyện của họ.

Người đầu tiên anh phục vụ là một bệnh nhân ung thư đang sống một mình. Khi anh cắt cỏ xong và thông báo là sẽ không tính phí, người này đã không cầm được nước mắt. 

“Đó là một trải nghiệm thực sự, thực sự tuyệt vời. Sau khi dọn cỏ, tôi sẽ càng thấy phấn khích hơn nếu làm thêm điều gì đó giúp họ. Đôi khi tôi sẽ đưa cho họ một trăm đô la hoặc tôi sẽ phủ rơm hoặc trồng một số loại hoa và những thứ khác nữa”, anh Wells cho biết.

Một lần khác, anh lại ngỏ ý muốn giúp cắt cỏ miễn phí cho một phụ nữ có tình hình tài chính eo hẹp. Tất nhiên cô ấy cũng rất vui mừng đón nhận hành động hào hiệp của anh.

“Điều đó thật tuyệt vời. Tôi đang hưởng bảo hiểm xã hội. Tôi không đủ khả năng để chi trả cho bất cứ ai”, cô nói.

Tuy làm việc miễn phí nhưng anh Wells lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Dường như anh đang tận hưởng từng khoảnh khắc của công việc dọn cỏ cho các gia đình hàng xóm. Anh Alex Wells dự định sẽ xử lý 52 bãi cỏ trong năm nay.