Cụ bà ngất xỉu giữa đường cần được phẫu thuật não khẩn cấp. Nếu không có người tài xế tốt bụng giúp đỡ thì giờ cụ đã thành người thiên cổ. 

Tài xế Raheem Cooper và bà Marie Coble là hai người xa lạ nhưng họ đã trở thành một đôi bạn thân thiết nhờ một sự cố không may trên đường.

Vào một ngày đẹp trời, tài xế UPS Raheem Cooper đang đi qua tuyến đường quen thuộc tại thị trấn Valdosta (Gruzia) thì nhìn thấy một phụ nữ lớn tuổi ngã gục trên đường lái xe. Anh đã nhanh chóng gọi dịch vụ khẩn cấp để đưa nạn nhân vào bệnh viện.  

Các bác sĩ cho biết bà Marie Coble phải phẫu thuật não khẩn cấp để điều trị tụ máu dưới màng cứng. Thật may mắn, bà đã xuất sắc vượt qua ca phẫu thuật đau đớn và đang bắt đầu hành trình hồi phục tại bệnh viện.

Sau khi nghe kể về người tài xế tốt bụng, cháu gái của bà Coble – Kayla Cochran – đã liên lạc với Raheem Cooper để gửi lời cảm ơn.

“Tôi đã tìm số điện thoại của anh ấy và gọi điện để nói lời cảm ơn. Anh ấy thực sự là một thiên thần đối với gia đình chúng tôi. Nếu không có anh ấy giúp đỡ thì bà của tôi đã ra đi vào ngày hôm đó. Năm ngày sau ca phẫu thuật bà vẫn không nói gì cả. Nhưng khi thấy anh ấy bước vào phòng, bà bỗng tươi tỉnh trở lại, thậm chí bà còn đứng dậy và ôm anh ấy. Đó là lần đầu tiên bà hành động như vậy kể từ khi gặp chuyện”, cô nói.  

Không chỉ dừng lại ở ngày đầu tiên gặp mặt, hiện tại Cooper vẫn đang giữ liên lạc với bà Marie Coble. Anh thường xuyên đến thăm và mang bánh kẹo cho bà. Khi thấy gia đình của bà phải lái xe từ ngoài thị trấn đến thăm bà trong bệnh viện, anh đã lập một quỹ GoFundMe để hỗ trợ họ. Anh đã đóng góp 100 USD vào quỹ và mong rằng sẽ có thêm nhiều người khác hỗ trợ cho gia đình bà Coble.

Đầu tuần này, giám đốc điều hành của UPS đã gửi cho Raheem Cooper một lá thư để khen ngợi tấm lòng nhân ái của anh. Tại chi nhánh địa phương của UPS, một đồng nghiệp đã tặng anh vé xem trận bóng bầu dục của Đại học bang Florida còn người quản lý thì tặng anh một tấm bảng vinh danh.