Chiếc thuyền đột ngột bốc cháy khiến đôi vợ chồng bị ngạt thở. Họ vội chạy ra ngoài nên không mang theo điện thoại gọi cứu hộ. Một người đàn ông đã bất ngờ xuất hiện giúp đỡ họ.

Mới đây, một đôi vợ chồng đến từ Clearwater, Florida, đã suýt mất mạng ngay trên chiếc du thuyền của chính mình. Thật may mắn, một người đàn ông “đến từ hư không” đã có mặt kịp thời để giúp đỡ họ.

John Brawley và vợ đã chu du trên chiếc thuyền yêu dấu của họ trong suốt 30 năm. Cuối tuần trước, họ đã neo thuyền ở Cảng Clearwater và dự định sẽ đến Sarasota vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, một sự cố khủng khiếp đã xảy ra khiến họ có nguy cơ không giữ được mạng sống. 

Khi thấy không khí nóng lên bất thường, Brawley đã thử mở cửa để xem xét và ngay lập tức bị đẩy lùi bởi một luồng hơi nóng dữ dội. 

“Mắt của tôi bỏng rát. Một luồng khói độc bốc lên khiến chúng tôi bị ngạt thở ngay lập tức”, Brawley nói.

Hai vợ chồng vội vàng chạy ra ngoài để sơ tán nên không cầm theo điện thoại. Họ sững sờ bất lực vì không có cách nào để gọi trợ giúp. Thật khó tin nhưng từ đằng xa, họ nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá đang lao vun vút về phía mình.

Người lái thuyền dừng lại bên cạnh du thuyền để họ có thể nhảy xuống an toàn. Sau đó họ đã gọi Cảnh sát biển Hoa Kỳ đến giúp đỡ.

“Sau khi chúng tôi lên bến tàu được khoảng 15 phút thì lửa ở phòng máy bắt đầu bùng lên dữ dội. Đám cháy ngày càng lớn hơn. Mọi thứ cháy sạch từ đầu đến cuối. Tai họa diễn ra trong chưa đầy 30 phút. Thật choáng váng nhưng giờ chúng tôi vẫn đang được đứng ở đây một cách nguyên vẹn. Chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và may mắn”, Brawley nhớ lại.

Theo Fox 13, con thuyền sau đó đã chìm một nửa xuống biển. Các thợ lặn đang tiến hành đánh giá để xem có thể đưa nó trở lại bờ hay không. Nguyên nhân gây ra vụ cháy hiện vẫn chưa được làm rõ.