Một trung tâm cứu trợ động vật ở bang Rhode Island, Mỹ đang tìm người nhận nuôi một chú vẹt “hạng 18+”. Chú vẹt biết nói này không rõ đã học từ ai mà suốt ngày văng tục, chửi thề, nên được xếp vào dạng “hạn chế” (R-rated). Những người dưới 17 tuổi nếu muốn nhận nuôi phải có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng.

shutterstock 2600941937 scaled
Một trại cứu hộ động vật ở Rhode Island, Hoa Kỳ, gần đây đã nhận được một con vẹt “bị hạn chế” hay chửi thề và đang tìm chủ cho nó. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Trung tâm cứu trợ động vật Forever Paws Animal Shelter ở Fall River, bang Rhode Island, đã đăng trên Facebook rằng họ đang tìm người nhận nuôi một chú vẹt tên là Hendrix, đến từ một gia đình không cung cấp chế độ ăn uống phù hợp. Do bị suy dinh dưỡng, lông trên người nó rụng gần hết, khiến cơ thể gần như trần trụi hoàn toàn.

Sau khi được đưa đến trung tâm, nhân viên đã cho nó ăn ngũ cốc, bánh mì trắng, hạt hướng dương và bánh quy dành cho động vật. Bác sĩ thú y cho biết, tình trạng rụng lông nghiêm trọng của Hendrix rất có thể là hậu quả từ việc thiếu hụt dinh dưỡng trong thời gian dài.

Nhờ được chăm sóc tận tình, lông của chú vẹt dần mọc trở lại và sức khỏe cũng hồi phục. Tuy nhiên, Hendrix lại có một vấn đề khác – nói tục không ngừng.

Theo đài truyền hình WJAR đưa tin ngày 20 tháng 6, trợ lý điều hành của trung tâm – cô Chantelle Rogers – cho biết họ tiếp nhận Hendrix khoảng 2 tháng trước. Hiện chú vẹt khoảng 30 tuổi, từng sống với chủ cũ khoảng 20 năm. Giống vẹt blue-and-yellow macaw (vẹt xanh-vàng Nam Mỹ) như Hendrix, nếu được chăm sóc tốt, trong điều kiện nuôi nhốt có thể sống thọ đến 100 tuổi.

Cô Rogers cho biết, vào một buổi tối cách đây vài tuần, nhân viên tại trung tâm phát hiện chú vẹt này có vốn từ vựng vô cùng phong phú.

Cô kể: “Có lần, trong trung tâm hoàn toàn yên tĩnh, không có ai trong phòng, mọi người đều ở phía trước, thì bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy nó bắt đầu chửi thề om sòm. Chúng tôi không chắc là do nó không nhận được sự chú ý như mong muốn, hay đó là cách nó muốn thu hút sự chú ý.”

Cô cũng cho biết, khi chú vẹt dần thích nghi với môi trường mới, nó nói nhiều hơn và cũng lớn tiếng hơn.

Cô chia sẻ: “Đôi khi bạn đưa thứ gì đó cho nó, nó sẽ nói ‘Cảm ơn’. Nếu bạn gọi nó là ‘Chú chim xinh đẹp’, nó cũng đáp lại ‘Cảm ơn’. Nó còn biết nói ‘Chào buổi sáng, cưng yêu’, đó là lúc nó lịch sự nhất.”

Tuy nhiên, cô nói thêm: “Còn lại đều là những lời xúc phạm, chửi rủa – một số câu mà tôi không thể lặp lại trước ống kính. Chúng tôi cố gắng không phản ứng gì để không cổ vũ cho hành vi đó, nhưng đôi khi chúng tôi phải ra khỏi phòng để… cười một trận.”

Hiện trung tâm đang tìm người nhận nuôi Hendrix thông qua bài đăng trên Facebook, nhưng họ cũng lưu ý rõ ràng rằng:
“Chú chim này được xếp loại ”hạn chế” cần có sự giám sát và hướng dẫn của phụ huynh.”

Khi bài đăng trên Facebook lan truyền, Hendrix đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và cho đến nay, nơi trú ẩn đã nhận được hơn 50 đơn đăng ký. Hiện tại, họ đang chọn một ngôi nhà mới cho chú và không còn chấp nhận đơn xin nhận nuôi nữa.