Ngày 9/7, phụ huynh Lý Chí Bân của trường Ngoại ngữ Cự Long, Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc đã tố cáo đích danh trên mạng xã hội rằng một giáo viên của trường đã xúi giục cả lớp đánh con trai ông. Con trai ông trước đây còn bị một giáo viên quản nhiệm nữ chụp ảnh khỏa thân. Mặc dù phụ huynh này đã khiếu nại nhiều nơi nhưng không có kết quả nên đành phải cầu cứu cộng đồng mạng.

id14550029 638739b9e81b69861019831aa6e02798 600x400 1
Anh Lý Chí Bân, một phụ huynh của trường Ngoại ngữ Cự Long ở Tuyền Châu, Phúc Kiến, gần đây đã báo cáo bằng tên thật rằng một giáo viên trong trường đã chỉ đạo các học sinh khác đánh con trai anh. Con trai anh cũng từng bị một giáo viên dạy kỹ năng sống chụp ảnh khỏa thân. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo lời ông Lý Chí Bân kể lại trong video, tối thứ Sáu, ngày 20/6, con trai ông đi học về với biểu hiện vô cùng bất thường. Khi mẹ gặng hỏi, ban đầu con không chịu nói, nhưng sau đó đột nhiên suy sụp tinh thần và kể lại những gì đã xảy ra ở trường.

Ông Lý Chí Bân cho biết, hôm đó con trai ông ở trường không cẩn thận đánh bao cát trúng điều hòa. Giáo viên chủ nhiệm chưa tìm hiểu rõ sự việc đã ra lệnh cho cả lớp, mỗi em tát con trai ông một cái. Hầu hết các bạn đều tát rất mạnh, thậm chí có bạn còn tát hai cái. Con trai ông khóc lóc thảm thiết, không có chỗ nào để cầu cứu, trong khi các bạn thì cười nhạo vô cớ, còn giáo viên chủ nhiệm thì đứng ngay bên cạnh lạnh lùng quan sát. Sau khi đánh xong, giáo viên chủ nhiệm thậm chí còn nói với học sinh rằng: “Còn ai chưa đánh thì tiếp tục đánh đi”.

Nghe xong, ông Lý Chí Bân ngay lập tức xác minh với các học sinh khác và giáo viên chủ nhiệm. Các học sinh khác đã xác nhận sự việc đúng như lời con trai ông kể. “Vợ chồng tôi lúc đó chết sững, vợ tôi đã mất kiểm soát cảm xúc, ôm con trai khóc nức nở”.

Sau đó, ông Lý Chí Bân cùng con trai lái xe đến trường yêu cầu xem camera giám sát nhưng bị nhà trường từ chối. Ông nói: “Nhà trường giải thích rằng ý định ban đầu của giáo viên chủ nhiệm có lẽ là ‘thiện chí’, cố gắng để cho qua chuyện.”

Ông Lý Chí Bân liền báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi, họ đã trích xuất video giám sát và thông báo với ông Lý Chí Bân rằng nội dung video hoàn toàn trùng khớp với những gì ông phản ánh. Ông Lý Chí Bân yêu cầu được sao chép video nhưng đã bị cả nhà trường và cảnh sát từ chối.

Ông Lý Chí Bân cho biết, sau khi về nhà lúc nửa đêm, ông trằn trọc không ngủ được cả đêm, vợ ông cũng khóc suốt đêm.

“Với điều kiện gia đình chúng tôi, việc cho con học trường này đã vượt quá khả năng của chúng tôi rồi, học phí một năm học khoảng hơn 50.000 tệ”, ông Lý Chí Bân nói, “Chúng tôi chỉ hy vọng cố gắng hết sức để cho con một môi trường tốt hơn”, nhưng không ngờ “chúng tôi đã dùng toàn bộ sức lực của cả gia đình để đưa con trai tôi vào địa ngục.”

Ông Lý Chí Bân còn nói: “Hai năm trước, một học sinh của trường này về nhà rồi nhảy lầu tự tử, cháu bé ở ngay gần nhà chúng tôi, nghĩ lại mà thấy vô cùng sợ hãi.”

Trong một video khác, Lý Chí Bân cho biết nữ giáo viên phụ trách đời sống của trường đã dùng điện thoại di động chụp ảnh khỏa thân của con trai ông và gửi cho một giáo viên nữ khác. Ngày 23/6, ông đã mời luật sư đến trình báo vụ việc.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý trên mạng.

Ngày 11 tháng 7, nhà trường thông báo rằng học sinh họ Lý đã bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện vì ném bao cát vào máy điều hòa trong lớp học. Để đạt được hiệu quả răn đe, giáo viên chủ nhiệm Triệu đã cho các bạn trong lớp “đánh học sinh Lý một cái để răn dạy”. Giáo viên chủ nhiệm Triệu đã bị sa thải vào ngày 22/6 vì hành vi giáo dục không đúng mực.

Về vụ việc ảnh khỏa thân của học sinh Lý do giáo viên phụ trách đời sống chụp, nhà trường báo cáo: “Tháng 11 năm 2024, do học sinh Lý đi bộ trong ký túc xá mà không mặc quần áo sau khi tắm, để thuyết phục giáo viên chủ nhiệm phối hợp với công tác giáo dục, nên giáo viên phụ trách đời sống đã chụp ảnh từ phía bên hông của em, và giáo viên chủ nhiệm đã xóa ảnh sau khi trao đổi với giáo viên đó. Sau khi kiểm tra tại chỗ, không tìm thấy “ảnh” nào mà ông Lý Chí Bân đề cập, và không phát hiện có bất kỳ thông tin rò rỉ nào trên nền tảng xã hội”.

Thông báo của nhà trường đã bị cư dân mạng đặt câu hỏi. “Đúng là một thông báo ‘xuất sắc’ của trường. Người trong video nói rằng mỗi người sẽ tát một cái, vậy mà giờ lại chỉ yêu cầu các bạn trong lớp tát một cái”.

“Thông báo này đi chệch sự thật.”

“Có thể giải quyết bằng cách sa thải giáo viên?”

“Sa thải không có nghĩa là không phải chịu trách nhiệm pháp lý”.

“Sao một số người lại làm như thể họ đã phạm lỗi trong khi rõ ràng họ đã phạm tội?”

“Họ có thể làm giáo viên được không?”

“Một ngôi trường mà giáo viên yêu cầu mỗi học sinh đánh nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa.”

Một cư dân mạng khác cho biết: “Nhà trường đã bóp méo sự thật một cách nghiêm trọng. Hàng chục cựu học sinh đã chủ động cung cấp video và lời khai bằng văn bản về việc bị bắt nạt ở trường sau khi xem video của ông Lý Chí Bân. Đây không còn là trường hợp cá biệt nữa, mà là hành vi bắt nạt học sinh trơ tráo đã diễn ra từ lâu. Thật sự rất đáng kinh ngạc! Hãy chờ xem.”

Ngày 11/7, chủ đề “Học sinh tiểu học ở Phúc Kiến bị bạn cùng lớp đánh, cô giáo chụp ảnh khỏa thân” đã trở thành từ khóa tìm kiếm hot trên Weibo.