Mới đây, một học sinh tiểu học ở Liêm Giang, Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bị hiệu trưởng véo cổ đến bất tỉnh “suýt chết” vì không đeo khăn quàng đỏ đến trường. Dù được giáo viên chủ nhiệm lớp giải vây, thầy hiệu trưởng vẫn chạy theo đuổi đánh em. Vụ việc làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi trong cư dân mạng.

dao khan quang
Một học sinh tiểu học ở Liêm Giang, Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, bị thầy hiệu trưởng véo cổ suýt chết vì không quàng khăn đỏ đến trường. (Ảnh chụp màn hình Douyin)

Theo Hualong.com (Hoa Long), ngày 23/9, một cư dân mạng đã đăng video cho biết, hiệu trưởng trường tiểu học Chu Dũng ở thị trấn Hòa Liêu, thành phố Liêm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã véo vào cổ học sinh vì cậu bé quên đeo khăn quàng đỏ.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm lao tới kéo học sinh này ra, thầy hiệu trưởng vẫn đuổi theo và đánh cậu bé. Nhiều bức ảnh cho thấy cậu học sinh này có vệt đỏ rõ rệt trên cổ, một số vùng da còn bị rách.

Phụ huynh học sinh này cho biết: “Hiệu trưởng trường tiểu học Chu Dũng ở thị trấn Hòa Liêu, thành phố Liêm Giang đã véo cổ con trai tôi như thế này, vì con quên đeo khăn quàng đỏ khi kéo quốc kỳ. Con suýt chết. Chúng tôi làm sao có thể dung thứ cho hành vi giáo dục kiểu này?”

Đài Phát thanh và Truyền hình Cát Lâm Jixiang News (Cát Tường) đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn, phụ huynh này cho biết, thầy hiệu trưởng đã dùng tay véo cổ con trai mình, lúc đó cậu bé đã ngất xỉu. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến cậu bé.

“Những chuyện thế này không chỉ là lần một lần hai. Trước đây rất nhiều học sinh cũng bị đánh, nhưng đều bồi thường bằng tiền và giải quyết cá nhân.”

Nhân viên Phòng Giáo dục thành phố Liêm Giang cho biết, quả thực họ đã nhận được khiếu nại từ phụ huynh học sinh, và nhân viên từ các bộ phận liên quan cũng phối hợp điều tra. “Nghe nói thầy hiệu trưởng bị đình chỉ, nhưng cũng chưa xác định. Tình huống cụ thể đang tiếp tục được xác minh, sẽ không có kết quả sớm như vậy.”

Nhiều cư dân mạng Đại Lục cũng để lại tin nhắn phàn nàn, chế giễu.

Cư dân mạng ở Quảng Đông cho biết: “Chỗ chúng tôi không véo cổ mà trừ điểm. Chẳng hạn, cuối học kỳ, nếu đạt 100 điểm trong kỳ thi, thì mỗi lần sẽ bị trừ 10 điểm”.

Một cư dân mạng Quý Châu cho biết: “Con trai tôi quên mang khăn quàng đỏ và ngại vào lớp học vì sợ giáo viên trừ điểm”.

Một cư dân mạng Sơn Đông cho biết: “Khi con trai tôi đi học, nó đã bị đánh nhiều lần vì không đeo khăn quàng đỏ”.

Một cư dân mạng Hồ Bắc cho rằng: “Không đeo khăn quàng đỏ thì chỉ như thế này thôi. Mục đích của việc đeo nó chỉ là để tránh bị véo cổ?”

Một số cư dân mạng bình luận: “Đây không phải là tội cố ý gây thương tích sao? Đây là cách một hiệu trưởng đối xử với những bông hoa của tổ quốc sao? Kinh khủng quá!”

“Tên trộm này có tâm lý gì vậy? Tội quên mang khăn quàng đỏ lớn thế sao?”

“Luật bảo vệ trẻ vị thành niên không được áp dụng ở đây, chính là để bảo vệ cho hiệu trưởng.”

“Hóa ra nếu không đeo khăn quàng đỏ, bạn có thể mất mạng.”

“Trường học là thánh địa dạy dỗ, giáo dục con người. Có hiệu trưởng một ngôi trường như vậy, lòng dân ta sẽ rỉ máu”.

Một cư dân mạng trên nền tảng X nói: “Trên TV luôn nói khăn quàng đỏ là một góc của lá cờ đỏ, được nhuộm đỏ bởi máu của vô số liệt sĩ cách mạng. Vậy không phải là bị ma ám sao? Đeo nó hàng ngày có thể tốt lành sao? Đáng sợ quá!”

“Chiếc khăn quàng đỏ có thực sự nhuộm đỏ máu người không? Thật tanh máu!”

Các vụ học sinh tiểu học tử vong vì đeo khăn quàng đỏ thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc Đại Lục.

Ngày 28/4, học sinh lớp 2 của một trường tiểu học ở thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây, đã treo cổ tự tử tại trường học. Hiệu trưởng cho biết “đứa trẻ đã treo cổ tự tử bằng chiếc khăn quàng đỏ”. Người nhà em bất mãn đã phơi bày vụ việc trên mạng Internet.

Vụ việc làm dấy lên mối lo ngại rộng rãi trong xã hội. Một số cư dân mạng thẳng thắn cho rằng: “Trường học không còn an toàn nữa! Ngay ở nơi người ta được dạy dỗ và giáo dục, họ lại bị ăn thịt”.

Đài Á Châu Tự do đưa tin, vào ngày 10/10/2023, một học sinh tử vong trong khuôn viên trường trung học cơ sở ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Phụ huynh học sinh khai rằng nhà trường biết cháu tự tử, nhưng lại nói cháu mất tích và cố tình che giấu.

Phụ huynh đã kiểm tra camera giám sát của trường và phát hiện cháu bé đã treo cổ tự tử bằng khăn quàng đỏ. Cha của nạn nhân nghi ngờ về nhà trường phong tỏa tin tức, và còn cử hơn 10 người đẩy người nhà xuống đất. Thậm chí họ còn vận chuyển thi thể cháu bé về nhà tang lễ mà không có chữ ký và sự đồng ý của gia đình.

Theo báo cáo của BBC, vào ngày 10/12/2009, một cậu học sinh 11 tuổi tên Hà x Hoa đến từ Đông Quản, Quảng Đông, đã treo cổ tự tử tại nhà bằng chiếc khăn quàng đỏ của Đội Thiếu niên Tiền phong. Cậu bé là học sinh tại một trường tiểu học ở Thạch Bài, Đông Quản.

Nhà trường cho biết, cậu bé đã trốn học 4 ngày trước khi tự tử, có thể vì sợ bị nhà trường trừng phạt. Gia đình cậu bé đổ lỗi cho sự sơ suất của nhà trường. Trước đó 1 năm, con của một công nhân nhập cư khác cũng treo cổ tự tử bằng khăn quàng đỏ.

Tại các trường tiểu học ở Trung Quốc Đại Lục, ngay từ khi bắt đầu đi học, ĐCSTQ đã yêu cầu tất cả học sinh phải tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức trực thuộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Học sinh từ 6 đến 14 tuổi phải đeo khăn quàng đỏ của Đội Thiếu niên Tiền phong quanh cổ suốt cả năm đến trường.

Các kênh truyền thông của ĐCSTQ vẫn luôn khẳng định rằng khăn quàng đỏ “nhuốm máu của các liệt sĩ”. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi, liệu việc đeo thứ gì đó nhuộm máu của người chết quanh cổ mỗi ngày có phải là điều tốt lành hay không?