Gần đây, trên Instagram lan truyền một đoạn video cho thấy nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ Ben Affleck từ chối mua cho con trai 13 tuổi của mình một đôi giày thể thao hàng hiệu. Trong video, Ben Affleck cùng con trai tham dự một triển lãm giày thể thao, và cậu bé để ý đến một đôi giày thời trang phiên bản hợp tác Dior X Air Jordan, có giá lên tới 6.000 USD. Đứng bên cạnh, Ben Affleck thẳng thắn nói với con: “Con phải cắt rất nhiều cỏ mới đủ tiền mua đấy”. Anh còn trêu chọc con trai: “Con thích đôi đó vì nó đắt tiền”. Khi biết rằng phải tự kiếm tiền bằng cách cắt cỏ mới có thể mua được, cậu bé ngay lập tức từ bỏ ý định.Nam diễn viên Ben Affleck. (Photo by Michael Loccisano/Getty Images)
Ben Affleck cho biết, việc để con cái tự làm việc nhà để kiếm tiền tiêu vặt là nguyên tắc nuôi dạy con nhất quán của anh. Cách này không chỉ giúp ngăn chặn việc tiêu xài hoang phí, mà còn giúp trẻ hiểu được giá trị của đồng tiền. Anh còn tiết lộ rằng, khi anh không mua cho con những món đồ đắt tiền, con trai anh từng hỏi: “Chẳng phải nhà mình có tiền sao?” và Affleck đã đáp lại: “Con không có tiền, là ba có tiền”.
Quan điểm tự lập trong nuôi dạy con
Affleck từng chia sẻ quan điểm của mình trên truyền hình: “Bạn yêu con và muốn cho chúng tất cả, nhưng nếu bạn không dạy chúng rằng ‘muốn có thì phải tự mình cố gắng’, thì thực ra bạn đang làm hại chúng”. Anh nói thêm rằng con cái anh đâu phải không có giày đi, nhưng anh kiên quyết không để chúng sở hữu những món đồ đắt đỏ. Affleck còn nhớ lại thời niên thiếu, anh và người bạn thân – tài tử Matt Damon – từng cùng chia sẻ một tài khoản ngân hàng, kiếm tiền từ đóng quảng cáo và làm vai phụ để tích góp tiền đi thử vai, nhấn mạnh rằng “từng đồng đều do tự mình kiếm được”. Anh cũng nói thêm: “Tôi đang cố gắng truyền đạt tư tưởng ‘tự lực cánh sinh’ này cho thế hệ tiếp theo”.
Nhìn cách Affleck dạy con, người ta lập tức liên tưởng đến cách nuôi dạy con của tỷ phú đầu tiên trong lịch sử – John D. Rockefeller (1839–1937). Ông và vợ chưa từng dùng bạo lực với con cái mà lấy chính bản thân mình làm gương để truyền dạy đạo đức. Họ dạy con cái rằng phải lấy lương tâm của mình làm kim chỉ nam đáng tin cậy nhất. Con trai ông – John Rockefeller Jr. – sống như một đứa trẻ nhà nghèo ở nông thôn, phải tự kiếm tiền tiêu vặt bằng cách sửa chai lọ, bút máy hỏng và gọt bút chì. Rockefeller rất hiểu rằng con nhà giàu thường dễ được nuông chiều, nên ông luôn tranh thủ mọi cơ hội để giáo dục con, truyền đạt quan niệm đúng đắn về tiền bạc, và thường xuyên viết thư khuyên răn con. Nổi tiếng nhất là bức thư thứ 13 viết năm 1911 có tựa đề “Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí”.
Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí
Dù bức thư này có thể nhiều người đã nghe qua, nhưng vẫn rất đáng để nhắc lại. Rockefeller kể cho con trai lý do tại sao việc cho con tiền khiến ông lo lắng hơn là để con tự kiếm tiền. Ông bắt đầu bằng một câu chuyện ngụ ngôn về con lợn rừng bị bắt vì trót quen được cho ăn miễn phí. Ông viết: “Khi một con vật bắt đầu phụ thuộc vào con người để có thức ăn, sự lanh lợi của nó sẽ bị tước đoạt, và rắc rối sẽ đến. Điều tương tự cũng xảy ra với con người – nếu bạn muốn khiến ai đó trở nên tàn tật, chỉ cần cho họ một đôi nạng, rồi chờ vài tháng là đủ”.
Nói cách khác, nếu bạn cho ai đó ăn miễn phí trong một thời gian đủ dài, họ sẽ hình thành thói quen không làm mà hưởng. Đừng quên, từ khi còn trong bụng mẹ, con người đã bắt đầu có nhu cầu được “chăm sóc”.
Rockefeller tiếp tục viết: “Đúng là ba luôn khuyến khích con giúp đỡ người khác, nhưng như ba thường nói, nếu con cho ai đó một con cá, con chỉ giúp họ sống được một ngày; nhưng nếu con dạy họ cách câu cá, con giúp họ sống cả đời. Theo ba, việc trợ cấp tiền bạc là một sự giúp đỡ sai lầm. Nó sẽ khiến một người mất đi động lực tiết kiệm và lao động, trở nên lười biếng, thiếu trách nhiệm. Quan trọng hơn cả, khi con bố thí cho người khác, con đang phủ nhận phẩm giá của họ, con đã cướp đi vận mệnh của họ. Đối với ba, đó là một điều vô cùng vô đạo đức. Là người giàu có, ba có trách nhiệm trở thành người mang lại phúc lợi cho nhân loại, chứ không phải là kẻ tạo ra những kẻ lười biếng”.
Rockefeller tiếp tục nói: “Một khi con người đã hình thành thói quen — dù tốt hay xấu — thì thói quen đó sẽ chiếm lấy họ. Thói quen hưởng bữa trưa miễn phí sẽ không đưa một người đến con đường bằng phẳng, mà chỉ khiến họ đánh mất cơ hội chiến thắng. Trong khi đó, lao động chăm chỉ là con đường đáng tin cậy duy nhất. Lao động chính là cái giá chúng ta phải trả để được hưởng thành công. Của cải và hạnh phúc chỉ có thể đạt được thông qua nỗ lực làm việc”.
Chúng ta biết rằng, Rockefeller xuất thân nghèo khó, là một tín đồ Thanh giáo ngoan đạo, không hút thuốc, không uống rượu, không tham gia giao tiếp xã hội. Chính sự gương mẫu và giáo huấn nghiêm khắc của ông có lẽ đã giúp gia đình tránh được lời nguyền “giàu không quá ba đời”.
Kỷ luật thép trong giáo dục con cái của Donald Trump
Đối chiếu với cách nuôi dạy con của Rockefeller — tỷ phú số một thế kỷ 20 — thì Donald Trump, tổng thống Mỹ và cũng là một người có quyền lực và tài sản hùng hậu trong thời đại hiện nay, cũng có những nguyên tắc nghiêm khắc như thép trong việc dạy con. Ông không chỉ là một người cha đầy tình yêu và sự tự tin, mà còn rất coi trọng việc giáo dục đạo đức cho con cái.
Ông Trump vốn giữ được tính cách hồn nhiên, ông thường xuyên cùng con cái tham gia các hoạt động thể thao từ khi chúng còn nhỏ. Ngay từ sớm, ông đã nuôi dưỡng tinh thần “cạnh tranh” cho các con. Với ông Trump, sự tự hào về con không chỉ đến từ ngoại hình hay thành tích, mà còn phải đến từ phẩm chất đạo đức bên trong. Ông đặc biệt khắt khe trong việc nhắc nhở con cái tránh xa rượu, thuốc lá và ma túy.
Có lời đồn rằng, mỗi buổi sáng trước khi con đi học, Trump đều “chích ngừa” bằng cách cảnh báo: “Đừng uống rượu, đừng hút thuốc, đừng dùng ma túy”. Ông Trump từng trả lời: “Khi con tôi còn chưa biết ‘uống rượu’ là gì, tôi đã bắt đầu dạy chúng không được uống rượu, không hút thuốc, không dùng ma túy”. Các con của ông cũng xác nhận rằng cha họ thực sự mỗi ngày, mỗi sáng trước khi đến trường, đều lặp lại lời căn dặn này.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015, ông Trump chia sẻ rằng nhiều người bạn của ông rất thành công, nhưng con cái họ lại sa ngã vì nghiện rượu hoặc ma túy. Chính vì thế, ông Trump cực kỳ nghiêm khắc trong việc ngăn con cái tiếp cận với các chất gây nghiện. Điều này bắt nguồn từ nỗi đau cá nhân: người anh trai hơn ông 8 tuổi đã nghiện rượu nặng và qua đời vào năm 1981. Từ đó, ông Trump thề rằng suốt đời sẽ không uống một giọt rượu nào.
Thế hệ trẻ của gia đình Trump cũng kế thừa truyền thống “nói không với rượu, thuốc lá và ma túy”. Con trai cả của ông – Donald Jr. – từng đăng trên Twitter một bức ảnh chụp Trump và cháu trai Spencer, kèm dòng chia sẻ: “Tôi không biết người khác nghĩ sao, nhưng đối với tôi, đây là ánh mắt đầy tự hào mà mọi ông bà nên dành cho cháu mình.”
Việc giáo dục và quản lý con cái là điều cần thiết, và sự nghiêm khắc trong gia đình lại càng quan trọng hơn bao giờ hết — nhất là trong thời đại công nghệ phát triển, đầy rẫy cám dỗ, và tư tưởng tự do hiện đại đang tràn lan khắp nơi. Chính vì thế, kỷ luật gia đình nghiêm khắc không những cần thiết mà còn cấp thiết trong việc hình thành nhân cách và tương lai cho thế hệ kế tiếp.