Hôm Chủ nhật (5/7), Giám đốc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ (NASA), ông Jared Isaacman cho biết, Mỹ hiện đang bước vào một cuộc chạy đua không gian với Trung Quốc. Hai quốc gia đều đang cạnh tranh để đưa các phi hành gia lên Mặt Trăng và xây dựng căn cứ hoạt động lâu dài trên bề mặt Mặt Trăng. Ông Isaacman bày tỏ tin tưởng rằng, trong cuộc đua này, Mỹ sẽ là nước hoàn thành kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng trước.

Jared Isaacman, người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Giám đốc tiếp theo của NASA, đã ra điều trần trước Ủy ban Thương mại, Khoa học và Giao thông Thượng viện vào ngày 9/4/2025, tại Tòa nhà Văn phòng Thượng viện Russell ở Washington. (Ảnh: NASA Headquarters / NASA/Bill Ingalls, Public domain, qua Wikimedia Commons)

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của CBS hôm Chủ nhật, ông Isaacman nhấn mạnh tính cấp bách của cuộc đua đưa người lên Mặt Trăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ thực hiện sứ mệnh đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2028, trong khi mục tiêu của Trung Quốc là trước năm 2030. Tuy nhiên, ông Isaacman cho rằng Bắc Kinh có thể sẽ nỗ lực hoàn thành mục tiêu này ngay trong năm 2029.

“Chúng tôi đặt mục tiêu vào cuối năm 2028. Khoảng cách chỉ là vài tháng chứ không phải vài năm. Nhưng chúng tôi có một kế hoạch khả thi. Chúng tôi có chính sách không gian quốc gia, nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng trong Quốc hội và sở hữu những nhân tài xuất sắc nhất trên khắp đất nước”, ông nói.

Ông cũng cho biết, Trung Quốc cuối cùng sẽ đưa các phi hành gia của họ lên Mặt Trăng, nhưng vấn đề là liệu Mỹ có thể trở lại Mặt Trăng trước họ hay không. Quan trọng hơn, lần này Mỹ sẽ thực hiện theo một cách khác, đó là xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng và thiết lập sự hiện diện lâu dài.

“Tôi tin câu trả lời là có”, ông Isaacman nói.

“Tổng thống Trump đã trao cho chúng tôi chính sách không gian quốc gia ngay trong ngày đầu tiên tôi nhậm chức. Ông ấy cũng cấp thêm cho chúng tôi 10 tỷ USD vốn đầu tư bổ sung”, ông nói. “Điều đó cho phép chúng tôi triển khai sứ mệnh Artemis III vào năm tới. Vì vậy, chúng tôi sẽ trở lại Mặt Trăng và đó sẽ là một màn trình diễn vô cùng ấn tượng.”

Vị Giám đốc NASA bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào năng lực công nghệ của Mỹ.

“Tôi có thể nói với các bạn rằng, trong thời gian rất ngắn tới đây, ở sứ mệnh Artemis III, các bạn sẽ chứng kiến ba tên lửa mạnh nhất thế giới: SLS của NASA, Starship của SpaceX và New Glenn của Blue Origin. Sau đó, các bạn sẽ thấy tàu đổ bộ sẽ hợp điểm trên quỹ đạo Trái Đất và năng lực của chúng sẽ được kiểm chứng, rất giống với cách thực hiện của sứ mệnh Apollo 9. Điều này sẽ giúp chúng tôi có thêm niềm tin vào tàu đổ bộ sẽ được sử dụng trong sứ mệnh Artemis IV vào năm 2028.”

“Đây là một kế hoạch khả thi để đưa các phi hành gia lên bề mặt Mặt Trăng. Đồng thời, từ năm 2027, chúng tôi sẽ liên tục phóng các sứ mệnh với tần suất gần như mỗi tháng một lần để chuẩn bị cho việc xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng”, ông nói thêm khi giới thiệu lộ trình chương trình Mặt Trăng của Mỹ.

“Bắt đầu từ năm 2027, chúng tôi dự định khởi động việc xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng. Đến năm 2028, khi các phi hành gia NASA đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng, ở đó sẽ có một xe địa hình Mặt Trăng và việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng sẽ được triển khai. Đến năm 2029 sẽ có thêm nhiều hạ tầng hơn nữa. Tôi cho rằng, vào đầu thập niên 2030, Mặt Trăng sẽ giống như Trạm Vũ trụ Quốc tế. Khi đó, các phi hành gia sẽ lưu trú dài ngày trên Mặt Trăng để chúng ta có thể không ngừng học hỏi trong môi trường đó và chuẩn bị cho sứ mệnh đổ bộ Sao Hỏa.”

Sau khi bốn phi hành gia thực hiện chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis II vào tháng 4 năm nay, hồi tháng trước NASA đã công bố danh sách 4 phi hành gia sẽ tham gia sứ mệnh Artemis III dự kiến diễn ra vào năm 2027. Mặc dù sứ mệnh Artemis III kéo dài hai tuần sẽ không tiếp cận Mặt Trăng, nhưng đây được xem là cuộc thử nghiệm bay quy mô lớn đầu tiên đối với tàu đổ bộ Mặt Trăng và là bước then chốt trước khi NASA triển khai sứ mệnh Artemis IV đưa người đổ bộ lên Mặt Trăng.