Sau khi “tắt” nửa bộ não, toàn bộ phần cơ thể bên trái của Brianna cũng bị “tắt đi”. Tuy nhiên, tính cách, con người của cô bé sẽ không có gì thay đổi.

Bất cứ cha mẹ nào cũng mong muốn con cái của mình chào đời và lớn lên khỏe mạnh nhưng cô bé Brianna Bodley (6 tuổi) trong câu chuyện này thì không được may mắn như vậy.

động kinh
(Ảnh minh họa: vasara/ Shutterstock)

Cuộc sống cứ trôi qua êm ả cho đến khi Brianna Bodley gặp phải những cơn co giật bất ngờ vào năm 2022. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán cô bé mắc bệnh động kinh. Nhưng đến đến tháng 9 năm 2022, họ nói Brianna mắc bệnh viêm não Rasmussen – một căn bệnh thần kinh hiếm gặp và thường chỉ ảnh hưởng đến một nửa não.

Rasmussen là một bệnh viêm mãn tính thường xảy ra ở trẻ em dưới 10 tuổi. Thời gian đầu, các bác sĩ đã cố gắng điều trị cho Brianna bằng thuốc chống động kinh và steroid nhưng tình trạng của cô bé vẫn không khá lên.

Theo Viện Y tế Quốc gia, nếu không được điều trị, người bệnh có thể bị tê liệt, suy giảm nhận thức và gặp các vấn đề về giọng nói.

Tiến sĩ Aaron Robison, bác sĩ giải phẫu thần kinh nhi khoa tại Đại học Y tế Loma Linda, nói với cha mẹ của Brianna rằng não của cô bé đang bị co lại và gặp tổn thương nghiêm trọng vì các cơn động kinh. Trước đây, các bác sĩ thường loại bỏ một nửa bộ não để trị bệnh nhưng phương pháp này có thể gây ra nhiều hệ lụy khó lường. Vì thế, ông đưa ra giải pháp “tắt” một nửa bộ não cho Brianna.

“Chỉ cần ngắt kết nối là đủ để ngăn chặn căn bệnh này. Về cơ bản là bệnh nhân sẽ được chữa khỏi bệnh”, bác sĩ Robison cho biết.

động kinh
(Ảnh minh họa: Gorodenkoff/ Shutterstock)

Mới đây, cô bé 6 tuổi đã phải trải qua một ca phẫu thuật kéo dài 10 giờ để “tắt” kết nối của một nửa bộ não. 

“Sau cuộc phẫu thuật, toàn bộ phần cơ thể bên trái của con bé đã bị tắt đi”, Crystal Bodley, mẹ của Brianna, cho biết.

Theo các phương tiện truyền thông, Brianna sẽ phải trải qua phần đời còn lại của mình với chỉ một nửa bộ não được “bật”. Các bác sĩ nhấn mạnh rằng cô bé sẽ sớm có một cuộc sống bình thường bất chấp khởi đầu khó khăn này.

Hiện não trái của Brianna đang phải hoạt động thay cho cả phần não phải bị mất kết nối để cô bé có thể sống một cách trọn vẹn.

Theo thông tin trên trang GoFundMe của Brianna, vào ngày 3 tháng 10, cô bé đã rời khỏi phòng ICU để chuyển sang bệnh viện nhi dưỡng bệnh. Bà Crystal Bodley cho biết cô bé sẽ phải trải qua quá trình phục hồi nội trú cường độ cao để học cách đi lại và cử động cánh tay.

Bác sĩ Robison cho biết Brianna có thể sẽ không bao giờ phục hồi được kỹ năng vận động tinh ở tay trái hoặc tầm nhìn ngoại vi ở mắt trái nhưng tính cách của cô bé sẽ không thay đổi.  

“Dù một nửa bộ nào của Brianna đã bị tắt đi nhưng con người của cô bé vẫn sẽ như vậy”, ông nói.