Bài phát biểu tại Núi Rushmore của Tổng thống Trump
- Trần Đình
- •
Tối thứ Sáu (3/7), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Núi Rushmore (Mount Rushmore, còn được gọi là Núi Tổng thống) thuộc bang Nam Dakota và có bài phát biểu mang tính lịch sử, chính thức mở màn cho các hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ.
Trong bài phát biểu, ông Trump ca ngợi mạnh mẽ những thành tựu vượt trội của nước Mỹ, đồng thời xác định thách thức hiện nay từ “chủ nghĩa cộng sản” là một “mối đe dọa chí mạng” đối với sự tồn vong của quốc gia.
Tối nay, ông Trump trở thành vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ 2 lần có bài phát biểu chính thức tại Núi Rushmore. Đứng dưới tượng đài của 4 vị tổng thống huyền thoại, ông nói với đám đông:
“Ở cột mốc 250 năm lập quốc, Hoa Kỳ là nền cộng hòa lâu đời nhất trên Trái Đất, người dân chúng ta là những con người tự do nhất trên Trái Đất… đồng thời là quốc gia thành công và vĩ đại nhất từng tồn tại trong lịch sử nhân loại.”
Ông nhấn mạnh rằng tự do của nước Mỹ không chỉ dựa trên những dòng chữ trong văn bản pháp luật, mà còn bắt nguồn từ văn hóa và phẩm chất của người dân.
“Nhiều quốc gia có hiến pháp trên giấy và hệ thống pháp luật, nhưng người dân vẫn phải sống trong sợ hãi và nghèo đói,” ông Trump nói thêm. “Sức mạnh của Hiến pháp phụ thuộc vào nhân dân và nền văn hóa có trách nhiệm bảo vệ nó.”
Ngày 3/7/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự hoạt động kỷ niệm Ngày Độc lập và phát biểu tại Đài tưởng niệm Núi Rushmore ở bang Nam Dakota. (Nguồn: Chip Somodevilla/ Getty Images)
Ngày 3/7/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự hoạt động kỷ niệm Ngày Độc lập và phát biểu tại Đài tưởng niệm Núi Rushmore ở bang Nam Dakota. (Nguồn: Chip Somodevilla/ Getty Images)
Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của bài phát biểu là lời cảnh báo mạnh mẽ của ông Trump về “mối đe dọa từ chủ nghĩa cộng sản”.
“Đây không đơn thuần là bất đồng chính trị, cũng không phải khác biệt về quan điểm đối với thuế hay quy định pháp luật,” ông Trump nói. “Chủ nghĩa cộng sản là mối đe dọa chí mạng đối với nền tự do của nước Mỹ.”
Ông cho rằng đây là mối đe dọa lớn nhất mà nước Mỹ phải đối mặt kể từ khi lập quốc, còn nghiêm trọng hơn cả Chiến tranh thế giới thứ nhất, Chiến tranh thế giới thứ hai, sự kiện Trân Châu Cảng, thậm chí còn vượt trên cả vụ khủng bố ngày 11/9.
Ông tiếp tục nhấn mạnh rằng chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn đối lập với tinh thần lập quốc của Hoa Kỳ.
“Chủ nghĩa cộng sản là kẻ thù của những dân tộc yêu chuộng tự do trên toàn thế giới… Nó là kẻ thù của Hiến pháp. Quan trọng hơn, nó là kẻ thù của ngày 4 tháng 7 năm 1776.” Ông Trump nói rằng chủ nghĩa cộng sản “chưa bao giờ thành công”, lịch sử của nó chỉ đầy rẫy chết chóc và tàn phá, hoàn toàn đi ngược lại với “quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
Ông Trump chỉ trích chủ nghĩa cộng sản là một hệ tư tưởng của “trộm cắp quy mô lớn, kiểm soát quy mô lớn, dối trá quy mô lớn và giết chóc quy mô lớn”.
“Chỉ riêng trong thế kỷ trước, nó đã giết chết 100 triệu người,” ông Trump nói. “Họ không muốn điều thiện. Họ không yêu Chúa và cũng không cần Chúa. Họ không yêu tôn giáo và cũng không cần tôn giáo, đồng thời sẽ không cho phép tôn giáo tồn tại.”
Hoa Kỳ sẽ “nhanh chóng đánh bại chủ nghĩa cộng sản”
Trong bài phát biểu, ông Trump cũng dùng những lời lẽ mạnh mẽ để phân biệt giữa chủ nghĩa cộng sản và tinh thần yêu nước.
Ông nói: “Bạn có thể trung thành với Karl Marx, hoặc trung thành với nước Mỹ. Bạn có thể là một người cộng sản, hoặc là một người yêu nước. Bạn không thể là cả hai”.
Ông Trump tiếp tục lên án việc có một số người đang lan truyền “những lời dối trá theo chủ nghĩa Marx nhằm bôi nhọ truyền thống của chúng ta”, nhồi nhét vào đầu trẻ em quan điểm rằng nước Mỹ được xây dựng trên “vùng đất bị đánh cắp”, hoặc các anh hùng của nước Mỹ là “những kẻ áp bức”.
Ông cho rằng đó không chỉ là hành vi phỉ báng quá khứ của nước Mỹ mà còn là sự tấn công vào tương lai của đất nước, nhằm phá hủy bản sắc quốc gia được đại diện bởi những người Mỹ đã tuyên bố độc lập, khai phá miền Tây và chinh phục bầu trời.
Ở phần cuối bài phát biểu, ông Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ đánh bại chủ nghĩa cộng sản.
Ông nói, khi nước Mỹ bước sang năm thứ 250 của lịch sử lập quốc, người dân Mỹ sẽ “nhanh chóng đánh bại chủ nghĩa cộng sản”, đồng thời tiếp tục xây dựng đất nước trở nên “vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.
“Nước Mỹ sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia cộng sản,” ông nhấn mạnh ở phần kết.
Về triển vọng điều hành đất nước, ông Trump cho biết trong 12 tháng qua, nước Mỹ đã thu hút được 19,2 nghìn tỷ USD đầu tư, đồng thời nhấn mạnh ngành sản xuất đang trên đà phục hưng.
Trong tuyên bố kỷ niệm 250 năm mà ông đã ký trước đó, ông cũng nêu ra các mục tiêu của chính phủ như thúc đẩy thám hiểm không gian, duy trì vị thế dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo (AI), bảo vệ công dân Mỹ và khôi phục pháp luật cùng trật tự.
Ông Trump bày tỏ sự lạc quan mạnh mẽ về tương lai nước Mỹ. Ông nói rằng sau hai thế kỷ rưỡi kể từ ngày lập quốc, điều nước Mỹ chào đón “không phải là sự kết thúc”, mà là “sự khởi đầu của Thời đại Hoàng kim của nước Mỹ”.
Lễ kỷ niệm tại Núi Rushmore cũng bao gồm màn trình diễn pháo hoa quy mô lớn. Chương trình do công ty pháo hoa Pyro Spectaculars – doanh nghiệp gia đình đã truyền qua 5 thế hệ – đảm nhiệm thiết kế và kéo dài khoảng 30 phút. Công ty này từng tham gia lễ kỷ niệm 200 năm Quốc khánh Hoa Kỳ vào năm 1976, đồng thời cũng phụ trách lễ kỷ niệm 100 năm Tượng Nữ thần Tự do.
An ninh tại sự kiện được kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ có các quan chức, phóng viên được cấp phép và 4.800 người được lựa chọn thông qua hình thức bốc thăm từ hơn 100.000 người đăng ký mới được vào tham dự.
Nhiều chính khách đã tham dự buổi lễ, trong đó có Thống đốc bang Nam Dakota Larry Rhoden, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum, Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis.
Bài phát biểu này được xem là màn khởi động cho lễ kỷ niệm chính thức ngày 4/7 tại Washington, D.C.
Ở phần kết bài phát biểu, ông Trump nói: “Sau 250 năm, tự do của nước Mỹ vẫn đang vang vọng, Giấc mơ Mỹ vẫn còn tồn tại, và lá cờ Hoa Kỳ đang tung bay kiêu hãnh hơn bao giờ hết trên một dân tộc không bao giờ bỏ cuộc, một quốc gia không bao giờ đầu hàng và một đất nước không bao giờ lùi bước”.
Từ khóa Donald Trump Quốc khánh Mỹ Núi Rushmore July 4th ngày độc lập Mỹ

































