Ngày 15/6, “Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG) đã xuất bản một phiên bản cập nhật của báo cáo có tựa đề “Bằng chứng trực tiếp về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống như một cuộc diệt chủng quốc gia”.

WOIPFG
Ngày 15/6/2024, WOIPFG đã xuất bản phiên bản cập nhật của báo cáo “Bằng chứng trực tiếp về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống như một cuộc diệt chủng quốc gia”. (Ảnh: Epoch Times)

Trọng điểm của báo cáo tập trung vào việc tiết lộ hoạt động thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ là một chiến dịch diệt chủng quốc gia được phát động bí mật dưới thời Giang Trạch Dân.

Ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch WOIPFG, giải thích với phóng viên Epoch Times 2 lý do cập nhật báo cáo: Thứ nhất, từ phiên bản đầu tiên xuất bản ngày 14/9/2019 đến tháng 10/2023, số lượng bằng chứng trực tiếp đã tăng từ hơn 50 lên 66 bằng chứng. Một số bằng chứng cũ cũng cần được bổ sung nội dung hoặc chi tiết mới, tức những phần chưa được công bố trước đây vì lý do an toàn.

Thứ hai, WOIPFG nhận thấy mọi người vẫn chưa hiểu biết đầy đủ về bản chất của tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Một số người cho rằng đây chỉ là một vụ giết người vì tiền, hoặc một tội ác mang tính cục bộ, hoặc điều gì đó không được xác nhận, v.v.

Báo cáo được cập nhật dựa trên những lý do trên. Nhưng phiên bản cập nhật không chỉ bổ sung thêm bằng chứng trực tiếp hoặc chi tiết bổ sung mới, mà còn có những thay đổi tương đối lớn về cấu trúc và phần thảo luận của toàn văn.

Báo cáo được tổ chức xoay quanh chủ đề “Việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ là một chiến dịch diệt chủng quốc gia”.

Ông Uông Chí Viễn nói: “Bằng cách này, báo cáo tăng thêm chiều sâu và giúp người đọc hiểu rõ bản chất của nạn thu hoạch nội tạng. Đó là tội ác diệt chủng sử dụng toàn bộ bộ máy nhà nước dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân. Đây không phải là tội phạm mang tính cục bộ, không phải một cá nhân thực hiện, cũng không phải là một sự kiện ngắn hạn, mà là một sự kiện có kế hoạch, có hệ thống và lâu dài, tới nay đã 25 năm và hiện vẫn đang tiếp diễn.”

“Báo cáo cũng cho phép mọi người thấy rõ mục đích thu hoạch nội tạng từ người sống của ĐCSTQ, không phải là cướp bóc kinh tế, mà là tiêu diệt nhóm người có đức tin vào ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ và tiêu diệt thể xác các tín đồ.”

“Mục đích của ĐCSTQ là duy trì quyền lực chính trị của mình, khiến mọi người trên trái đất tin vào ĐCSTQ và không tin vào người khác. Đồng thời, họ sử dụng lợi nhuận bùng nổ từ việc thu hoạch nội tạng sống để trói buộc một lượng lớn mọi người tham gia vào con tàu cướp biển và đi theo họ.”

“Ngoài ra, báo cáo sẽ cho phép mọi người thấy được bằng chứng tiết lộ việc thu hoạch nội tạng sống thực sự tồn tại.”

id14231497 2404212050331973 min min
Vào tối ngày 21/4/2024, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở New York đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York và tổ chức thắp nến tưởng niệm để kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/4. Họ yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi các lực lượng chính nghĩa trên toàn thế giới cùng nhau chấm dứt cuộc đàn áp này. (Ảnh: Dai Bing / Epoch Times)

Về điểm này, ông Uông Chí Viễn đưa ra các khía cạnh bằng chứng sau: Thứ nhất, báo cáo không cung cấp 1 hoặc 2 bằng chứng, mà là 66 bằng chứng, cũng không phải là bằng chứng của một ai đó ở cấp cơ sở như bác sĩ, mà là bản ghi âm quá trình điều tra và thu thập chứng cứ ở cấp cao nhất của ĐCSTQ.

Trong đó có sự tham gia của 5 thành viên Thường vụ Bộ Chính trị, cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổng cục Hậu cần Quân đội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự, các Ủy viên Bộ Chính trị và các quan chức cấp tỉnh, cấp Bộ.

Thứ hai, file ghi âm thu thập bằng chứng về những người hành nghề trong ngành ghép tạng trên khắp Trung Quốc, từ trung ương đến cấp cơ sở, như 45 trưởng khoa, giám đốc và bác sĩ phẫu thuật trưởng của 41 bệnh viện. Họ đều là những kẻ giết người.

Thứ ba, bằng chứng từ các quan chức như Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610 (tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công). Họ là những kẻ sát nhân đã tổ chức các vụ giết người.

Ngoài ra, còn có lời khai của các nhân chứng tại địa điểm thu hoạch nội tạng sống. Trước đây, chỉ một phần lời khai được công bố vì lo ngại cho sự an toàn của họ, nhưng giờ đây, nhiều chi tiết hơn đã được tiết lộ.

Ông Uông Chí Viễn nói: “Bằng cách này, mọi người có thể thấy rõ rằng việc thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ không phải là một tội ác đơn thuần. Đây không phải là phạm tội vì kiếm tiền mang tính cục bộ, cũng không phải là tội ác giết người diệt khẩu của một nhà lãnh đạo nào đó.

Cơ quan có thẩm quyền cao nhất của ĐCSTQ đã ra lệnh sử dụng Ủy ban Chính trị và Pháp luật và hệ thống Phòng 610, kiểm soát toàn bộ bộ máy nhà nước, và sử dụng nguồn lực của cả nước, nhằm thực hiện tội ác diệt chủng quốc gia trên khắp đất nước.”

Ông nói: “Việc thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là sự tiếp nối các hoạt động giết chóc của ĐCSTQ. Sau khi nắm quyền, ĐCSTQ đã phát động nhiều phong trào chính trị, mỗi phong trào đều cướp đi sinh mạng của nhiều người.  

Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 25 năm, hiện vẫn đang tiếp diễn. ĐCSTQ huy động sức mạnh của cả nước dưới hình thức phong trào và từng bước thực hiện kế hoạch của mình.”

“Điều này khác với các cuộc cách mạng luyện thép và văn hóa trước đây. Lần này là một phong trào nhằm mục đích xóa bỏ đức tin dưới hình thức thu hoạch nội tạng”.

Ông cũng chỉ ra rằng một số người mô tả việc thu hoạch nội tạng sống là “cưỡng bức thu hoạch”. Thuật ngữ này không chính xác, mà là “thu hoạch nội tạng sống”.

Ông Uông Chí Viễn nói: “‘Cưỡng bức thu hoạch nội tạng’ đã có từ lâu. Ví dụ, ĐCSTQ đã ban hành một văn bản vào năm 1986, cho phép sử dụng nội tạng của các tù nhân bị hành quyết. Trên thực tế, đây là cưỡng bức thu hoạch nội tạng của họ. Trước đây ĐCSTQ đã làm điều này, nhưng không ban hành một văn bản nào.

Thuật ngữ ‘thu hoạch nội tạng sống’ xuất hiện trong lịch sử khi các học viên Pháp Luân Công cáo buộc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống, ám chỉ việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và đang khỏe mạnh.”

Ông hy vọng thông qua phiên bản cập nhật của báo cáo của WOIPFG, mọi người sẽ hiểu rõ hơn về tội ác thu hoạch nội tạng từ người sống của ĐCSTQ.

Vào tháng Tư, WOIPFG đã đệ trình “danh sách những người bị tình nghi tham gia đàn áp học viên Pháp Luân Công” cho FBI Hoa Kỳ, gồm 81.340 người.

Trong đó có 9.011 quan chức bị nghi ngờ tham gia thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, 9.109 quan chức “Phòng 610”, tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công, 11.157 quan chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, cùng 52.063 người chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 14/6, hai chuyên gia nhân quyền người Mỹ đã bày tỏ quan điểm của mình sau khi biết rằng Tp. Thư Lan thuộc tỉnh Cát Lâm đã bắt cóc hơn 30 học viên Pháp Luân Công chỉ trong 1 ngày hôm 5/6.

Tiến sĩ Katrina Lantos Swett, đồng chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, nói với Epoch Times rằng không có bất kỳ nhóm nào thực sự phải gánh chịu nhiều khổ nạn như Pháp Luân Công.

Bà Reggie Littlejohn, người sáng lập kiêm Chủ tịch của Tổ chức Nữ quyền Không Biên giới, cũng nói với Epoch Times rằng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công là nghiêm trọng nhất.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

(Xem toàn văn báo cáo: Việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ là bằng chứng trực tiếp về nạn diệt chủng của nhà nước. Link: https://www.zhuichaguoji.org/node/123241)

Bình Minh (t/h)