Sau khi sự cố thiếu phiếu bầu bùng phát trong cuộc bầu cử địa phương ngày 3/6 tại Hàn Quốc, các cuộc biểu tình vốn diễn ra tại khu vực Jamsil, Songpa-gu, Seoul đã chuyển trọng tâm sang khu vực trước điểm kiểm phiếu vào cuối tuần.

Ngày 6/6, hàng chục ngàn người dân Hàn Quốc đã tập trung trước khu vực điểm kiểm phiếu của quận Songpa-gu, đặt tại nhà thi đấu bóng ném trong Công viên Olympic Seoul (Olympic Park), yêu cầu tiến hành bầu cử lại. (Nguồn: Hàn Cơ Dân/ Epoch Times)

Theo ước tính của cảnh sát, tính đến 15h30 ngày 6/6 (thứ Bảy), số người tập trung tại khu vực xung quanh điểm kiểm phiếu đặt trong nhà thi đấu bóng ném thuộc Công viên Olympic Seoul đã tăng lên khoảng 20.000 người. Người biểu tình vẫy quốc kỳ Hàn Quốc và giương biểu ngữ yêu cầu tổ chức bầu cử lại.

Thiếu phiếu bầu gây tranh cãi, điểm Jamsil 7-dong thu hút chú ý

Ngày 3/6, Hàn Quốc tổ chức cuộc bầu cử địa phương lần thứ 9 và bầu cử bổ sung nghị sĩ Quốc hội. Tuy nhiên trong ngày bỏ phiếu, nhiều điểm bỏ phiếu tại Seoul bất ngờ xảy ra tình trạng thiếu phiếu.

Theo Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc, tổng cộng có 67 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc phải khẩn cấp tiếp tế phiếu bầu, trong đó 22 điểm từng phải tạm dừng bỏ phiếu. Riêng Seoul có 14 điểm ghi nhận tình trạng thiếu phiếu, gồm 12 điểm tại Songpa-gu, 1 điểm tại Gangnam-gu và 1 điểm tại Gwangjin-gu.

Đáng chú ý, điểm bỏ phiếu số 2 tại Jamsil 7-dong (Songpa-gu) trở thành tâm điểm dư luận. Do phiếu bầu cạn kiệt, nhiều cử tri phải xếp hàng chờ trong thời gian dài; thời gian bỏ phiếu bị kéo dài từ 18h00 đến 22h00. Một số người dân sau nhiều giờ chờ đợi vẫn không thể hoàn tất việc bỏ phiếu.

Ngày 6/6, hàng ngàn người dân tập trung trước điểm kiểm phiếu tại Công viên Olympic Seoul, yêu cầu “bầu cử lại”. Nhờ sự phối hợp tự nguyện của người dân, trật tự tại hiện trường được duy trì. (Nguồn: Lee Ga-seop / Epoch Times)

Cuối tuần hàng chục ngàn người tập trung trước điểm kiểm phiếu

Phóng viên Epoch Times ghi nhận tại hiện trường cho thấy, cuộc tập trung hôm 6/6 không do một tổ chức cụ thể đứng ra điều phối, mà chủ yếu do người dân tự thảo luận và quyết định phương hướng hành động ngay tại chỗ.

Một nam thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi, họ Park, tham gia làm tình nguyện viên từ sáng, cho biết anh đã hướng dẫn người dân từ cổng Công viên Olympic đến khu vực điểm kiểm phiếu trong suốt cả ngày, đến mức khản giọng. Anh nói trước đó đã thấy thông tin trên mạng xã hội về việc cảnh sát cơ động vận chuyển thùng phiếu tại điểm bỏ phiếu số 2 Jamsil 7-dong, nên quyết định có mặt tại hiện trường.

Anh cho biết: “Điều khiến tôi ấn tượng nhất hôm nay là những người có quan điểm chính trị khác nhau vẫn có thể thảo luận và tôn trọng lẫn nhau. Việc mọi người giải quyết vấn đề một cách lý trí thông qua đối thoại khiến tôi thấy lại hy vọng về xã hội Hàn Quốc”.

Các tấm biểu ngữ tại hiện trường chủ yếu là giấy viết tay bằng bút dạ, khác với các biểu ngữ in sẵn thường thấy trong các cuộc tập trung lớn. Nhiều người viết chữ Hàn “bầu cử lại” trên giấy; một số khác cho rằng sự cố lần này có liên quan đến Trung Quốc nên viết yêu cầu bằng tiếng Trung.

Đáng chú ý, trong ngày biểu tình trước đó, một số nhân vật như giảng viên lịch sử Jeon Han-gil, ông Lee Jin-sook (người trúng cử tại Daegu Dalseong-gu của Đảng Sức mạnh Quốc dân) và ủy viên tối cao Kim Min-soo của đảng này đã đến hiện trường. Tuy nhiên, hôm 6/6, hoạt động chủ yếu do người dân thường dẫn dắt thay vì các chính trị gia hay người nổi tiếng.

Trước đó, ông Kim Min-soo từng thông báo tổ chức tập trung lúc 16h cùng ngày gần khu vực Nhà Xanh (Cheong Wa Dae), kêu gọi người dân tập hợp. Tuy nhiên, phần lớn người tham gia vẫn lựa chọn quay lại khu vực điểm kiểm phiếu tại Songpa-gu.

Đảng Sức mạnh Quốc dân kêu gọi điều tra và bỏ phiếu lại

Đảng Sức mạnh Quốc dân – đảng đối lập lớn nhất tại Quốc hội Hàn Quốc – đã đưa ra lập trường cứng rắn liên quan đến sự cố thiếu phiếu.

Theo truyền thông Hàn Quốc, đảng này thậm chí còn đi trước một số nhóm biểu tình khi kêu gọi phương án “bỏ phiếu lại” hoặc “hoãn bầu cử”. Đảng cho rằng nhiều cử tri đã mất quyền bỏ phiếu do phải chờ đợi quá lâu hoặc bị buộc rời khỏi điểm bỏ phiếu, qua đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bằng của cuộc bầu cử.

Đảng này yêu cầu Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương phải chịu trách nhiệm, tiến hành điều tra toàn diện nguyên nhân thiếu phiếu và xem xét các biện pháp khắc phục, bao gồm khả năng tổ chức lại bỏ phiếu.

Ngày 6/6, hàng ngàn người dân tập trung trước điểm kiểm phiếu tại Công viên Olympic Seoul, yêu cầu “bầu cử lại”. Nhờ sự phối hợp tự nguyện của người dân, trật tự tại hiện trường được duy trì. (Nguồn: Lee Ga-seop / Epoch Times)

Người dân nói bảo vệ quyền bầu cử, ngăn vận chuyển phiếu

Theo ghi nhận của Epoch Times tại hiện trường, những người tham gia biểu tình nhấn mạnh họ không hành động theo phe phái chính trị cụ thể, mà với tư cách công dân Hàn Quốc nhằm bảo vệ quyền tham chính được Hiến pháp đảm bảo.

Trên cơ sở đó, họ bao vây khu nhà thi đấu bóng ném – nơi đặt điểm kiểm phiếu – và chặn khoảng hơn 10 lối ra vào, nhằm ngăn việc vận chuyển phiếu ra khỏi hiện trường.

Theo Luật Bầu cử Hàn Quốc, “phiếu bầu” là phiếu trắng chưa đóng dấu, trong khi “phiếu đã bỏ” là phiếu đã được cử tri hoàn tất lựa chọn, dù hợp lệ hay không.

Người dân tập trung tại hiện trường cho rằng họ không ngăn việc vận chuyển phiếu trắng, mà là các phiếu đã được bỏ. Họ lo ngại rằng sau khi Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương hoàn tất chuyển giao và kết thúc quy trình bầu cử, sẽ rất khó thu thập chứng cứ về sai sót, cũng như khó thúc đẩy yêu cầu bầu cử lại.

Những người tham gia cho rằng đây là hoạt động “giám sát hòa bình”, đặc biệt trong bối cảnh sự cố thiếu phiếu khiến nhiều cử tri bị gián đoạn hoặc mất cơ hội bỏ phiếu.

Ngày 6/6, hàng ngàn người dân tập trung trước điểm kiểm phiếu tại Công viên Olympic Seoul, yêu cầu “bầu cử lại”. Nhờ sự phối hợp tự nguyện của người dân, trật tự tại hiện trường được duy trì. (Nguồn: Lee Ga-seop / Epoch Times)

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xin lỗi, tuyên bố từ chức

Chiều cùng ngày lúc 16h, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương đã công khai xin lỗi toàn dân, nhận trách nhiệm về sai sót trong quản lý bầu cử và tuyên bố từ chức, đồng thời cam kết tiến hành điều tra toàn diện sự việc.

Tuy nhiên, một bộ phận người dân cho rằng như vậy là chưa đủ. Một người đàn ông ngoài 70 tuổi tại hiện trường đã lớn tiếng nói: “Ông ấy không chỉ nên từ chức, mà còn phải vào tù”.

Việc người dân tập trung trước điểm kiểm phiếu bắt đầu từ khoảng 9h30 sáng ngày 5/6, sau khi hai thùng phiếu từ điểm bỏ phiếu số 2 Jamsil 7-dong được cảnh sát vận chuyển đến khu vực kiểm phiếu. Ban đầu chỉ có khoảng 100–200 người, nhưng đến 17h đã tăng lên khoảng 2.000 người. Đến cuối tuần ngày 6/6, con số tiếp tục tăng lên hàng chục ngàn người.

Nhiều nhóm tuổi tham gia, không xảy ra xung đột lớn

Tại hiện trường có thể thấy đầy đủ các nhóm tuổi từ thanh niên đến người cao tuổi, nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ. Một phụ nữ 37 tuổi họ Kim từ Suwon-si (Gyeonggi-do) đưa con gái 6 tuổi và chồng đi cùng. Cô cho biết: “Vì con có thể ngủ tại chỗ nên tôi mang theo xe đẩy và chăn.” Cô nói thêm: “Dù không dự định thức đêm, nhưng tôi muốn ở lại càng lâu càng tốt để lên tiếng”.

Một người dân khác nhận xét rằng các cuộc biểu tình phản đối thịt bò Mỹ năm 2008 trước đây cũng từng xuất hiện nhiều bà mẹ đẩy xe nôi, và lần này hình ảnh đó xuất hiện trở lại với mật độ nhiều hơn.

Tại hiện trường, một số người trải bạt chuẩn bị ở lại qua đêm; một số khác phát miễn phí đồ ăn nhẹ và nước uống, cho biết đây là “đồ quyên góp cá nhân”. Họ cũng nói rằng do truyền thông chính thống không đưa tin đầy đủ, việc chia sẻ trên mạng xã hội là cách tốt nhất để lan tỏa thông tin.

Một người đàn ông họ Bae, 52 tuổi, đưa con đang học tiểu học đến tham gia, cho rằng sự kiện lần này có một ý nghĩa đặc biệt là việc quốc kỳ Thái Cực được nhìn nhận tích cực hơn.

Ông nói: “Trước đây quốc kỳ Thái Cực thường bị xem là biểu tượng của một nhóm người lớn tuổi, nhưng hôm nay hoàn toàn khác”. Ông cũng cho biết ngày 6/6 trùng với ngày Hyunchungil (Ngày tưởng niệm liệt sĩ) của Hàn Quốc và đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ trong sự kiện lần này.

Ngày 6/6, hàng ngàn người dân tập trung trước điểm kiểm phiếu tại Công viên Olympic Seoul, yêu cầu “bầu cử lại”. Nhờ sự phối hợp tự nguyện của người dân, trật tự tại hiện trường được duy trì. (Nguồn: Lee Ga-seop / Epoch Times)

Chưa ghi nhận xung đột lớn, cảnh sát tăng cường kiểm soát

Tính đến hiện tại, khu vực điểm kiểm phiếu Songpa-gu chưa xảy ra xung đột lớn giữa cảnh sát và người biểu tình. Một số người cho biết ngày hôm trước có tình huống lực lượng cảnh sát có thái độ cứng rắn hơn, nhưng trong ngày 6/6 đã dịu đi đáng kể.

Tuy nhiên, vẫn xảy ra một số vụ việc nhỏ lẻ như yêu cầu kiểm tra hành lý người muốn rời hiện trường, kiểm soát hàng hóa mang vào khu vực, hoặc xảy ra tranh cãi với phóng viên.

Trong khi đó, cảnh sát vừa duy trì đối thoại với người dân vừa tăng cường lực lượng để phòng ngừa tình huống bất ngờ. Do khu vực lân cận cùng ngày có sự kiện K-pop, lực lượng chức năng cũng điều tiết luồng di chuyển khán giả nhằm đảm bảo an ninh trật tự.