Để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, ngày 8/5 các học viên Pháp Luân Công đã cho bay trên bầu trời New York một biểu ngữ khổng lồ nền vàng chữ đỏ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” (FALUN DAFA IS GOOD), cả tiếng Anh và tiếng Trung.

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ kéo theo biểu ngữ khổng lồ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” (FALUN DAFA IS GOOD) trên bầu trời sông Hudson ở New York, nổi bật trên đường chân trời của New York — “thủ đô của thế giới”. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)

Biểu ngữ tung bay cao dọc theo sông Hudson giữa bầu trời trong xanh, xuất hiện cùng khung hình với các địa danh nổi tiếng của New York như Tượng Nữ thần Tự do, Trung tâm Thương mại Thế giới (còn gọi là Freedom Tower), Empire State BuildingChrysler Building, tạo nên một khung cảnh đô thị vừa hùng vĩ vừa nổi bật.

Một biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” đã tung bay trên Tượng Nữ thần Tự do, biểu tượng của tinh thần Mỹ. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)
Biểu ngữ khổng lồ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” (FALUN DAFA IS GOOD) nổi bật trên đường chân trời của New York — “thủ đô của thế giới”. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)
Biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” bay qua cầu George Washington. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)
Biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” bay qua cầu George Washington. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)
Biểu ngữ khổng lồ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” (FALUN DAFA IS GOOD) nổi bật trên đường chân trời của New York — “thủ đô của thế giới”. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)

Hôm đó, bầu trời New York trong xanh với mây trắng và ánh nắng rực rỡ. Một chiếc máy bay cỡ nhỏ kéo theo biểu ngữ khổng lồ dài khoảng 24 mét, cao khoảng 12 mét, bay từ khu vực gần Tượng Nữ thần Tự do về phía bắc, lướt dọc đường chân trời Manhattan theo dòng sông Hudson.

Lộ trình bay trải dài từ cảng New York, đảo Ellis, đảo Governors cho tới cầu George Washington ở phía bắc Manhattan.

Biểu ngữ khổng lồ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” (FALUN DAFA IS GOOD) nổi bật trên đường chân trời của New York — “thủ đô của thế giới”. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)
Một chiếc máy bay cỡ nhỏ kéo theo biểu ngữ khổng lồ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” (FALUN DAFA IS GOOD) trên bầu trời sông Hudson ở New York, nổi bật trên đường chân trời của New York — “thủ đô của thế giới”. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)

Người phụ trách kế hoạch cho bay biểu ngữ cho biết việc để biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” tung bay trên bầu trời Manhattan được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, đồng thời cũng là cách các học viên Pháp Luân Công yêu thích hàng không kỷ niệm ngày này và bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Lý Hồng Chí — nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Ông cho biết chiếc máy bay cỡ nhỏ bay ở độ cao khoảng vài trăm mét, và khi biểu ngữ lượn trên bầu trời sông Hudson, người dân tại các khu phố ven sông cùng những tòa nhà biểu tượng nổi tiếng chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy thông điệp nổi bật này.

Người tổ chức nói rằng họ hy vọng trong tương lai các hoạt động cho bay biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” tương tự sẽ không chỉ được tổ chức tại thành phố New York mà còn mở rộng tới thủ đô Washington DC của Mỹ, thậm chí diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới.

Một biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” đã tung bay trên Tượng Nữ thần Tự do, biểu tượng của tinh thần Mỹ. (Ảnh: Chu Hồng Đạt/The Epoch Times)

Ngày 13/5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Mỗi năm vào dịp này, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đều tổ chức diễu hành, mít tinh, biểu diễn nghệ thuật và trình diễn các bài công pháp để kỷ niệm. Năm nay, việc cho bay biểu ngữ khổng lồ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” trên bầu trời New York đã tạo thêm một khung cảnh đặc biệt cho đường chân trời của đô thị quốc tế này.

Một nhiếp ảnh gia tham gia ghi hình hoạt động biểu ngữ trên không lần này cho biết trong năm nay ông đã hai lần chụp lại cảnh biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” bay qua Manhattan: một lần chụp từ phía bên kia sông Hudson và một lần trực tiếp ghi hình ở cự ly gần trên máy bay. Cả hai trải nghiệm đều để lại ấn tượng sâu sắc đối với ông.

“Tận mắt nhìn thấy biểu ngữ bay qua bầu trời sông Hudson từ trên cao thực sự khiến tôi vô cùng xúc động”. Ông nói rằng đặc biệt khi biểu ngữ khổng lồ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” bay qua Tượng Nữ thần Tự do — biểu tượng cho tinh thần nước Mỹ — cảm xúc ấy càng trở nên mãnh liệt hơn.

Hoàng Tiểu Đường/Epoch Times