Theo các nhà chức trách, có bốn người thiệt mạng và chín người bị thương trong vụ xả súng tại trường học vào thứ Tư (4/9) ở tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ.

xa sung tai truong trung hocApalachee Georgia
Học sinh đứng chờ cha mẹ đón sau vụ xả súng tại Trường trung học Apalachee vào ngày 4 tháng 9 năm 2024 tại Winder, Georgia. Nhiều trường hợp tử vong và thương tích đã được báo cáo và một nghi phạm đang bị giam giữ. (Nguồn ảnh: Megan Varner/Getty Images)

Theo Cục Điều tra Georgia, nghi phạm được xác định là Colt Gray, 14 tuổi, đang bị bắt giữ sau vụ xả súng tại Trường trung học Apalachee, ở Winder, thành phố cách Atlanta khoảng 45 dặm (72,4 km) về phía đông bắc.

Bốn nạn nhận bị giết hại là hai bạn học của Colt Gray và hai giáo viên. Chưa rõ thông tin về chín người bị thương.

Colt Gray đã học tại trường Apalachee, nhưng động cơ của vụ xả súng vẫn chưa được tiết lộ cho đến tối thứ Tư (4/9). Theo Fox News, cũng không rõ Colt Gray bị cáo buộc đã mang khẩu súng vào trường như thế nào hoặc cậu ta có được vũ khí này bằng cách nào.

Tôi đã chỉ đạo tất cả các nguồn lực sẵn có của tiểu bang để ứng phó với vụ việc … và kêu gọi tất cả người dân Georgia hãy cùng gia đình tôi cầu nguyện cho sự an toàn của những người trong lớp học của chúng ta, cả ở Quận Barrow và trên toàn tiểu bang“, Thống đốc Brian Kemp (Đảng Cộng hòa) cho biết trong một tuyên bố trên X (tên mới của Twitter) ngay sau khi vụ xả súng xảy ra vào buổi sáng thứ Tư (4/9).

Học sinh cuối cấp Sergio Caldera, 17 tuổi, cho biết lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng súng bên trong trường là lúc 11 giờ sáng, theo ABC News.

Cô giáo của em đi ra mở cửa để xem chuyện gì đang xảy ra“, Caldera nói. “Một giáo viên khác chạy vào và bảo cô ấy đóng cửa lại vì có một kẻ xả súng đang hành động“.

Caldera nói rằng cậu đã chứng kiến ai đó đập cửa lớp học và hét lên “mở ra!” nhiều lần. Cậu nghe thấy tiếng súng và tiếng la hét sau khi tiếng gõ cửa dừng lại.

Các đài truyền hình địa phương phát sóng hình ảnh phụ huynh xếp hàng ô-tô trên một con đường bên ngoài trường, hy vọng được đoàn tụ với con mình. Trường trung học Apalachee có gần 1.900 học sinh vào năm ngoái đã bắt đầu năm học mới vào ngày 1 tháng 8.

Vụ xả súng này là vụ đầu tiên trong năm học mới tại Hoa Kỳ, một lời nhắc nhở rõ ràng về mối đe dọa của bạo lực súng đạn ở các trường học trên toàn quốc.

Hoa Kỳ đã chứng kiến hàng trăm vụ xả súng bên trong các trường học và cao đẳng trong hai thập kỷ qua, trong đó vụ thảm sát nhất khiến hơn 30 người tử vong tại Virginia Tech vào năm 2007. Vụ thảm sát đó đã làm gia tăng cuộc tranh luận gay gắt về luật súng và Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó ghi nhận quyền “sở hữu và mang vũ khí“.

Cục Điều tra Liên bang và Cục Điều tra Georgia được cho là đã có mặt tại hiện trường vụ xả súng.

Nghi phạm Colt Gray đã bị giam giữ và sẽ bị buộc tội và xét xử như một người trưởng thành, giám đốc Cục Điều tra Georgia Chris Hosey cho biết.

Nghi phạm đã nói chuyện với các điều tra viên, nhưng các nhà điều tra từ chối cho biết liệu họ có biết động cơ của nghi phạm hay không. Họ cũng không nói loại súng nào được nghi phạm sử dụng trong vụ xả súng.

Nhà Trắng phát đi tuyên bố nói rằng Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về vụ xả súng “và chính quyền của ông sẽ tiếp tục phối hợp với các quan chức liên bang, tiểu bang và địa phương khi chúng tôi nhận được thêm thông tin“.

Jill và tôi đang thương tiếc cái chết của những người đã mất mạng vì bạo lực súng đạn vô nghĩa và nghĩ đến tất cả những người sống sót mà cuộc sống của họ đã thay đổi mãi mãi“, ông Biden nói trong một tuyên bố. Ông đồng thời cũng kêu gọi Đảng Cộng hòa hợp tác với Đảng Dân chủ để thông qua “luật an toàn súng đạn hợp lẽ thường“.

Phó Tổng thống Kamala Harris, đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Dân chủ, gọi vụ xả súng là “thảm kịch vô nghĩa“.

Chúng ta phải ngăn chặn nó. Chúng ta phải chấm dứt nạn bạo lực súng đạn này“, bà Harris phát biểu khi bắt đầu một sự kiện vận động tranh cử ở tiểu bang New Hampshire.

Cựu Tổng thống Donald Trump, đề cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, đã viết trên mạng xã hội rằng: “Chúng tôi xin chia buồn cùng các nạn nhân và người thân của những người bị ảnh hưởng bởi sự kiện bi thảm ở Winder, GA. Những đứa trẻ đáng yêu này đã bị một con quái vật bệnh hoạn và mất trí cướp đi khỏi chúng ta quá sớm“.

Hải Đăng (T/h)