John Shipton, cha của người đồng sáng lập WikiLeaks Julian Assange, nói ông rất biết ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin, vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới lên tiếng bênh vực anh Assange vào 12 năm trước, hỗ trợ con trai ông trong những ngày khó khăn nhất, khi anh bị chính quyền các nước phương Tây trù dập và đàn áp. Ông Shipton tới Moskva vào Chủ Nhật theo lời mời của nhà báo Nga Mira Terada, đồng chủ tịch Hiệp hội Nhà báo BRICS.

241021FreeAssange
Biểu tình ủng hộ Julian Assange, biểu ngữ “Trả tự do cho Assange” “Làm báo chí không phải là tội”, 20/2/2024 (ảnh Shutterstock / peter lally)

Ông Shipton nói với hãng tin RIA-Novosti: “Năm 2012, Tổng thống Putin đã trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên lên tiếng bảo vệ quyền lợi của Julian với tư cách là một nhà xuất bản và công dân.”

Thời điểm đó, anh Assange phải đối mặt với “dối trá và phỉ báng” tràn ngập trên truyền thông của phương Tây. Và bấy giờ, chỉ có Tổng thống Nga Putin nói lên tiếng bênh vực anh. “Chính vì điều này, tôi bày tỏ sự cảm thông đối với ngài tổng thống của các bạn.” Ông Putin, theo một nghĩa nào đó, cũng là đối tượng bị truyền thông phương tây hắc hóa.

  • Trong đoạn video này, lần ra tuyên bố trước công chúng đầu tiên sau khi ra tù, ông Assange đã nói (phút 17:05): “Chính phủ Mỹ thiết chế một mối nguy hiểm cho pháp lý toàn cầu, rằng chỉ có công dân Mỹ mới có quyền tự do ngôn luận. Người Châu Âu và các quốc gia khác không có quyền tự do ngôn luận. Nhưng Hoa Kỳ tuyên bố Đạo luật Gián điệp của mình vẫn áp dụng cho họ bất kể họ ở đâu. Vì vậy người Châu Âu ở Châu Âu phải tuân thủ luật bí mật của Mỹ mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào đối với chính phủ Mỹ.” Cũng trong video này ông nói rằng vì tự do mà ông đã vi phạm nguyên tắc của người làm báo:

Wikileaks được sáng lập năm 2006 như một kênh truyền thông phi lợi nhuận, chủ yếu bởi Julian Assange (người Úc, năm đó 35 tuổi) dưới cương vị tổng biên tập, nhà xuất bản, và nhà hoạt động. Nó trở nên nổi tiếng vì công bố hàng loạt những hoạt động tội ác động trời của nhiều chính quyền phương Tây. Mặc dù anh Assange vì thế mà chịu tù đày, nhưng anh được đông đảo đồng nghiệp trên toàn thế giới ủng hộ, và anh nhận được nhiều giải thưởng.

Assange đã phải ngồi tù 5 năm trong nhà tù với kiểm soát an ninh cấp cao Belmarsh ở Anh quốc vì đấu tranh chống dẫn độ sang Mỹ, nơi đã cáo buộc anh thu thập và tiết lộ thông tin mật một cách bất hợp pháp. Phần lớn trong số “bí mật” đó có liên quan đến tội ác chiến tranh của Mỹ. Anh bị đưa vào trại tạm giam vì vi phạm tiền bảo lãnh, sau khi sống trong Đại sứ quán Ecuador ở London, nơi đã cấp cho anh ta tị nạn, từ năm 2012 đến năm 2019.

Vào tháng 6 năm nay, ông Assange (53 tuổi) đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, qua đó ông chính thức thừa nhận một số tội danh (ứng với thời gian ông đã bị giam cầm) và từ bỏ một số quyền lợi pháp lý, đổi lại, ông được tự do.

“Tôi được tự do không phải vì hệ thống [tư pháp] hoạt động tốt. Tôi được tự do bởi vì tôi đã phạm tội với nghề nhà báo,” sau đó ông đã nói như vậy, khi nói về việc ông vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp để được trả tự do.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga trước đó vào Thứ Bảy, cha của Assange đã giải thích lý do chuyến thăm Nga hiện tại của ông. “Tôi hy vọng có thể thể hiện tình hữu nghị giữa tôi và người dân Nga. Bởi vì, chỉ có bằng hòa bình giữa phương Tây và Nga, và BRICS, thì thế giới mới có thể chung sống trong sự hòa hợp mà không phải thường xuyên lo sợ bị hủy diệt bởi vũ khí nguyên tử,” ông Shipton nói.

Nhật Tân (t/h)