Chính phủ Anh đã thuê một chuyến bay thương mại rời khỏi Liban để hỗ trợ công dân Anh đang cố gắng chạy trốn khỏi cuộc giao tranh, BBC đưa tin theo loan báo của Ngoại trưởng Anh David Lammy.

David Lammy
Ngoại trưởng Anh David Lammy phát biểu trước báo chí vào ngày 11 tháng 9 năm 2024 tại Kiev, Ukraine. (Nguồn ảnh: Leon Neal/Getty Images)

Tình hình “bất ổn” và có khả năng “xấu đi nhanh chóng“, ông David Lammy cho biết, chỉ vài giờ trước khi Israel tuyên bố bắt đầu một hoạt động trên bộ “có mục tiêu và cục bộ” ở miền nam Liban.

Công dân Anh và vợ/chồng hoặc bạn đời của họ, cùng những người phụ thuộc dưới 18 tuổi đủ điều kiện để đi chuyến bay này, ưu tiên những người dễ bị tổn thương.

Máy bay dự kiến khởi hành vào thứ Tư (2/10) từ Beirut, nơi vừa hứng chịu các cuộc không kích mới của Israel vào đêm qua thứ Hai (30/9).

Chính phủ Anh sẽ trả trước tiền để thuê chuyến bay, khởi hành từ Sân bay quốc tế Beirut-Rafic Hariri, nhưng công dân Anh sẽ phải trả phí 350 bảng Anh cho mỗi ghế.

Công dân Anh và người phụ thuộc sẽ đủ điều kiện để yêu cầu chỗ trên chuyến bay. Bất kỳ người phụ thuộc nào không phải công dân Anh lên chuyến bay này sẽ phải có thị thực, được cấp trong ít nhất sáu tháng, để được nhập cảnh vào Anh.

Bộ Ngoại giao Anh nói rằng việc có thêm bất kỳ chuyến bay nào trong những ngày tới hay không sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và tình hình an ninh trên thực địa.

Tính đến tuần trước, ước tính có khoảng 4.000 đến 6.000 công dân Anh bao gồm cả người phụ thuộc đang ở Liban.

Sự an toàn của công dân Anh tại Liban vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi“, ông Lammy nhấn mạnh.

Phát biểu với các phóng viên, ông Lammy nói thêm: “Tôi kêu gọi họ rời đi vì tình hình trên thực địa đang diễn biến nhanh chóng và tất nhiên mặc dù chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ công dân Anh và những kế hoạch đó đã được đưa ra để thực hiện, nhưng chúng tôi không thể lường trước được hoàn cảnh và tốc độ mà chúng tôi có thể thực hiện nếu mọi thứ leo thang nghiêm trọng trong những giờ và ngày tới”.

Vài giờ sau đó, quân đội Israel loan báo họ bắt đầu tiến hành một chiến dịch trên bộ “có giới hạn, cục bộ và có mục tiêu” chống lại Hezbollah ở Liban, nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn.

Các cuộc không kích đã tấn công một vùng ngoại ô phía nam của Beirut, sau khi quân đội Israel cảnh báo người dân ở đó phải sơ tán.

Chính phủ Israel cho biết mục tiêu của chiến dịch quân sự này là giúp 60.000 người Israel phải di dời có thể trở về nhà. Trong khi, Hezbollah tuyên bố rằng các chiến binh của họ đã sẵn sàng đối đầu với một cuộc xâm lược từ Israel.

Theo các quan chức ở Liban, hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong hai tuần qua, trong khi hiện có tới một triệu người có thể phải di dời.

Ngoại trưởng Anh Lammy và người đồng cấp Hoa Kỳ Blinken đã nói chuyện qua điện thoại vào thứ Hai (30/9). Ông Lammy nói rằng ông và ông Blinken đã xem các báo cáo của truyền thông và cả hai đều thúc giục “giảm leo thang“.

Ông Lammy nói thêm rằng Vương Quốc Anh sẽ giữ liên lạc với Iran và nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ở Liban trong 21 ngày để tăng triển vọng về một giải pháp chính trị.

Bình luận của ông Lammy được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer tuần trước đã yêu cầu công dân Anh ở Liban “rời đi ngay lập tức” khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang.

Trước đó, người Anh đã được khuyên nên đặt chuyến bay ra khỏi Liban – nhưng có rất ít lựa chọn khả thi, bởi vì hầu hết các hãng hàng không đã hủy chuyến bay các chuyến bay đến và đi Liban.

Bộ Quốc phòng Anh đã điều gần 700 quân đến đảo Síp gần đó để chuẩn bị cho khả năng sơ tán công dân Anh khỏi Liban và chính phủ “tiếp tục khuyến cáo không nên di trú đến Liban“.

Hải Đăng