Chính phủ Pháp cáo buộc LFI dàn dựng biểu tình học sinh, đảng cực tả này bác bỏ
- Bảo Minh
- •
Văn phòng Thủ tướng Pháp hôm thứ Năm (1/10) cho biết, tình báo kết luận làn sóng biểu tình học sinh là “một mưu đồ” do đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất (LFI) dàn dựng. Đảng LFI đã bác bỏ luận điệu này.
Thủ tướng Sébastien Lecornu hôm thứ Năm triệu tập cuộc họp khủng hoảng liên bộ tại Bộ Nội vụ, khi việc học sinh phong tỏa trường học biến thành bạo lực ở nhiều thành phố. Ông yêu cầu các bộ trưởng hủy mọi chuyến đi trong những ngày tới, theo The Epoch Times.
Sau cuộc họp, Văn phòng Thủ tướng cho biết cơ quan tình báo đã kết luận phong trào của học sinh là “một mưu đồ do LFI và các nhóm cực tả vệ tinh dàn dựng”, hãng tin AFP đưa tin. Văn phòng này cho rằng tình hình đã vượt ra ngoài phạm vi phong tỏa trường học và trở thành vấn đề “bạo lực đô thị”.
Trong thông báo mà The Guardian trích lại, Văn phòng Thủ tướng viết: “Bạo lực gia tăng khiến trường công gần như không thể dạy học liên tục, và đang đặt nhân viên, học sinh vào vòng nguy hiểm”.
Bộ trưởng Giáo dục Édouard Geffray đề nghị các trường bị phong tỏa chuyển sang dạy trực tuyến, như cách làm thời đại dịch Covid-19.
LFI bác bỏ cáo buộc
Trả lời AFP, ông Manuel Bompard, điều phối viên của LFI, kêu gọi chính phủ “đừng sa vào thuyết âm mưu”.
Theo The Guardian, ông Jean-Luc Mélenchon, ứng viên của LFI trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, hôm thứ Năm khẳng định đảng của ông ủng hộ “các phương pháp đấu tranh phi bạo lực”. Ông nói điều ông lo ngại nhất là “mức độ bạo lực không thể chịu nổi của cảnh sát nhằm vào những người trẻ này”.
Cảnh sát chuyển vụ Thị trưởng Saint-Denis sang Viện công tố
Ông Bally Bagayoko, Thị trưởng Saint-Denis, ngoại ô phía bắc Paris, là một trong những gương mặt LFI đã xuất hiện tại các điểm biểu tình. Ông có mặt cùng học sinh tại trường trung học Paul-Éluard hôm thứ Hai (28/9) và thứ Ba (29/9), theo The Epoch Times.
Nói với báo giới, ông Bagayoko cho rằng “bạo lực có thể chính đáng”, dù theo ông, tốt hơn hết là tránh bạo lực khi có thể.
Một đoạn video quay cảnh ông cười và nhảy múa cạnh một thùng rác đang cháy, trong khi đám đông hô tên ông. Sở Cảnh sát Paris nhận định hành vi này có thể được hiểu là “một hình thức tán thành, ít nhất là mang tính biểu tượng” đối với các vụ phá hoại, Le Parisien đưa tin.
Giám đốc Sở Cảnh sát Paris Patrice Faure đã chuyển vụ việc sang Viện công tố Bobigny vì nghi có hành vi kích động phạm tội. Văn phòng ông Faure cho AFP biết như vậy hôm thứ Tư (30/9).
Ông Macron: Một số chính trị gia đến trường kích động học sinh là điều nghiêm trọng
Phát biểu tại Madrid hôm thứ Tư, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói ông hiểu nỗi lo của người biểu tình. Tuy nhiên, ông cho rằng một số chính trị gia đến trường để kích động học sinh là điều nghiêm trọng.
“Trong một nền dân chủ, mọi cuộc tranh luận đều chính đáng. Bạo lực thì không bao giờ,” ông nói.
Bà Marine Le Pen, ứng viên tổng thống của đảng Tập hợp Quốc gia, kêu gọi lập lại trật tự. “Đây không còn là chuyện học sinh trung học biểu tình. Đây là những cuộc bạo loạn do giới chuyên nghiệp tổ chức và do các nghị sĩ LFI chỉ đạo,” bà nói, theo BBC.
Phong tỏa trường học biến thành bạo lực
Hôm thứ Năm, cảnh sát ghi nhận khoảng 900 cuộc biểu tình, phong tỏa và sự cố liên quan bên ngoài các trường trung học trên cả nước, khiến hơn 160 trường phải đóng cửa. Khoảng 30 khuôn viên đại học cũng bị chặn lối vào, kể cả tại Paris và Marseille, The Guardian đưa tin.
Riêng hôm thứ Năm, 1.949 người bị tạm giữ, phần lớn vì chống người thi hành công vụ, gây bạo lực và tụ tập trái phép, Bộ Nội vụ Pháp thông báo. Hãng tin Belga cho biết trong ngày có 305 cảnh sát và hiến binh bị thương.
Theo The Epoch Times, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết hôm thứ Tư có 625 người bị tạm giữ và 83 cảnh sát, hiến binh bị thương. Ông Geffray thì đưa ra con số 119 học sinh và nhân viên nhà trường bị thương kể từ khi bất ổn bắt đầu.
Tại Marseille, vài trăm thanh niên đã vây một xe cứu hỏa đến dập lửa ở một trường trung học, đuổi tổ lái đi rồi đốt xe, cảnh sát cho biết.
Tại Nantes, lửa thiêu rụi sảnh vào trường trung học Nelson Mandela trong lúc trường bị phong tỏa. Phó hiệu trưởng Gaëlle Cordier nói với AFP rằng đám cháy do cố ý gây ra. Văn phòng tỉnh trưởng địa phương cho biết những phần tử bạo lực đã trà trộn vào học sinh và nhắm vào các trường học.
Ở vùng Normandy, hai hiệu trưởng bị thương khi trường bị phong tỏa. Sở Giáo dục vùng gọi đây là những vụ hành hung “không thể chấp nhận, với mức độ bạo lực chưa từng có”.
Đoàn tuần hành ở Saint-Denis
Sáng thứ Năm, phóng viên The Epoch Times có mặt tại Saint-Denis, nơi đã trở thành tâm điểm của làn sóng biểu tình. Một đoàn người trẻ từ Đại học Paris 8 tập trung gần trường dạy nghề Frédéric-Bartholdi rồi tuần hành vào trung tâm thành phố.
Học sinh, sinh viên đi lẫn với những người biểu tình trông lớn tuổi hơn. Một số người quàng khăn rằn keffiyeh, mặc đồ đen hoặc ăn mặc kiểu punk. Các nhà hoạt động Antifa cũng có mặt trong đoàn.
Đoàn người hô bằng tiếng Ý “tất cả chúng ta đều chống phát xít”, cùng các khẩu hiệu “ai cũng ghét cảnh sát” và “thêm tiền cho trường học, để chúng tôi không phải trở thành cảnh sát”.
Không khí sớm trở nên căng thẳng. Người biểu tình bắn pháo hoa, ném đá vào cảnh sát và lật thùng rác chặn đường.
Nhiều học sinh phàn nàn về giờ học dài, bài tập nhiều, thiếu giáo viên và tài liệu học tập. Một nam sinh 16 tuổi của trường dạy nghề kể với phóng viên rằng có một môn suốt cả năm em không có giáo viên dạy, và em phải học lại lớp. Một số cô gái trẻ đội khăn trùm đầu Hồi giáo nói lý do chính khiến họ tham gia là muốn được mặc trang phục Hồi giáo ở trường.
Ông Geffray dự kiến gặp đại diện học sinh hôm thứ Sáu (2/10), The Guardian cho biết.
Các tổ chức học sinh đã kêu gọi biểu tình toàn quốc vào thứ Ba (6/10).
Từ khóa Marine Le Pen Emmanuel Macron Pháp cực tả Biểu tình ở Pháp Sebastien Lecornu Nước Pháp Bất khuất học sinh










![[VIDEO] Trí tuệ cổ nhân: Nhìn mầm biết cây](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/10/Nhin-mam-biet-cay-01-446x295.jpg)





















