Biểu tình của học sinh trung học tại Pháp leo thang hôm thứ Tư (30/9) và lan ra nhiều thành phố lớn. Chỉ trong ngày này, 625 người bị tạm giữ và 83 cảnh sát, hiến binh bị thương.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết làn sóng biểu tình đang lan nhanh, ảnh hưởng đến 356 trường trung học trên toàn quốc. Riêng hôm thứ Tư đã có 625 người bị tạm giữ, tăng so với hơn 440 người một ngày trước đó. Phần lớn là người chưa thành niên.

Học sinh xuống đường từ tuần trước để phản đối thời khóa biểu quá dày, lớp học quá đông và tình trạng thiếu giáo viên. Những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất hôm thứ Tư là Paris, Bordeaux ở tây nam, Lyon ở đông nam và Lille ở phía bắc, Euronews đưa tin.

Hình ảnh trên truyền thông Pháp cho thấy tại Saint-Denis, ngoại ô phía bắc Paris, học sinh đốt đồ vật bên ngoài cổng trường rồi đứng quanh đống lửa, trong khi cảnh sát chống bạo động túc trực gần đó. Tại Lyon và Lille, người biểu tình ném đá và nhiều đồ vật khác vào hàng rào cảnh sát.

Cảnh sát Lille đã bắn hơi cay để giải tán đám đông.

Một số chính trị gia của đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất cũng đến hiện trường để ủng hộ học sinh, trong đó có Thị trưởng Saint-Denis Bally Bagayoko, theo Epoch Times.

7 vụ ném axit vào lực lượng thực thi pháp luật

Ông Nuñez lên án tình trạng “bạo lực leo thang” bên ngoài một số trường học. Theo ông, người biểu tình nhắm vào lực lượng thực thi pháp luật: ném đồ vật, gây bạo lực, lăng mạ và tìm cách phóng hỏa.

Thậm chí đã có 7 vụ ném axit clohydric vào lực lượng này. Ông Nuñez coi những hành vi đó không khác gì “bạo lực đô thị”.

Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffray cho biết 119 học sinh và nhân viên nhà trường đã bị thương kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu hồi tuần trước. Trong số nhân viên bị thương, phần lớn là hiệu trưởng và giáo viên.

“Việc cấp bách là đưa học sinh trở lại lớp học,” ông Geffray nhấn mạnh.

Ông Macron lên án bạo lực, phe cầm quyền cáo buộc phe cực tả kích động

Các chính trị gia đảng Nước Pháp Bất khuất xuất hiện tại những cuộc biểu tình có bạo lực, khiến phe cầm quyền và phe ôn hòa phản ứng gay gắt.

Phát biểu với báo giới tại Madrid hôm thứ Tư, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói: “Trường trung học được lập ra để rộng mở và truyền đạt tri thức, chứ không phải để bị phong tỏa hay đốt thùng rác”. Ông cho rằng không nỗi lo nào “hợp thức hóa được bạo lực” và các chính trị gia “trong mọi trường hợp không được hợp thức hóa bạo lực”.

Phe cầm quyền và phe ôn hòa cũng cáo buộc các chính trị gia cực tả tìm cách hợp thức hóa bạo lực trong phong trào biểu tình của học sinh. Ông Nuñez cùng nhiều quan chức, chính trị gia khác lên án các nhóm cực tả dùng lời lẽ kích động học sinh.

“Chúng tôi nhận thấy ở một số nơi có những kẻ kích động. Họ đi từ trường này sang trường khác, xúi giục học sinh trung học và các học sinh khác dùng bạo lực,” ông Nuñez nói.

Những bất bình của học sinh

Dù chính quyền chỉ trích bạo lực trên đường phố, học sinh tham gia biểu tình vẫn thẳng thắn nêu ra nhiều vấn đề của hệ thống giáo dục trung học.

“Chúng tôi không tán thành việc đập phá. Chúng tôi xuống đường để bảo vệ quyền lợi của mình. Ngày nào chúng tôi cũng học từ 8h sáng đến 6h chiều, như vậy là không hợp lý,” một học sinh trường trung học Montebello ở Lille nói với AFP.

Một nữ sinh 17 tuổi ở Saint-Denis kể với Reuters: “Trong trường chỗ nào cũng có gián và chuột”. Em cho biết hệ thống điều hòa nhiệt độ của trường đã cũ, mùa hè phòng học nóng không chịu nổi, còn mùa đông thì lạnh dưới 0 độ C.

Một học sinh khác cho rằng khoảng cách về điều kiện học tập giữa nơi đây với nội thành Paris hay các vùng nông thôn là điều khó chấp nhận.