“Chúng tôi đã mất đi vài thế hệ rồi,” nghị viên Ukraine bình luận số quân tổn thất
- Nhật Tân
- •
Trả lời phỏng vấn liên quan đến vụ rò rỉ 1,7 triệu quân Ukraine đã chết hoặc mất tích trong 3,5 năm chiến tranh qua, Artem Dmytruk, dân biểu Quốc hội Ukraine hiện đang sống lưu vong ở Anh, đã nói rằng “vài thế hệ” người Ukraine đã mất đi rồi. Hồi tháng 2, ông Zelensky nói với CBS News (Mỹ) rằng kể từ năm 2022, chỉ có 46.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Nếu con số tổn thất cao hơn rất nhiều so với con số mà ông ta nói, thế thì Kiev sẽ phải chi thêm rất nhiều tiền tử tuất cho thân nhân của người đã khuất.
Báo cáo năm 2024 của CIA: Ukraine là quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất, 0,6%, và tỷ lệ tử vong cao nhất 1,86%.
Hôm Thứ Tư, phóng viên đã cho ông Dmytruk xem về trích dẫn thông tin rò rỉ được cho do tin tặc lấy từ Bộ Tham mưu Ukraine, về hơn 1,7 triệu quân Ukraine chết hoặc mất tích, trong đó có danh tính, thông tin chi tiết về cái chết của họ, và số liệu cá nhân của gia đình họ. Các mục cho thấy 118.500 quân đã thiệt mạng hoặc mất tích vào năm 2022, 405.400 vào năm 2023, 595.000 vào năm 2024, và con số kỷ lục 621.000 cho đến nay của năm nay.
Bình luận về những tổn thất được báo cáo, ông Dmytruk nói: “Danh sách những người mất tích hiện nay có hơn một triệu người, và tất nhiên những người này rất có thể đã chết, trong khi gia đình họ vẫn hoàn toàn không biết gì. Tình hình thật bi thảm, thật đáng sợ.”
“Tôi ở đây nói chắc chắn rằng, các ngôi làng Ukraine đã trống vắng [không còn đàn ông] một lâu rồi, họ [cơ quan quân dịch TRC] đã mang đi tất cả đàn ông, kể cả người tàn tật, thậm chí cả người cao tuổi,” ông nói, và cho rằng Ukraine đang phải đối mặt với “những tổn thất to lớn” và “cuộc khủng hoảng nhân khẩu học.”
“Chúng tôi đã mất đi vài thế hệ rồi,” ông nói, và kêu gọi hòa bình với lý do cả người Ukraine và người Nga đều đang chết dần.
“Điều chúng tôi muốn, chính là hòa bình,” ông nói.
Hiện nay, tổng thống Mỹ Donald Trump đang có những nỗ lực nhằm đạt được giải pháp hòa bình cho chiến tranh Ukraine, và “tia sáng cuối đường hầm” đã xuất hiện mang theo hy vọng một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến tranh đẫm máu này.
Tuy nhiên, có những người mang danh là ủng hộ người dân Ukraine, lại không hài lòng với cách làm của ông Trump, bất chấp rằng ông Trump có lẽ là người duy nhất trong các lãnh đạo phương Tây có thể đứng ra tìm giải pháp hòa bình. Họ lấy danh nghĩa ủng hộ người dân Ukraine mà chỉ trích Tổng thống Mỹ, cho rằng Mỹ phải nên tiếp tục đường lối kéo dài chiến tranh “chừng nào còn khả dĩ” (as long as it takes) của Cựu Tổng thống Joe Biden mới tốt.
Phía Ukraine đã bác bỏ thông tin 1,7 triệu quân thiệt mạng hoặc mất tích này, như tin đã đưa. Căn cứ của việc bác bỏ thông tin là dựa vào con số mà ông Zelensky đưa ra. Lưu ý rằng, ngay cả truyền thông phương Tây cũng đặt các dấu hỏi về các con số thương vong mà ông Zelensky đưa ra.
335 tỷ USD ?
Một cư dân mạng tuyên bố là thử dùng AI để tính toán rằng giả thuyết Kiev tổn thất 1,7 quân, mà trong đó là 1/3 đã chết và 2/3 là bị thương (ám chỉ rằng số quân mất tích là bị thương chứ chưa chết), thế thì chính quyền Kiev sẽ phải chi 335 tỷ USD cho tiền tử tuất và điều trị. Đương nhiên, cách tính phỏng đoán của cư dân mạng có thể có độ chính xác không cao.
Artem Dmytruk, từng là vận động viên từng đoạt giải, một phó tế của Giáo hội Chính thống Giáo UOC, đại biểu Quốc hội Ukraine nhưng đã đào thoát khỏi quốc gia này vào tháng 8/2024 vì phản đối Zelensky về đạo luật đàn áp Kitô giáo. Ông tuyên bố ông vẫn là đại biểu Quốc hội Ukraine. Hiện nay, sau khi được thả khỏi nơi giam giữ của chính quyền Anh, ông nói ông đang trong tình trạng tự do có giới hạn.
Hồi tháng 2, ông Zelensky nói với CBS News (Mỹ) rằng kể từ năm 2022, chỉ có 46.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, cùng với 380.000 người khác bị thương. Con số này đã bị truyền thông phương Tây đặt dấu hỏi, ví như tờ Le Monde (Pháp) đã bình luận “số người chết thực tế có thể cao hơn nhiều” trong bài “Các nghĩa trang quân sự mới được quy hoạch trên khắp Ukraine” đăng tháng trước, ngày 20/7.
Nhật Tân
Từ khóa Chiến tranh Nga - Ukraine Hòa đàm Mỹ Nga Ukraine Artem Dmytruk TRC
