Cơ trưởng của Flydubai Smit Machchhar hôm thứ Sáu (2/10) kể với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng dù bị cơ phó tấn công đến ngã gục, ông vẫn cố mở được cửa buồng lái để mọi người vào.

Máy bay flyDubai Airlines Boeing 737 MAX 8 (Ảnh: Alexandr Zimovskoy/shutterstock)

“Tôi biết máy bay đang lao xuống… Tôi đã ngã xuống sàn. Tôi tự nhủ: cánh cửa ở ngay đó, cứ mở nó ra. Tôi đã làm được, và mọi người đã vào,” ông Machchhar kể trong cuộc gọi video với ông Modi, theo Reuters.

Trong đoạn video dài gần 10 phút đăng trên các kênh mạng xã hội của Thủ tướng Ấn Độ, cơ trưởng nằm trên giường bệnh tại Abu Dhabi, mũi gắn ống thở, đầu và hai tay quấn băng. Ông vừa nói vừa lau nước mắt.

Đây là lần đầu ông Machchhar lên tiếng công khai kể từ vụ tấn công hôm thứ Tư (30/9), CNN cho biết.

“Lúc đó, tôi đang chiến đấu để giữ mạng sống. Tôi bị thương nặng đến mức ngã xuống… và khi ấy tôi đã nghĩ: Nếu mình không đứng dậy được thì sao?” cơ trưởng nói.

Nằm trên sàn buồng lái, ông tự nhủ phải gắng thêm một lần cuối để mở cửa. “Thậm chí lúc đó anh ta vẫn đánh tôi,” ông kể.

Cửa mở, hành khách và tổ bay khống chế được cơ phó, sau đó hai phi công khác của Flydubai đi cùng chuyến bay tiếp quản buồng lái, đưa máy bay hạ cánh xuống sân bay Tabuk, Ả Rập Xê Út, theo Reuters.

“Tôi làm vậy để giữ mạng sống của mình, nhưng tôi cũng biết mình không thể để tất cả những người khác chết,” ông Machchhar nói.

Ông Modi khen cơ trưởng can đảm, bình tĩnh

Ông Modi cho rằng “lòng can đảm, sự kiên nhẫn và sự nhanh trí” của cơ trưởng “đã cứu sống rất nhiều người”. “Chính anh cũng đang trong cuộc chiến sinh tử,” Thủ tướng Ấn Độ nói.

Reuters cho biết ông Modi còn nói sự bình tĩnh, sáng suốt của ông Machchhar đã giữ được danh tiếng cho giới phi công Ấn Độ.

Ông Machchhar kể mình đã bay 17 năm, trong đó 11 năm làm cơ trưởng. Nhắc lại chuyến bay, ông xúc động: “Tôi biết Trời đã cứu tôi”. Ông cho biết đã đọc lời cầu nguyện thần Hanuman, vị thần khỉ trong Ấn Độ giáo, trong lúc nguy khốn.

Có lúc ông xin lỗi Thủ tướng vì đã khóc trong cuộc gọi. Sau đó, hai người chuyển sang nói tiếng Gujarat, ngôn ngữ phổ biến ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, quê nhà của cả ông Modi lẫn ông Machchhar.

Con gái ông đã vào viện thăm nhưng hoảng sợ khi thấy cha trong tình trạng ấy, ông kể. Cậu con trai út mới hai tuổi vẫn chưa được gặp cha.

Ông Modi nói cả nước tự hào về cơ trưởng, Evening Standard đưa tin. Cơ trưởng đáp: “Giờ Thủ tướng gọi cho tôi, tôi thực sự tự hào về bản thân. Trước đó tôi không thấy vậy, nhưng giờ thì có”.

Cơ phó bị cáo buộc tìm cách làm rơi máy bay

Evening Standard thuật lại rằng chuyến bay FZ1073 cất cánh từ Dubai sáng thứ Tư, hướng đến Tel Aviv, Israel. Khoảng hai tiếng rưỡi sau, cơ phó tấn công cơ trưởng và tìm cách giành quyền điều khiển máy bay.

Theo Reuters, cơ phó bị cáo buộc tìm cách làm rơi chiếc máy bay chở 174 người. Khi đó, máy bay lao xuống gần 14.000 feet (4.267 mét) trong chưa đầy 30 giây.

Cơ phó đã được chuyển từ Ả Rập Xê Út sang UAE. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với CNN rằng đây là một công dân Oman. Nhà chức trách chưa công bố danh tính chính thức và động cơ của người này.

Trước khi được chuyển sang Abu Dhabi, ông Machchhar điều trị tại Ả Rập Xê Út. Tối thứ Tư, Đại sứ quán Ấn Độ tại Riyadh thông báo ông đã được đưa đến bệnh viện ở Tabuk và đang trong tình trạng ổn định, Epoch Times đưa tin. Nha sĩ Shota Musaev, một hành khách đã sơ cứu cho ông, trước đó nói với CNN rằng cơ trưởng “mất rất nhiều máu” và “bị thương nặng”.

Hồ sơ LinkedIn mà Epoch Times dẫn lại cho thấy ông Machchhar làm việc cho Flydubai khoảng 4 năm, trước đó có 11 năm tại hãng hàng không giá rẻ SpiceJet của Ấn Độ. SpiceJet viết trên X: “Cơ trưởng, anh là người hùng của tất cả chúng tôi”.

Ông Netanyahu hôm thứ Tư cho biết dù “bị đâm nhiều nhát và bị thương nặng”, cơ trưởng vẫn chống trả, mở cửa buồng lái và giúp hành khách cùng tổ bay khống chế kẻ tấn công, “ngăn chặn một thảm họa trên không”.