Con gái ông Lê Trí Anh cảm ơn ông Trump vì lên tiếng về cha cô trước ông Tập
- Ngô Hương Liên
- •
Hôm thứ Sáu tuần trước (15/5), cô Claire Lai (Lê Thái), con gái của nhà sáng lập Apple Daily và ông trùm truyền thông dân chủ Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), công khai bày tỏ lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cô nói rằng ông Trump đã một lần nữa nêu trường hợp của cha mình trong cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, qua đó thực hiện đúng cam kết đã đưa ra trước đó.
Trong chương trình “Elizabeth Vargas Reports” trên kênh NewsNation, cô Lê Thái cho biết gia đình không nắm được cụ thể nội dung đối thoại giữa Trump và Tập, nhưng cô muốn “nhấn mạnh lòng biết ơn sâu sắc của bản thân và cả gia đình đối với Tổng thống Trump và chính quyền của ông”. “Ông ấy thực sự là người giữ lời,” Claire nói, “Đây là lần thứ hai ông trực tiếp nhắc tới cha tôi với Chủ tịch Tập. Ông ấy liên tục tìm cách giúp cha tôi được trả tự do, và chúng tôi vô cùng cảm kích.”
Ông Lê Trí Anh, năm nay 78 tuổi, hồi tháng 12 năm ngoái bị tòa án Hồng Kông kết tội hai cáo buộc “âm mưu cấu kết với thế lực nước ngoài” và một cáo buộc “phát hành xuất bản phẩm kích động” theo luật an ninh quốc gia. Vụ án được xem là một trong những trường hợp gây chú ý nhất trên trường quốc tế kể từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh lên Hồng Kông, được xem là dấu mốc cho thấy sự leo thang trong chiến dịch trấn áp phong trào dân chủ tại đặc khu.
Tháng 2 năm nay, ông bị tuyên án 20 năm tù – mức án dài nhất tới nay dưới khung luật an ninh quốc gia. Ông đã bị giam giữ hơn 5 năm, với quá trình điều tra và xét xử kéo dài nhiều năm. Gia đình và luật sư của ông nhiều lần cảnh báo về tình trạng sức khỏe, cho biết ông cao tuổi, mắc cao huyết áp, tiểu đường cùng nhiều bệnh nền khác, và điều kiện giam giữ khiến người thân vô cùng lo lắng.
Trước khi ông Trump lên đường đến Bắc Kinh, các nghị sĩ lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ đã kêu gọi ông gây sức ép với ông Tập Cận Bình để yêu cầu trả tự do cho ông Lê Trí Anh và những người bị giam giữ khác. Ông Trump khi đó cam kết sẽ nêu trực tiếp trường hợp của ông Lê Trí Anh, cũng như mục sư Cơ Đốc giáo Kim Minh Nhật (Ezra Jin), trong cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc.
Trước đó, ngày 13/5, Hạ viện Mỹ thông qua Nghị quyết H.Res.1259 với 414 phiếu thuận, 0 phiếu chống, kêu gọi Tổng thống Trump ưu tiên thúc đẩy việc phóng thích ông Lê Trí Anh, mục sư Kim Minh Nhật, mục sư Cao Toàn Phúc (Gao Quanfu) cùng vợ là bà Bàng Vũ (Pang Yu), và bác sĩ người Mỹ gốc Uy Ngô Nhĩ Gulshan Abbas. Nghị quyết hối thúc Tổng thống “yêu cầu cung cấp bằng chứng có thể kiểm chứng được về việc những người bị giam giữ này vẫn còn sống, đồng thời bảo đảm họ được tiếp cận luật sư độc lập, được liên lạc với gia đình và được chăm sóc y tế”.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhiều lần chỉ trích việc chính quyền Hồng Kông kết án ông Lê Trí Anh, gọi đây là “một kết cục bi thảm”, cho thấy Bắc Kinh “sẵn sàng sử dụng những biện pháp cực đoan để bịt miệng những người lên tiếng bảo vệ các quyền tự do cơ bản của Hồng Kông, bất chấp các cam kết quốc tế trong Tuyên bố chung Trung – Anh năm 1984”.
Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cũng kêu gọi trả tự do cho ông Lê Trí Anh, nhấn mạnh ông là công dân Vương quốc Anh. Bà cho biết Thủ tướng Keir Starmer đã trực tiếp nêu vụ án ông Lê Trí Anh trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 1 năm nay.
Từ khóa Lê Trí Anh Jimmy Lai

































![[Ảnh] Khoảng 50.000 người tham gia cuộc tuần hành “Liên hiệp Vương quốc” ở London](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/05/id14766260-53556fb0fcb2e9a5576546c5e9a933da-160x106.jpeg)
